Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xin tiếp chuyện và tâm sự với các bạn Văn Hiếu, A Go và Hồng Ngọc
   2009-07-22 16:52:13    CRIonline
Mùa hè là mùa thử thách, là mùa thu hoạch và cũng là mùa chia tay của biết bao bạn trẻ trải qua quãng đời học sinh. Bạn Bùi Văn Hiếu, sinh viên Học viện Công nghệ Thông tin Quốc Tế NIIT Thăng Long viết:

Xin chào chị Ngọc Ánh. Cảm ơn chị rất nhiều vì qua chị em đã được làm quen với nhiều bạn bè trên khắp đất nước Việt Nam. Chị à, mùa hè đã về, chúng em lại phải chia tay với bạn bè thân yêu. Thế rồi mỗi đứa mỗi nơi, buồn lắm chị ơi. Em muốn chuyển lời tạm biệt và lời chúc sức khỏe tới các bạn thân yêu của em và tất cả các bạn nghe Đài, chúc các bạn vui – khỏe- trẻ- đẹp hạnh phúc bên người thân. Qua Hộp thư em muốn làm quen thêm nhiều bạn thính giả Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Nếu bạn nào muốn làm quen với bạn Bùi Văn Hiếu mời gọi điện thoại 0986271679

Nick E-mail: hoabinhqueme_hp@yahoo.com.vn

Địa chỉ cư trú: Thôn Quỳnh Thị xã Cao Dương, H. Kim Bôi tỉnh Hoà Bình.

Bạn Cao A Go học sinh trường Trung học phổ thông Phong Thổ huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu, có hòm thư điện tử ago_caoago@yahoo.com.vn viết: Từ lâu em đã chú ý đến chương trình phát thanh của Quý Đài, em đặc biệt yêu thích Hộp thư Ngọc Ánh và tiết mục Học tiếng Phổ thông Trung Quốc . qua nghe Đài em như được mở ra chân trời mới, em đã được biết thêm khá nhiều về văn hóa Trung Quốc, chiếc đài đã ở bên em vào lúc giải lao sau khi học tập căng thẳng. Em mới dự thi đại học và đang chờ kết quả, nay em học tiếng Phổ thông Trung Quốc và mong có cuốn sách để theo học qua Đài.

Ngọc Ánh: Bạn A Go thân mến, mong sao kết quả thành tích của bạn sẽ như đôi cánh tàng hình chở bạn đến ngôi trường đại học lý tưởng. Mong bạn cho biết địa chỉ cụ thể nơi cư trú cố định để chúng tôi gửi sách cho bạn, chúng tôi không gửi thư và sách đến trường của bạn để tránh thất lạc.

Bạn Nguyễn Hồng Ngọc IP:203.160.1.39 viết lưu ký như sau:

Cô Ngọc Ánh kính mến, cản ơn cô nhiều vì những gì cô mang đến cho chúng cháu. Cảm ơn cô đã giúp cháu có thêm niềm tin, cố gắng học tập. Cô biết không, những bài văn đạt điểm tối đa mà cô từng đọc trên sóng điện cháu đều thu lượm trên trang web của CRI và in ra một tập. Bây giờ cháu đã có khá nhiều kiến thức làm văn nhờ những tư liệu quý giá đó rồi cô ạ. Trong Hộp thư Ngọc Ánh tuần trước, cháu lắng nghe bài văn "Tôi có một đôi cánh tàng hình". Cháu rất thích bài văn mang ý nghĩa đó. Quả thực, sách chính là một nguồn tư liệu vô cùng quý giá. Sách còn là con thuyền lênh đênh trên mặt sóng thời gian, chở tài sản quý báu từ thế kỷ này đến thế kỷ khác. Sách giúp ta nhận ra bao điều mới mẻ. Và cô biết không, bây giờ cứ mỗi khi nghe giai điệu mượt mà của bài hát "Đôi cánh tàng hình" là cháu lại nhớ đến bài văn xuất sắc của bạn thí sinh Bắc Kinh đó.

Ngọc Ánh: Bạn Hồng Ngọc thân mến, Ngọc Ánh rất vui nhận được những lời lưu ký trên đây của bạn sau khi nghe bài văn xuất sắc của thí sinh Bắc Kinh. Mong sao nội dung của Hộp thư Ngọc Ánh có thể đáp ứng yêu cầu của các bạn thính giả cũng như các cư dân mạng Việt Nam. Ngoài những bài văn hay ra, nếu bạn có ý kiến và yêu cầu gì, muốn nghe những nội dung gì của Hộp thư Ngọc Ánh, hoặc muốn tâm sự những điều gì về nhân sinh, về tình bạn, về tình yêu, về văn học, hoặc muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoan nghênh các bạn viết lưu ký cho Hộp thư Ngọc Ánh, hoặc viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh.