Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tâm sự với các bạn : Mỗi chúng ta đều có một đôi cánh tàng hình
   2009-07-21 15:39:43    cri

Nghe Online

Vậy là mùa thi tuyển cao đẳng và đại học năm 2009 đã kết thúc, nhiều bạn trẻ Trung Quốc đã hớn hở nhận được Giấy báo trúng tuyển, một số bạn do nhiều nguyên nhân đã tạm chưa thực hiện được ước mơ và lý tưởng của mình trong năm nay. Bất kể thành công hay thất bại, bạn cũng phải đối mặt với hiện thực, những bạn đã đỗ đại học phải đối mặt với môi trường mới, mục tiêu mới và khó khăn mới của đời sinh viên, còn những bạn bị trượt đại học thì có lẽ đang cân nhắc nên tiếp tục ôn thi hay dấn thân vào công việc xã hội?

Bài hát "Tôi có một đôi cánh tàng hình", do hiệu trưởng trường Đại học Bắc Kinh Hứa Trí Hồng trình bày tại một buổi liên hoan tạm biệt các sinh trước khi thầy rời khỏi cương vị hiệu trưởng về hưu vào cuối năm 2008, đây là bài hát rất được các bạn trẻ Trung Quốc yêu thích. Thầy Hứa Trí Hồng nói, mỗi chúng ta đều có một đôi cánh tàng hình, có thể cất cánh để theo đuổi lý tưởng tốt đẹp của mình.

Trong mùa tuyển sinh năm nay, đề thi làm văn của thí sinh Bắc kinh lại chính là "Tôi có đôi cánh tàng hình".

Đề thi cụ thể như sau : Một bài hát lời ca có đoạn:

Tôi có một đôi cánh tàng hình, chở tôi bay, mang cho tôi hy vọng.

Tôi có một đôi cánh tàng hình, mang tôi bay, bay đi xa xôi.

Mời anh/ chị làm bài với đề bài "Tôi có một đôi cánh tàng hình", bài làm không dưới 800 chữ, ngoài thơ ca ra, không giới hạn về thể loại.

Trong hộp thư phát vào ngày 6 tháng 7 vừa qua, Ngọc Ánh đã giới thiệu với các bạn bài văn đạt điểm tối đa của một thí sinh Bắc Kinh với đề thi nói trên. Bài hát "Tôi có một đôi cánh tàng hình " rất thịnh hành và rất được các bạn trẻ Trung Quốc hoan nghênh. Theo cách hiểu riêng của Ngọc Ánh thì "Đôi cánh tàng hình" mang hàm ý trừu tượng phong phú, rất có thể là niềm tin và hy vọng, là sức mạnh, là tình thương, là sự cố gắng, là sách vở, là kiến thức, là cơ hội, là con người v v ... nếu như sử dụng tốt đối tượng để vận dụng và làm bài phù hợp với yêu cầu nội dung của chủ đề, thì sẽ là bài văn xuất sắc.

Bạn Nguyễn Văn Mạnh ở thành phố Nam Định sau khi nghe bài văn này đã viết thư điện tử như sau: Em và các bạn đã nghe cô Ngọc Ánh đọc bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Bắc Kinh trong mùa thi tuyển sinh vừa qua. Bạn thí sinh này đã hình dung những kiến thức trong sách chính là đôi cánh tàng hình của bạn, khiến bạn trở thành một học sinh giỏi và đưa bạn thực hiện lý tưởng của mình. Đây là bày văn rất mở , rất linh họat và rất hay.

Bạn Dương Thị Thanh viết lưu ký cho Hộp thư Ngọc Ánh như sau: Cô Ngọc Ánh ơi, cháu rất thích nghe bài hát "Tôi có một đôi cánh tàng hình", cháu đã tìm trên mạng nhưng chỉ có nhạc nhưng không có lời. Cháu rất muốn có được lời bài hát này. Quý Đài có thể đưa lời bài hát này lên trang web có được không? Sau đây, Ngọc Ánh xin tặng Nguyễn Văn Mạnh, Dương Thị Thanh và các bạn trẻ, nhất là những bạn vừa trải qua mùa thi tuyển vừa qua bài hát "Tôi có một đôi cánh tàng hình", đại ý lời ca như sau:

Mỗi lần đều vững vàng trong do dự cô đơn

Mỗi lần bị thương đều không hề rơi lệ

Tôi có một đôi cánh tàng hình,

chở tôi bay, bay qua tuyệt vọng.

Không cần nghĩ người khác có ánh nắng rực rỡ

Tôi thấy hoàng hôn mỗi ngày đều thay đổi

Tôi có một đôi cánh tàng hình,

Chở tôi bay, mang cho tôi hy vọng

Cuối cùng tôi thấy mơ ước đã nở hoa

Tiếng ca trẻ trung sao mà ngân vang

Cuối cùng tôi cất cánh bay không còn lo sợ

Nơi đâu có gió thổi sẽ bay đi càng xa.

Ở đây Ngọc Ánh muốn khuyên những bạn rất có thể bị thi trượt trong mùa thi tuyển cao đẳng và đại học vừa qua rằng: Nếu như có người nói bạn không thể nào thực hiện lý tưởng của mình, vậy thì bạn hãy "giả câm giả điếc" như không nghe thấy. Trên thế giới này không một đỉnh núi cao nào là không thể leo lên và vượt qua, những người can đảm không phải dựa vào ánh sao mập mờ chỉ lối, mà là dựa vào ngọn đuốc cầm trong tay để soi sáng nẻo đường dưới chân mình. Hãy chàn đầy niềm tin, không nên lo sợ, hãy tiếp tục cất bước, cho dù nẻo đường trước mặt bị sương mù che phủ, nhưng mong bạn đừng nên dập tắt ngọn đuốc đang chiếu sáng trong tay mình. Hãy tin tưởng vào mình, hãy chủ động làm thay đổi vận mệnh của mình, đừng nên bị vận mệnh ảnh hưởng bước tiến. Chỉ cần có lòng cam đảm, chỉ cần bền bỉ phấn đấu, nhất định bạn sẽ đến đích của thành công.

Hoan nghênh các bạn viết thư điện tử hoặc lưu ký cho Ngọc Ánh xoay chủ đề tự tin và bền bỉ phấn đấu sẽ dẫn đến thành công.

Thời gian qua, Ngọc Ánh đã giới thiệu với các bạn khá nhiều bài văn đạt điểm tối đa của các thí sinh Trung Quốc trong mùa thi tuyển sinh Cao đẳng và Đại học cũng như những bài tản văn của các nhà văn nổi tiếng Trung Quốc. Qua thư của các bạn gửi đến, được biết không những các bạn thính giả đặc biệt là các bạn trẻ hoan nghênh, mà còn được các bạn thính giả đứng tuổi hoan, anh Nguyễn Cao Sơn ở Thôn 10 làng Đông xã Vĩnh Thịnh H. Vĩnh Lộc T. Thanh Hóa là một trong số đó, tuần qua anh Cao Sơn đã gọi điện thoại cho Ngọc Ánh và có lời tâm sự rất thích nghe tản văn và những bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Trung Quốc

1 2