Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận của một số bạn tham gia cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên"-17
   2009-07-17 14:55:31    cri
Bạn Tô Văn Hiếu ở xóm Thiêng Lầu, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng viết:

Cuộc thi này thật có ý nghĩa sâu sắc vì nó đã thể hiện được con người Tứ Xuyên hiền hậu mến khách, phong cảnh hữu tình của thiên nhiên tạo hóa đã ban tặng. Em rất vui được tham gia các cuộc thi như thế này tuy không được giải, nhưng đối với em, học hỏi và giao lưu thế này là rất vui rồi, em thấy các bạn viết thật đẹp, thật hay. Em và các bạn trên khắp mọi miền tổ quốc Việt Nam và các bạn trên thế giới cảm ơn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã cho em được món ăn tinh thần rất sâu sắc và có ý nghĩa. Em cũng thông cảm và chia sẻ sâu sắc đối với nhân dân Trung Quốc nói chung và nhân dân tỉnh Tứ Xuyên nói riêng về vụ động đất rất mạnh 8 độ rích-te xảy ra cách đây hơn một năm đã làm nhiều người bị thiệt mạng. Đây là thảm họa, là nỗi đau chung của mỗi chúng ta. Em rất đau lòng, khi thấy cảnh nhà đổ, người mất, thấy cảnh những ông bố, bà mẹ tìm người thân. Qua lời cảm nhận cho phép em gửi lời động viên, an ủi tới các gia đình của những nạn nhân bị thiệt mạng, bị mất tài sản, mất nghề nghiệp trong trận động đất này, chúc các bạn, các chú, cô, bác...vượt qua thảm họa này.

Nhân đây em cũng cảm ơn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã có một cuộc thi đầy ý nghĩa này, và em rất thích tất cả các chương trình của Quý Đài. Em rất mong cuộc thi này thành công tốt đẹp.

Bạn Đinh Thị Thảo Hương ở xóm Bản Viện, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng viết:

Em rất vui mừng khi được tham gia những cuộc thi của Quý Đài. Em hy vọng thông qua các cuộc thi của Quý Đài sẽ giúp em hiểu thêm về con người, về đất nước Trung Quốc. Từ nhỏ, khi cắp sách đến trường, em đã được ba mẹ và thầy cô kể về những danh lam thắng cảnh, những vị vua nổi tiếng...nó càng thôi thúc em cố gắng học thật giỏi để sau này có thể giúp cho đất nước đi lên. Và em luôn mơ ước được đặt chân đến đất Trung Quốc, được ngắm những danh lam thắng cảnh, đứng trên vạn lý trường thành uy nghi, sừng sững, ngắm những ngọn núi hiên ngang hùng vĩ. Vạn lý Trường Thành, một kiệt tác do con người tạo ra đã góp phần vào sự phong phú của đất nước. Em rất muốn hiểu hơn về con người cũng như đất nước Trung Quốc, với những con người thân thiện, mến khách như người Việt Nam thì việc kết bạn là điều vui và hạnh phúc nhất.

Em mong tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng gắn bó. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện tình hữu nghị gắn bó giữa các dân tộc trên thế giới. Hy vọng với tình bạn láng giềng, hai nước Việt-Trung sẽ cùng nhau phát triển và xây dựng đất nước, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn về vật chất hay tinh thần.

Trên đây là trích đoạn thư của một số bạn thính giả Việt Nam gửi đến Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúng tôi mong các bạn tiếp tục góp ý cho chương trình. Xin cảm ơn!