Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trả lời thư điện tử và lưu ký của các bạn
   2009-07-13 20:29:35    cri

Nghe Online

Trong khi các trường Đại học Trung Quốc gửi thư báo trúng tuyển đại học cho các thí sinh đã hoàn thành thi tuyển Đại học, thì mùa thi tuyển ở Việt Nam cũng vừa kết thúc. Bạn Trần Chánh Thành 17/11 Mễ Cốc P15 Q8 TPHCM viết điện tử thư cho Ngọc Ánh như sau:

Thế là cuộc thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2009 ở Việt Nam cũng đã kết thúc. Tuy em đã qua thời sinh viên, nhưng năm nào em cũng theo dõi đề thi tuyển sinh Đại học, nhất là môn văn. Đề thi môn Văn năm nay ở Việt Nam có đổi mới đôi chút, có thêm phần văn nghị luận xã hội giống Trung Quốc, nhưng thể loại giới hạn hơn. Đây là một cải tiến mới, tích cực đối với môn Văn, ngoài học thuộc lòng ra còn phải biết suy luận và nắm bắt cuộc sống. Em được biết Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc Đang tổ chức cuộc thi "Kiểm tra trình độ Hán ngữ" cho các thính giả theo học Tiếng Phổ thông Trung Quốc, em muốn tham gia.

Ngọc Ánh: Bạn Chánh Thành thân mến, tuy bạn đã qua thời sinh viên, tin rằng những tháng ngày học tập và sinh hoạt tại trường đại học đã để lại cho bạn nhiều kỷ niệm đáng ghi nhớ. Và đây cũng chính là niềm mong ước của biết bao thí sinh sau 12 năm đèn sách và đương đầu với mùa tuyển sinh cao đẳng và Đại học hằng năm. Tin rằng lúc này có nhiều bạn trẻ vừa trải qua sự thử thách đáng ghi nhớ của quãng đời học sinh, nhiều bạn đang nóng lòng chờ đợi kết quả. Được biết năm nay đề thi văn tại Việt Nam đã có sự đổi mới hơn, tin rằng các thí sinh Việt Nam có dịp phát huy khả năng linh động và tích lũy của mình trong quá trình làm bài, chúc các bạn lạc quan trước kết quả của mình và đón nhận kết quả bằng tâm trạng bình thản. Hoan nghênh bạn Chánh Thành và các bạn tham gia cuộc thi "Kiểm tra Hán ngữ" và "Cuộc thi tìm hiểu toàn cầu nhân kỷ niệm "60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" do Đài chúng tôi đang cùng tổ chức trên mạng và trên sóng phát thanh.

Bạn Nguyễn Kim Vân viết lưu ký như sau: Chào chị Ngọc Ánh, năm nay em học lớp 12, sang năm sẽ phải thi đại học. Em rất buồn nếu như mình không đậu vào trường đại học mà mình ước mơ, 12 năm học với bao sự vất vả và cố gắng không ngừng, em thương cha mẹ đã vất vả dưỡng dục hai chị em em trở thành người. Mỗi khi nghe chị đọc những bài văn đạt điểm tối đa của các bạn thí sinh Trung Quốc thì em lại cảm thấy đó là động lực giúp em cố gắng rất nhiều. Em xin cảm ơn chương trình rất nhiều.

Ngọc Ánh: Bạn Kim Vân thân mến, qua thư có thể thấy kỳ nghỉ hè năm nay là kỳ nghỉ hè cuối cùng trong quãng đời học sinh phổ thông trung học của bạn, sang năm bạn cùng các bạn cùng lứa sẽ phải bước vào mùa thi tuyển 2010. Ngọc Ánh khuyên bạn không nên vác gánh nặng về tinh thần một cách chủ quan, mà nên lạc quan và cố gáng cho đèn sách hằng ngày là được. Trong kỳ nghỉ hè này, bạn xem mình môn nào còn yếu thì ôn tập nhiều hơn, sau khi khai giảng, bạn nên theo sát yêu cầu của thầy giáo cô giáo, cải tiến phương pháp học tập cho phù hợp với sự tiếp thu của mình. Như vậy sẽ tiến bộ nhanh. Ngọc Ánh mong bạn cũng như các bạn vừa hoàn thành lớp 11 hãy trút bỏ gánh nặng tinh thần để chào đón năm học mới, và cũng là năm học cuối cùng của quãng đời học sinh trung học phổ thông của các bạn.

Ngọc Văn Trung ở xã Long Sơn huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang có hòm thư ngannam1nuhon@gmail.com tâm sự với Ngọc Ánh rằng: Cô Ngọc Ánh ơi, trong hai ngày thi Đại học vừa qua, em làm bài không được tốt lắm, bây giờ em trở về nhà không biết nên làm gì? Phải chăng đời học sinh của em thế là hết phải không cô? Em sẽ dành thời gian học tiếng Trung Quốc theo chương trình dạy của Quý Đài.

Ngọc Ánh: Bạn Văn Trung thân mến, trước hết Ngọc Ánh khuyên bạn chưa đến giây phút cuối cùng thì đừng nên buông bỏ niềm hy vọng. Hiện nay, cuộc thi tuyển Cao đẳng và Đại học vừa kết thúc, công tác chấm thi mới đang bắt đầu tiến hành, bất kể thí sinh nào vẫn chưa biết kết quả thành tích của mình, cho nên bạn không nên thất vọng. Sự việc đã rồi, Ngọc Ánh khuyên bạn và tất cả các bạn trẻ vừa kinh qua mùa thi tuyển cam go hãy thả nhẹ tâm hồn, tạm gác lại đèn sách, tích cực tham gia các hoạt động vui chơi hoặc du lịch với bạn bè hoặc người thân, hoặc nghe âm nhạc. Giả sử họa chăng thành tích không lý tưởng, không đỗ đại học cũng không nên hoang mang thất vọng. Bạn có thể ôn tập lại một năm, sang năm thi lại, hoặc bạn đi học một tay nghề nào đó để có thể tìm được công việc sau này, hoặc bạn có thể tự học bổ túc ngoại ngữ v v ... chỉ cần trong lòng không chán chường thất vọng thì cơ hội vẫn đến với bạn, nhưng có điều là bạn đã ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng hay chưa. Chúc bạn may mắn.

Bạn thính giả có hòm thư điện tử E-mail olaole2411@yahoo.com viết: Em mới lần đầu tiên biết về trang web của quý Đài, nhưng chưa biết cách bắt được làn sóng Đài. Em muốn hỏi ở Việt Nam, Quý Đài có trụ sở không? Em muốn mua sách học tiếng Hoa thì mua sách ở đâu?

Ngọc Ánh: Bạn thân mến, sau đây Ngọc Ánh xin lần lượt trả lời thư bạn, trước hết hoan nghênh bạn và các bạn đón nghe chương trình phát trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, kể từ 11 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2005, Các chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc được phát trên các tần số và làn sóng như sau:

---Buổi phát thanh từ 18 giờ đến 19 giờ và 19 giờ đến 20 giờ giờ Hà Nội sẽ phát trên các tần số 1296, 9550, 11600 và 11990, tức 231 mét, 31 mét và 25 mét.

--Buổi phát thanh từ 20 giờ đến 21 giờ và 21 giờ đến 22 giờ giờ Hà Nội phát trên các tần số 603, 1296, 9550 và 9680, tức 497 mét, 231 mét, 31 mét và 30 mét.

--Buổi phát thanh từ 22 giờ đến 23 giờ và 23 giờ đến 24 giờ giờ Hà Hội phát trên các tần số 603, 1296, 9550 và 11990, tức 497 mét, 231 mét, 31 mét và 25 mét.

--Buổi phát thanh từ 6 giờ đến 8 giờ sáng giờ Hà Nội sẽ phát trên các tần số 603, 7220, 9415, 9665, 11770 và 13680, tức 497 mét, 41 mét, 31 mét và 25 mét.

--Buổi phát thanh từ 11 giờ đến 13 giờ trưa giờ Hà Nội sẽ phát trên các tần số 603, 684, 11640 và 17740, tức 497 mét, 438 mét, 25 mét và 16 mét. Hoan nghênh bạn truy cập trang web CRI để theo dõi cụ thể.

Hiện nay Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chưa có trụ sở đặt tại Việt Nam, nhưng các bạn có thể viết thư gửi đến Đại sứ quán Trung Quốc số 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Ban Việt Ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc là thư có thể đến tay chúng tôi.

Hiện nay ở Việt Nam ngày càng có nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ học tiếng Trung Quốc theo nhiều trường lớp đào tạo hoặc giảng dạy tiếng Trung Quốc, các chương trình giảng dạy đều xuất bản sách giáo khoa đồng bộ, nhưng nếu bạn muốn học theo chương trình Đài phát thanh Quốc tế Trung thì mời bạn viết rõ học tên và địa chỉ của mình để chúng tôi gửi sách cho bạn, bởi giáo trình của Đài chúng tôi không tiêu thụ trên thị trường.

Bạn Nguyễn Văn Josh viết lưu ký như sau: Sau khi cô Ngọc Ánh giới thiệu em cho các bạn học viên học tiếng Phổ thông Trung Quốc của Quý Đài, em thật sự xúc động vì hằng ngày nhận được khoảng 300 cuộc điện thoại và 200 tin nhắn của các bạn thính giả gần xa. Tuy các bạn thính giả đều ở các nơi khác nhau, nghề nghiệp, cuộc sống và tuổi tác cũng khác nhau, nhưng các bạn thính giả đều có cái chung giống nhau đó là tình cảm chân thành dành cho Văm Josh và cô Ngọc Ánh cùng các thầy cô Ban biên tập Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Điều làm em cảm động là có những bác 60 tuổi, các em học sinh nhỏ tuổi, các bạn người dân tộc vùng sâu vùng xa, các chiến sĩ bộ đội đã liên lặc với Văn Josh để cảm ơn sự giúp đỡ. Có một thính giả ở Yên Bái là người dân tộc thiểu số cho Văn Josh biết là bạn ấy ở vùng sâu nên chưa có điện thoại, bạn đã bỏ nửa ngày làm nương rẫy lên trung tâm huyện để gọi điện thoại cho Văn Josh, ước nguyện đã lâu của bạn là gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn tới cô Ngọc Ánh và các thầy cô trong Ban biên tập.

Ngọc Ánh: Bạn Văn Josh thân mến, Ngọc Ánh hết sức xúc động khi đọc những lời lưu ký trên đây của bạn. Đồng thời Ngọc Ánh cũng cảm thấy rất vui vì Hộp thư này đã góp phần làm nhịp cầu làm bến hẹn tình bạn để các bạn gần xa đến với nhau, giúp đỡ nhau học tập cùng tiến bộ. Xin cảm ơn những bạn đã gọi điện thoại cho bạn để hỏi thăm Ngọc Ánh, đặc biệt súc động và cảm ơn bạn thính giả ở tỉnh Yên Bái đã phải lên đến tận Trung tâm Bưu Điện huyện để bày tỏ lời cảm ơn, tình cảm của các bạn thính giả chính là động lực để chúng tôi hết lòng với chương trình phát thanh. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn hạnh phúc.

Bạn Nguyễn Thị Sang viết lưu ký như sau: Em luôn mong những lời tâm sự của chị, em đã rút ra được nhiều câu châm ngôn, nhiều kinh nghiệm và nhất là có được tình bạn Bắc Trung Nam như em hằng ao ước, chúng em đã làm quen với nhau. Xin cảm ơn chị cùng quý Đài đã dành những phút giây thoải mái và êm đềm cho thính giả chúng em.

Ngọc Ánh: Bạn Sang thân mến, mong sao lúc này bạn đang có mặt bên máy thu thanh để nghe Ngọc Ánh hồi âm cho bạn. Ngọc Ánh rất vui khi được biết bạn qua Nhịp cầu tình bạn, qua Hộp thư Ngọc Ánh của bản đài, đã quen biết các bạn thính giả Bắc Trung Nam Việt Nam. Tình bạn có được bao giờ cũng quý giá, mong các bạn sau khi quen biết nhau, cùng trao đổi và học tập, cùng gặt hái tiến bộ và niềm vui. Hộp thư Ngọc Ánh mãi mãi là người bạn tri kỷ và trung thành của các bạn thính giả cũng như cư dân mạng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Sau đây Ngọc Ánh xin đọc lời lưu ký của bạn Vũ Văn Quận như sau: Hôm nay cháu muốn cô giúp cháu gửi lời nhắn tới bạn Bàn Phương Luyến ở Thành Yên như sau: Vì mình quá bận công việc cho nên quên mất ngày sinh nhật của bạn, mong bạn đừng buồn và bỏ qua cho mình nhé. Mong quý đài ngày càng thêm hấp dẫn, có nhiều thông tin mới, và là nơi giao lưu của đông đảo thính giả trên thế giới nói chung và thính giả Việt Nam nói riêng.

Nhân kỷ niệm Quốc khánh Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, hoan nghênh các bạn truy cập trang web Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ https://vietnamese.cri.cn, rồi click vào hàng chữ Cuộc thi tìm hiểu toàn cầu nhân kỷ niệm "60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" để tham gia cuộc thi này.

Nếu bạn có ý kiến và yêu cầu gì, muốn nghe những nội dung gì của Hộp thư Ngọc Ánh, hoặc muốn tâm sự những điều gì về nhân sinh, về tình bạn, về tình yêu, về văn học, hoặc muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoan nghênh các bạn viết lơu ký cho Hộp thư, hoặc viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh.