Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận của một số bạn tham gia cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên"-16
   2009-07-10 15:49:49    cri

Bạn Trịnh Thị Thuý ở xóm Mới, đội 5, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nam Định viết:

Được biết, Quý Đài tổ chức cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên", em thấy rất vui mừng, vì đây là một cơ hội quý báu để em tìm hiểu về vùng đất Tứ Xuyên, về những thắng cảnh cũng như con người nơi đây, có lẽ, nếu không có cuộc thi thì em sẽ không biết đến quê hương của những chú gấu mèo đáng yêu hiền lành, ngộ nghĩnh, không biết thiên đàng ở trần gian-Cửu Trại Câu hay núi Nga Mi, thánh địa Phật giáo nổi tiếng trong và ngoài nước, những rừng trúc bạt ngàn ở Thục Nam cũng như nền ẩm thực đậm đà bản sắc của người dân Tứ Xuyên. Theo em nghĩ, cuộc thi này là cách thức tuyệt vời để quảng bá hình ảnh Trung Quốc nói chung và Tứ Xuyên nói riêng đến với đông đảo thính giả. vì vậy, em rất hào hứng tham gia cuộc thi này với hy vọng chinh phục được nguồn tri thức quý báu về Tứ Xuyên cũng như về đất nước Trung Quốc tươi đẹp. Hơn nữa, từ nhỏ, em đã rất thích đất nước Trung Quốc, em luôn khao khát được hiểu biết về Trung Quốc. Giờ đây, nhờ có Quý Đài em đã biết được phần nào vì nét đẹp văn hóa cũng như những cảnh đẹp ở đây. Song, em thấy những hiểu biết ấy còn quá ít so với bề dày lịch sử gắn liền với những di tích, thắng cảnh nổi tiếng, nên em nô nức tham gia cuộc thi này và nóng lòng chờ đợi kết quả vì biết đâu ước mơ nung nấu trong lòng em bao lâu nay là được du lịch Trung Quốc sẽ trở thành hiện thực.

Bạn Âu Thị Hạnh ở thôn Phiêng Lầy, xã Trấn ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn viết:

Tứ Xuyên—Nơi du ngoạn lý thú

Trung Quốc là một nước rộng lớn, phát triển toàn diện về mọi mặt, có nền văn minh từ lâu đời, có nhiều khu du lịch nổi tiếng với nhiều thắng cảnh đẹp. Một trong khu thắng cảnh đó ta phải kể đến Tứ Xuyên, nơi đây chính là thiên nhiên ban tặng cho trần gian. Nếu ai đã được nghe về Cửu Trại Câu và Hoàng Long-thiên đường hạ giới thì không thể quên được những màu sắc lấp lánh, rực rỡ của hàng trăm hồ lớn nhỏ. Cửu Trại Câu là non nước thiêng liêng, núi, nước, rừng, đá ở thung lũng này đều có thần linh ban tặng. Hồ Ngũ Sắc là nơi hội tụ tinh hoa của Hoàng Long.

Một điều đặc biệt khi nhắc đến Tứ Xuyên, đây chính là khu bảo tồn thiên nhiên Ngọa Long-quê hương của gấu mèo. Một loài sinh vật tròn trĩnh, ngộ nghĩnh, đáng yêu, chúng đang được con người nơi đây bảo vệ chu đáo. Qua đó, chúng ta có thể tin rằng sẽ có một tương lai sáng sủa, tốt đẹp và số lượng ngày càng tăng lên.

Ở Tứ Xuyên có một thành phố nổi tiếng với những rừng trúc bạt ngàn đó chính là Nghi Tân. Đâu đâu cũng là những khóm trúc vươn cao rì rậm.

Có lẽ em không phải bàn luận gì thêm về những chú gấu mèo, khu Cửu Trại Câu, núi Nga Mi, thánh địa Phật giáo nổi tiếng và những rừng trúc Thục Nam cũng như nền ẩm thực đậm đà bản sắc dân tộc. Em xin chân thành cảm ơn Cục Du lịch tỉnh Tứ Xuyên đã cho em biết về một thắng cảnh đẹp và nổi tiếng như vậy. Em tin rằng đây sẽ là một điểm đến đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Em xin kính chúc Quý Đài tổ chức cuộc thi này thành công tốt đẹp và được đông đảo các bạn thính giả khắp mọi miền đất nước nhiệt liệt tham gia.

Trên đây là trích đoạn thư của một số bạn thính giả Việt Nam gửi đến Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúng tôi mong các bạn tiếp tục góp ý cho chương trình. Xin cảm ơn!