Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận của một số bạn tham gia cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên"-15
   2009-07-03 16:49:09    cri

Bạn Nguyễn Thị Khánh Hà ở thôn Long Chương, xã Yên Lợi, huyện ý Yên, tỉnh Nam Định viết:

Cháu rất vui khi được tham gia cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên". Có thể nói cuộc thi này đem lại rất nhiều điều bổ ích cho chúng cháu. Chúng cháu có thể biết nhiều hơn về quê hương của chú gấu mèo, biết nhiều hơn về phong tục, tập quán, con người ở nơi đất bạn xa xôi. Cháu hy vọng có thể thu thập được nhiều thông tin bổ ích để mở mang tri thức, để có thể tiến rộng ra bên ngoài.

Vâng, nước tạo nên sự sống. Nước là nguồn sống kỳ diệu của con người. Ai đó đã nói 70% cơ thể là nước. Nước rất quan trọng trong đời sống con người cũng như vật. Nước là một thứ thiên nhiên rất kỳ diệu, nó tạp nên một Cửu Trại Câu, một khu Hoàng Long đẹp đẽ, nên thơ. Nước ở đây trong trẻo, xanh biếc, nó cuốn hút làm ta không rời xa nó được. Cháu mới nhìn qua ảnh thôi mà đã mắt mãi không rời, không biết khi nhìn thật thì nó sẽ như thế nào nhỉ. Cháu đang tưởng tượng những con cá đầy màu sắc, những tảng rêu phất phơ dưới nước, ôi thật là tuyệt nhỉ. Thiên nhiên ở Trung Quốc mới thật là đa dạng, phong phú làm sao. Cháu thường xem những bộ phim quay ở rừng trúc, nó đẹp thật đấy ạ. Cháu ngây ngát trước những cảnh tượng con người cứ bập bềnh trên ngọn trúc. Xem mãi mà không biết cháu. Cháu càng thấy yêu mến đất nước Trung Quốc hơn khi tổ chức thành công Ô-lim-pích 2008 trong một môi trường trong lành, không khí thoáng mát, với một luồng giao thông đỡ tắc nghẽn hơn. Cháu rất vui khi được nhìn thấy sự thay đổi này.

Cháu là một người rất yêu quý động vật và giới trẻ như chúng cháu cũng tự ý thức được rằng cần phải bảo vệ những loài động vật quý hiếm. Nếu không, nó sẽ bị hủy hoại dưới bàn tay con người. Bây giờ, đời sống được nâng cao, một số người muốn vì lợi ích mà bấp chấp tất cả, vì vậy, chúng ta cần phải ra tay để cứu giúp những sinh linh nhỏ bé, tội nghiệp kia. Gấu mèo là một ví dụ điển hình. Trông thấy những chú gấu mèo là mắt cháu đã sáng rực lên rồi. Nó vui đùa, tinh nghịch như những cô cậu nhỏ. Lúc nào cháu cũng mong muốn, ước gì mình có một con để chơi cùng nhì, nhưng chỉ là gấu bông thôi. Tuy lớp 11 rồi mà chó mèo vẫn là bạn thân của cháu, nên cháu sẽ mãi coi gấu mèo là biểu tượng của sự chân chất, mộc mạc mà người Tứ Xuyên đã đem lại cho cháu.

Ôi, nhắc đến Trung Quốc là nhắc đến sủi cảo, một món ăn đặc chưng của Trung Quốc. Chắc nó cũng giống như bánh trưng, bánh dầy ở Việt Nam ấy mọi người. Ông cháu thường nói rằng, đến Trung Quốc mà không ăn sủi cảo thì coi như chưa ăn món ăn của Trung Quốc. Nhắc đến Tứ Xuyên là cháu lại nghĩ ngay đến vị tê cay của các món ăn ở đây, đặc biệt là món Ma-po-ou-fu, món ăn truyền thống của người Tứ Xuyên. Ở đây còn có nhiều món mà cháu nghe chẳng hiểu gì nhưng khi nói đến nguyên liệu của nó là cháu đã thấy ngon là Gong-bao-ji-ding, Zhang-cha-ya, Hui-guo-rou, Yu-xiang-rou-si..Ngon thật đấy, ước gì cháu được nếm thử nhỉ...

Trên đây là trích đoạn thư của một số bạn thính giả Việt Nam gửi đến Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúng tôi mong các bạn tiếp tục góp ý cho chương trình. Xin cảm ơn!


1 2