Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận của một số bạn tham gia cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên"-14
   2009-06-26 15:45:56    CRIonline
Bạn Lại Thị Nhung ở Đồng Làng, Dương Hưu, Sơn Động, Bắc Giang viết:

Xem xong bài viết cháu có cảm giác lâng lâng khó tả, Trung Quốc, một vẻ đẹp tiềm ẩn với một nền văn hóa độc đáo. Cảm ơn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã cho cháu và nhiều bè bạn năm châu, hiểu biết thêm nhiều di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới. Nhờ có cuộc thi lần này mà cháu biết thêm nhiều điều mới lạ. Trung Quốc có nền văn hóa ẩm thực khá độc đáo. "Tứ Xuyên" là minh chứng cho điều đó. Tứ Xuyên, một vùng đất đẹp với con người mến khách, đúng là một vùng đất nhân hòa địa lợi, khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Cháu đã viết rất nhiều lá thư cho Quý Đài, ngược lại, háu cũng nhận được rất nhiều lá thư, động viên khích lệ và những lời chúc tốt đẹp, đây cũng là động lực để cháu gắn bó thêm với Quý Đài, để gửi gắm tâm tư tình cảm. Mong Quý Đài tổ chức thêm nhiều cuộc thi tương tự để cháu và nhiều thính giả cùng tham gia và học hỏi, cũng như tích lũy thêm nhiều kiến thức, chúc Quý Đài có thêm nhiều bạn mới và có nhiều chương trình hay hấp dẫn lôi cuốn người nghe, chúc cuộc thi thành công tốt đẹp.

Bạn Nông Văn Khang ở Đồng Bụt, Yên Bình, Hữu Lũng, Lạng Sơn viết:

Tứ Xuyên có Cửu Trại Câu

Hoàng Long yêu mến từ lâu lắm rồi

Bao nhiêu du khách bồi hồi

Hồ to hồ nhỏ nhấp nhô tuyệt vời

Trong xanh nước biếc bạn ơi

Xin mời bạn đến vui chơi chốn này

Suối ngàn dóc dách bốn bề lặng im

Mây mù tre phủ đằm chìm

Cảnh vật tươi đẹp theo cùng thời gian

Chim kêu hạnh phúc dìn gian

Hơn 100 con gấu béo vẫn mang thân tròn

Tứ Xuyên cảnh đẹp vèo von

Thiên nhiên ban tặng vẫn còn ở đây

Tứ Xuyên cảnh đẹp núi mây

Trai nam gái nữ thơ ngây ngắm nhìn

Sống trong cảnh đẹp đằm chìm

Năm châu du khách đều tìm đến đây

Trung Quốc đất nước đổi thay

Em càng yêu quý những ngày tháng qua

Thiên nhiên di sản Trung Hoa

Vẫn còn ghi khắc gọi là Tứ Xuyên

Mong rằng cảnh đẹp thuyền uyên

Thuyền mang tình đến gặp duyên hẹn hò.

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Quý ở xóm 2, Nghĩa Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An viết:

Từ lâu tôi đã biết đến đất nước Trung Hoa xinhđẹp qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc với giọng đọc truyền cảm của những phát thanh viên nhiệt tình, tốt bụng. Bao đời nay hai nước Việt Trung chúng ta vẫn luôn là hai nước láng giềng, hữu hảo, thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau về chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, có bao người con, người anh em ruột thịt của nước bạn Trung Quốc đang sống, làm việc trên mảnh đất Việt Nam xa xôi chốn này. Họ chính là rợi dây của tình hữu nghị.

Trung Quốc được nhân dân thế giới biết đến bởi vẻ đẹp, sự nhiệt tình, hiếu khách của con người nơi đây. Lúc còn bé xíu tôi được xem Trung Quốc qua một bộ phim hoạt hình rất hay—"Chú gấu trúc King King". Bộ phim nói về một chú gấu trúc bị săn đuổi và bắt đi khỏi quê hương yên dấu của mình. Chú phải tìm cách thoát thân và vừa phải tìm về quê hương của loài gấu trúc đáng yêu, nơi mà tổ tiên của chú sinh sống. Cuối cùng vượt qua bao thử thách, sóng gió chú gấu trúc King King đã tìm về được với quê hương của mình, chắc hẳn các bạn đã đoán ra đó là ở đâu rồi chứ. Đó chính là "Tứ Xuyên", xứ sở của gấu mèo.

Đến với Tứ Xuyên, chúng ta không những được xem các chú gấu mèo xinh đẹp mà còn được thưởng thức du ngoạn thiên đường trần gian Cửu Trại Câu, Núi Nga Mi, thánh địa Phật giáo nổi tiếng, những rừng trúc bạt ngàn ở Thục nam cũng như nền ẩm thực đậm đà bản sắc...

Cảm ơn Quý Đài đã cho tôi cơ hội được tìm hiểu về Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Tứ Xuyên. Tôi mong rằng Quý Đài sẽ cho tôi thêm nhiều cơ hội để được tìm hiểu về đất nước Trung Quốc. Xin chào Tứ Xuyên xinh đẹp.

Trên đây là trích đoạn thư của một số bạn thính giả Việt Nam gửi đến Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúng tôi mong các bạn tiếp tục góp ý cho chương trình. Xin cảm ơn!