Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận của một số bạn tham gia cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên"-13
   2009-06-19 15:07:42    cri
Bạn Hoàng Thị Ánh ở xóm 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An viết:

Trước đây, em đã được biết đến một Tứ Xuyên-xứ sở của gấu mèo, nay qua cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên", em lại có thể hiểu về Tứ Xuyên sâu hơn, rộng hơn: Tứ Xuyên không chỉ đẹp vì những danh lam thắng cảnh mà còn đẹp vì cách sống của con người ở đây, vì sự đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà. Đã gần một năm trôi qua từ khi xảy ra trận động đất ở Tứ Xuyên tháng 5 năm 2008, em tin rằng hậu quả của trận thiên tai có thể vẫn chưa khắc phục được hết, nhưng chúng không còn là những mất mát, đau thương, mà sẽ là động lực để Tứ Xuyên, con người Tứ Xuyên vươn lên. Bài dự thi này dù chất lượng chưa cao, nhưng em mong rằng, nó có thể là một hòn than nhỏ, cùng với triệu triệu hòn than khác trên thế giới, làm thành ngọn lửa lớn sưởi ấm cho Tứ Xuyên. Sau Quảng Tây, Tứ Xuyên, em hy vọng sẽ còn nhiều địa danh nữa được Quý Đài giới thiệu đến thính giả năm châu để nhân dân Việt Nam nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung có thể hiểu thêm về đất nước, con người Trung Quốc. Xin chúc cho Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Bạn Triệu Thị Lạng ở xóm 94, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn viết:

Qua bài dự thi và đón đọc sách báo của Trung Quốc, và qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, em càng hiểu biết hơn về Trung Quốc.

Qua bài dự thi và đọc báo, em hiểu được Tứ Xuyên đẹp và tuyệt vời đến nhường nào. Các di sản thiên nhiên và những thánh địa Phật giáo của Trung Quốc, và những chú gấu mèo dã sinh rất đáng yêu trong khu bảo tồn thiên nhiên ngọa long, và rừng trúc thục nam xanh mướt một màu, ôi, kỳ diệu và tuyệt vời làm sao. Đây chỉ là xem qua báo thôi mà em đã thấy kỳ diệu như vậy rồi, nếu mà em được tận mắt trông thấy thì em cũng không muốn rời xa trước những cảnh tuyệt vời đó. Trong cả giấc mơ em cũng thấy được Trung Quốc thật là nơi tuyệt đẹp, huyền bí, mà em cũng không ngờ từ bé đến lớn, em được trông thấy rất nhiều cảnh đẹp rồi, đây là lần đầu tiên em thấy ra lại có những cảnh đẹp đến như vậy. Ở Việt Nam xa xôi, em muốn mọc thêm cánh để bay sang Trung Quốc để bay lượn trên những cảnh đẹp huyền bí của Trung Quốc, hưởng thụ những niềm vui mới.

Qua bài thi em còn biết được người Tứ Xuyên yêu thích loại ẩm thực tê cay. Nghĩ đến ẩm thực tê cay của Tứ Xuyên em đã muốn nếm thử để thấy được vị ngon của loại ẩm thực nổi tiếng. Em rất mong Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức nhiều và rất nhiều cuộc thi về Trung Quốc để em biết được nhiều hơn nữa về Trung Quốc và con người Trung Quốc cũng như đối với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Bạn Hồ Thị Kim Linh ở số 33, tổ 10, ấp 6b, Bình Mỹ, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh viết:

Con xin cảm ơn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trong thời gian qua đã tổ chức cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên" giúp cho con cũng như thính giả Việt Nam và thính giả thế viới có cơ hội hiểu biết nhiều hơn về đất nước và con người Trung Quốc nói chung và phong cảnh, con người, ẩm thực của Tứ Xuyên nói riêng.

Tứ Xuyên ấn tượng nhất với con là những chú gấu mèo thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Con không có điều kiện lên mạng để truy cập những bài viết cũng như những tranh ảnh về Trung Quốc, Tứ Xuyên, tất cả những thông tin, tranh ảnh con chỉ nghe qua Quý Đài và qua báo "Cầu vồng Hữu nghị" do Ban Việt ngữ biện xoạn. Xem ảnh Cửu Trại Câu và khu Hoàng Long trên báo rất đẹp. Những tấm ảnh trở nên xinh đẹp hơn khi được nghe diễn tả về màu sắc của nước Cửu Trại Câu. Nước từ lúc màu xanh biết, lúc màu xanh của ngọc bích...Con mong ước một lần được nhìn tận mắt cảnh non nước ở Cửu Trại Câu, được đến Ngọa Long xem chú gấu mèo tròn trĩnh, dễ thương. Nhưng với một nông dân chân lấm tay bùn thì ước mơ ấy thật là viễn vộng xa vời. Còn bài dự thi thì con không mong gì đoạt giải vì có rất nhiều người làm bài dự thi rất hay. Cảm ơn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã tổ chức những cuộc thi như thế này để nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân thế giới hiểu biết nhiều hơn về Trung Quốc. Xin chúc Quý Đài luôn là chiếc cầu nối, là sự dây mềm dẻo thắt chặt tình hữu nghị.

Trên đây là trích đoạn thư của một số bạn thính giả Việt Nam gửi đến Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúng tôi mong các bạn tiếp tục góp ý cho chương trình. Xin cảm ơn!