Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận của một số bạn tham gia cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên"-12
   2009-06-12 14:55:47    cri
Bạn Trần Thị Hòa ở thôn 2, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh viết:

Em là Trần Thị Hòa, một thính giả rất gắn bó với Quý Đài từ rất lâu và cho đến bây giờ. Như em đã biết cuộc thi toàn cầu tìm hiểu Ô-lim-pích Bắc Kinh-hẹp gặp 2008 và cuộc thi đẹp ở Quảng Tây. Bây giờ thì là cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên". Như ta đã biết Tứ Xuyên bị động đất thiệt hại rất nặng nề và mất mát quá lớn. Em thấy rất buồn và tội nghiệp cho những người dân ở đó. Em rất muốn làm một việc gì đó để giúp đỡ họ.

Đến với cuộc thi, em sẽ mở mang được kiến thức, tầm nhìn của mình đối với thế giới, nhất là đất nước Trung Hoa. Tuy em không có thời gian để tham gia chương trình sớm, nhưng em cũng đã tham gia và năm nay là năm cuối cấp kết thúc trung học phổ thông. Em biết thư em đến nơi thì cuộc thi đã kết thúc, nhưng em vẫn muốn tham gia cuộc thi để thể hiện mình luôn gắn bó và yêu thích các chương trình và cuộc thi của Quý Đài.

Bạn Nguyễn Thái Dương ở đội 5, Phước Lương, An Cư, Tuy An, Phú Yên viết:

Tứ Xuyên, vùng đất của những thắng cảnh tuyệt đẹp được ví như "Thiên đường ở hạ giới", đây cũng là một trong những thánh địa của Phật giáo Trung Quốc. Ngoài ra nói đến "Tứ Xuyên" thì không thể thiếu một loài động vật quý hiếm cổ xưa và rất dễ thương, ngộ nghĩnh, đó là "gấu mèo".

Với những gì hiện đang có thì "Tứ Xuyên" là một trong những nơi dừng chân lý tưởng của khách du lịch trong và ngoài nước. Và cũng rất may mắn khi Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã tổ chức cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên". Cuộc thi đã phần nào giới thiệu về vùng đất đẹp này đến các bạn thính giả khắp 5 châu, giúp các bạn hiểu thêm về cảnh vật và phong tục, tập quán của người Tứ Xuyên nói riêng và Trung Quốc nói chung. Và cuộc thi do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức còn là một cơ hội cho những bạn thính giả vì hoàn cảnh địa lý và kinh tế chưa một lần đặt chân đến Trung Quốc có thể thực hiện ước mơ đến vùng đất của hơn một tỷ dân với những thắng cảnh tuyệt đẹp.

Em thấy Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc rất bổ ích, với những chuyên mục phát sóng của mình thì Quý Đài ngày càng trở thành người bạn chân thành của thính giả. Em cũng hy vọng Quý Đài tiếp tục tạo ra nhiều chuyên mục mới bổ ích và hấp dẫn hơn nữa, cũng như thường xuyên tổ chức những cuộc thi về vùng đất hay thắng cảnh của Trung Quốc để các bạn thính giả như em hiểu thêm nhiều về đất nước và con người Trung Quốc.

Bạn Chiêm Tú Ái ở 8/423, ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, thị xã Bạc Liêu viết:

Em viết lá thư này cho Quý Đài là xin cáo lỗi với Quý Đài là em đã tham gia muộn cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên" vì cái rađio của em bị hỏng, nên em không nghe được bài, suốt mấy tháng ròng rã, mãi đến cuối tháng 2 em mới được nghe Quý Đài đọc các câu hỏi và đáp của cuộc thi, và em cũng có nhận được thư và báo "Cầu vồng Hữu nghị" cùng với đề thi, nhưng không có báo mới về Tứ Xuyên. Em định bỏ cuộc nhưng lại rất tiếc, vì ít nhất mình cũng góp ít lời thăm hỏi, san sẻ nỗi đau thương mất mát của bà con sống ở Tứ Xuyên. Cũng may là em còn nghe kịp kỳ cuối cùng của chương trình nói về Tứ Xuyên. Vậy là em mạnh dạn viết thư tham gia cuộc thi, hy vọng bà con Tứ Xuyên bị thiên tai nhanh chóng xây dựng lại quê nhà. Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp.