Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xin tiếp hai bạn Ngọc Tấn và Hoàng Lan
   2009-06-10 18:46:30    cri

Bạn Ngô Ngọc Tấn có hòm thư ngoctan5100@yahoo.com.vn viết: Gần đây tuy ít viết thư cho chị, nhưng em vẫn luôn quan tâm tới các chương trình của quý Đài và cố gắng tham gia các cuộc thi do quý Đài tổ chức. Sáng ngày 10 em đón nghe Hộp thư Ngọc Ánh phát lại và bất ngờ nghe thấy tên mình trong danh sách 10 thính giả Việt Nam đoạt giải nhất trong cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên" vừa qua. Em tham gia cuộc thi này không nghĩ rằng mình sẽ đoạt giải thưởng, mà chỉ muốn góp thêm đốm lửa nhỏ để sưởi ấm cho nhân dân Tứ Xuyên sau thảm họa động đất. Người Việt Nam có câu: "Một con ngựa đau cả tầu bỏ cỏ ". Chúng tôi đã chứng kiến quang cảnh nhân dân cả nước Trung Quốc và bạn bè trên thế giới thăm hỏi ân cần và san sẻ với nhân dân vùng bị ̣động đất, thật là cảm động. Là thính giả quen thuộc của CRI và rất yêu mến đất nước Trung Quốc, đồng thời có tình cảm đặc biệt với vùng đất Tứ Xuyên bởi cảnh sắc tươi đẹp và tình cảm thân thiện của nhân dân Tứ Xuyên, cho nên trong cuộc thi "Tứ Xuyên- Xứ sở của gấu mèo" năm 2007 em cũng đã tham gia và đã đoạt giải ba. Lần này em lại đoạt giải, em xin gửi toàn toàn bộ giá trị tinh thần tới nhân dân Tứ Xuyên. Em muốn nhắn với nhân dân Tứ Xuyên rằng: "Tất cả chúng tôi luôn yêu quý và ở bên các bạn, các bạn không những sống vì chính mình mà con sống vì những người thân yêu của các bạn."

Ngọc Ánh: Bạn Ngọc Tấn thân mến, xin chúc mừng bạn đoạt giải nhất trong cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên", đồng thời xin cảm ơn tinh thần dự thi cũng như tình cảm và những lời an ủi của bạn dành cho nhân dân vùng động đất Tứ Xuyên đang cố gắng khắc phục khó khăn và xây dựng lại quê nhà.

Bạn Hoàng Lan có E-mail hoanglan_tuyet@yahoo.com viết: Xin chào cô Ngọc Ánh, em là thính giả của quý Đài đã hơn 9 năm, nay em đang là sinh viên năm thứ 3, hiện em đang theo học hai trường, chuyên ngành của em là Trung Văn và Quản trị Kinh doanh. Em rất thích học tiếng Trung Quốc, em đã rất cố gắng bằng hết khả năng của mình. Trình độ Hán ngữ của em tuy không cao so với nhiều bạn khác, nhưng em sẽ cố gắng hơn nữa. Mỗi tuần em học ba buổi học tiếng Hán. Em quen biết nhiều bạn Trung Quốc, đây là sự may mắn đối với em, em thường cùng các bạn sinh viên Trung Quốc giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Đặc biệt là vào những ngày lễ hay tổ chức các hoạt động giao lưu sinh viên Trung –Việt, em đều được mời tham gia, đối với em thật là có ý nghĩa. Các cuộc giao lưu văn hóa đã thu hút rất nhiều bạn trẻ Việt Nam tham gia. Những năm trở lại đây, phong trào học tiếng Hoa tại các trường Đại học đang dấy lên thành làn sóng lan rộng và ngày càng trở thành nhu cầu đối với người Việt Nam. Em hy vọng tình hữu nghị hai nước Việt Trung ngày một phát triển theo chiều hướng ngày một tốt đẹp trên tinh thần đoàn kết.

Ngọc Ánh: Hoàng Lan thân mến, bức thư của bạn rất dài, nội dung rất phong phú, qua đó Ngọc Ánh đã tìm hiểu quá trình học tập cũng như sự tiến bộ của bạn trong việc học tiếng Trung Quốc. Mong sau sau này, bạn sẽ trở thành một trong những sứ giả cho tình hữu nghị Trung Việt. Hoan nghênh bạn vẫn thường xuyên theo dõi chương trình phát thanh trên sóng và các chuyên mục trên trang web CRI. Ngọc Ánh sẵn sàng làm người bạn tri kỷ của bạn nói riêng và của các bạn khác nói chung. Chúc bạn có nhiều tín bộ và nhiều thu hoạch mới.