Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận của một số bạn tham gia cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên"-11
   2009-06-05 16:49:25    cri

Bạn Đinh Văn Cường ở thôn Tân Mỹ, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa viết:

Em là một thính giả rất say mê Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Em đã nghe đài từ năm học lớp 7 đến bây giờ em đã là học sinh lớp 11 và vì mê nghe đài Trung Quốc như vậy mà suốt 4 năm theo dõi từng bước đi của Quý Đài, em đã hiểu và biết rất nhiều điều về con người và đất nước Trung Quốc đáng kính. Em mơ ước sẽ có một ngày được đặt chân đến mảnh đất Trung Quốc được cả nhân loài biết đến và kính nể ấy, để được gặp trực tiếp những con người thông minh, đầy lòng mến khách, được đi du ngoạn, khám phá những điều thú vị về con người và đất nước Trung Quốc, như anh Gia Phong v.v những người đã may mắn đoạt giải đặc biệt trong các cuộc thi do Quý Đài tổ chức, vì vậy mà những bài dự thi của em đến với Quý Đài không những là để thể hiện lòng mến mộ của em đối với con người và đất nước Trung Quốc mà mỗi bài dự thi của mình, em đều rất tâm huyết, đặt niềm hy vọng vào đó, nhưng làm xong một bài dự thi lại cảm thấy mình quá bất tài về khâu trang trí, em đã từng tham gia hai cuộc thi là "Tứ Xuyên-xứ sở của gấu mèo" và "Đẹp ở Quảng Tây", hai lần tham gia em đều may mắn đoạt giải ba, lần này là lần thứ 3 em tham gia và em cũng mong rằng bài dự thi của em sẽ là một hòn than góp phần rưởi ấm cho Tứ Xuyên sau trận động đất mạnh.

Bạn Phạm Thị Hương ở xã Hồng Tiến, huyện Xóm 3, Hồng Tiến, Kiến Xương, tỉnh Thái Bình viết:

Tôi xin chân thành cảm ơn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã tổ chức cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên". Đây là một cuộc thi thật sự bổ ích và có ý nghĩa. Nó giúp tôi hiểu thêm về đất nước, con người Trung Quốc. Với những danh lam thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng, với những động vật quý hiếm và cả những con người hiền hòa nơi đây nữa. Từ những khu du lịch được mệnh danh là "Thiên đường trần gian" đến những loài động vật quý hiếm cổ xưa nhất đã tạo nên một Tứ Xuyên mê hoặc lòng người.

Không những cuộc thi đã mang lại cho tôi những hiểu biết mới về những thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới mà nó còn giúp gắn kết thêm tình hòa bình hữu nghị giữa hai nước Việt-Trung. Tôi thật sự yêu mến chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, xin chân thành cảm ơn các cô, các bác và các anh chị trong Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, những người đã làm chiếc cầu nối liền những yêu thương giữa những người dân xứ đối với quê hương, đất nước. những chương trình được phát trên Quý Đài đã giúp cho người người Việt Nam làm việc, định cư ở Trung Quốc biết thêm được rất nhiều thông tin từ quê nhà, v.v, giúp cho họ có cảm giác như được sống ngay trên chính quê hương Việt Nam, và cả những người dân Trung Quốc đang làm việc và sinh sống ở Việt Nam nữa.

Nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam có nhiều những nét tương đồng, cũng là người Á Đông, máu đỏ da vàng; cũng là người phương Đông với những phong tục tập quán, những nét tương đồng trong suy nghĩ, và giờ đây...khi có thêm những chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và cả những cuộc thi tìm hiểu về quê hương đất nước Trung Quốc. Tôi tin rằng điều đó sẽ gắn kết thêm tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng tốt đẹp như tình thân anh em một nhà.

Tôi muốn nói lời cảm ơn một lần nữa tới Ban Tổ chức cuộc thi và các anh chị trong Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã tạo cơ hội cho tôi được tham gia cuộc thi để hiểu biết hơn về đất nước, con người Trung Quốc.

Trên đây là trích đoạn thư của một số bạn thính giả Việt Nam gửi đến Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúng tôi mong các bạn tiếp tục góp ý cho chương trình. Xin cảm ơn!