Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngày lễ của các em; Mùa thi; cảm nhận về "Đẹp ở Tứ Xuyên"
   2009-06-01 19:24:32    cri

Cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên" do Đài chúng tôi tổ chức đã kết thúc vào trung tuần tháng 5, Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã nhận được hơn 520 nghìn bài dự thi của các bạn thính giả trên toàn cầu, trong đó có gần 3000 bài dự thi của các bạn thính giả Việt Nam. Vào giờ này tuần sau Ngọc Ánh xin công bố danh sách các bạn đoạt giải, hoan nghênh các bạn đón nghe. Sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu cảm nghĩ của một số bạn dự thi Việt Nam:

Bạn Nguyễn Thị Hà ở xã An Dương huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang là học sinh cuối cấp phổ thông, tuy rất bận với bài vở nhưng vẫn dành thời gian và tình cảm của mình bằng bài dự thi trình bày đẹp mắt, tường tận và có cả tranh vẽ để minh họa, bạn Hà viết: Đây là lần thứ hai cháu tham gia cuộc thi do Đài phát thanh Quốc tế TQ tổ chức. Khi cô Ngọc Ánh công bố kết quả cuộc thi "Đẹp ở Quảng Tây" vào cuối năm ngoái. Cháu chỉ lắng nghe mà không chút hồi hộp, bởi cháu nghĩ mình dự thi không nhằm vào đoạt giải. Thế rồi điều bất ngờ đã đến với cháu khi nghe 10 danh sách đoạt giải nhất lại có tên của cháu. Cháu xúc động lắm vui lắm, đây là niềm vui quá bất ngờ. Và rồi "Hộp thư Ngọc Ánh" lại thông báo quý Đài tổ chức cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên", lần này cháu không chần chừ gì nữa và quyết định tham gia ngay cho dù thời gian của cháu rất bận rộn. Bởi cháu không muốn lỡ mất cơ hội tìm hiểu phong tục tập quán của tỉnh Tứ Xuyên, bởi cháu là người có tình cảm đặc biệt đối với Trung Quốc, chính tình cảm đó đã thôi thúc cháu tham gia cuộc thi này.

Bạn Hồ Đức Trung học sinh cuối cấp ở xóm 13 xã Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An viết: So với hàng nghìn bài dự thi, chắc chắn bài dự thi của em không thể sánh được với họ, bởi còn sơ sài, em không mong mình đoạt giải, mà dự thi với một ý nghĩa rất cao quý và đầy tính nhân văn thể hiện tình thương yêu giữa con người với con người, đây mới chính là mục đích của cuộc thi lần này, qua bài dự thi này em xin bày tỏ tự đáy lòng những cảm thông sâu sắc và chân thành nhất đến nhân dân vùng bị động đất Tứ Xuyên.

Bạn Đỗ Quý Tiến Đạt học sinh lớp 11 ở đường Hùng Vương thôn Bầu Zút thị trấn Chư Sê tỉnh Gia Lai viết: Bài dự thi của cháu chủ yếu để bày tỏ lòng thương tiếc các bạn Tứ Xuyên đã ra đi trong trận động đất mạnh năm ngoái, và coi đây là nén hương để tưởng nhớ họ. Thính giả Việt Nam đã có nhiều bạn đoạt giải đặc biệt trong các cuộc thi trước đây, mong sao cơ hội đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi này dành cho các bạn những nước khác để góp phần xây dựng Tứ Xuyên, xứ sở của gấu mèo quý hiếm nhanh chóng phục hồi và phát triển. Xin chúc tình hữu nghị Việt Trung ngày càng thắt chặt hơn.

Bạn Nguyễn Cao Sơn, thính giả nhiệt tình ở thôn 10 làng Đông xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh hóa Viết: Ôi thật là niềm vui tràn ngập trong tâm trí tôi, đó là Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng và Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung đã nhiệt tình động viên tôi trong các cuộc thi, chính vì đó mà tôi dần dần hiểu biết sâu sắc hơn nền văn hóa sán lạn của đất nước Trung Quốc. Tứ Xuyên vừa trải qua trận động đất kinh hoàng năm ngoái, giờ đây nhân dân ở đó đang xây dựng quê hương tươi đẹp hơn, tôi tin rằng bài dự thi của tôi như Hộp thư Ngọc Ánh đã nói, đó là : "Mỗi bài dự thi chính là hòn than sưởi ấm cho vùng đất Tứ Xuyên vừa trải qua trận động đất mạnh."

Thích Yếu Nguyễn Thị Vân ở tổ 5 thôn Giáng Đông xã Hoà Châu huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng từng 5 lần tham gia cuộc thi của Đài chúng tôi viết: Mỗi khi đọc báo, nghe đài hay xem truyền hình thấy cảnh tang thương trong trận động đất Tứ Xuyên là em không chịu nổi. Em hy vọng rằng mọi người trên thế giới luôn hướng về Tứ Xuyên vùng đất yêu thương, xin cầu chúc những người còn sống sót trong trận động đất này có cuộc sống tốt hơn. Em cảm thấy, Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc luôn luôn là cầu nối với các thính giả, dù xa hay gần, chúng ta vẫn luôn hướng về nhau và vượt qua hết thảy chông gai trong cuộc sống. Mong sao bài dự thi của em là ngọn lửa nho nhỏ chiếu sáng mảnh đất Tứ Xuyên.

Bạn Nguyễn Nhật Thăng ở số 118/ đường Lê Thánh Tông tổ 6 phường Bồ Xuyên thành phố Thái Bình viết:

Hữu tình là cảnh Tứ Xuyên

Tai nghe mắt thấy Đất Tiên đây rồi

Cửu Trại câu mới tuyệt vời

Thành xây khói biếc, non phơi bóng hồng

Thiên đường hạ giới Hoàng Long

Dừng chân ngắm cảnh mà không muốn về

Nga Mi đất Phật đâu bì

Tượng vàng Bồ Tát, làm mê mắt trần

Tứ Xuyên đẹp lắm ai ơi

Không thăm mà tiếc, không chơi cũng hoài

Trung Hoa đất rộng sông dài

Đẹp sao phong cảnh nơi này Tứ Xuyên.

Nếu bạn có ý kiến và yêu cầu gì, muốn nghe những nội dung gì của Hộp thư Ngọc Ánh, hoặc muốn tâm sự những điều gì về nhân sinh, về tình bạn, về tình yêu, về văn học, hoặc muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoan nghênh các bạn tiếp tục viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh. Ngọc Ánh sẵn sàng và nguyện mãi mãi làm người bạn tri kỷ của các bạn.


1 2