Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" -176
   2009-05-26 17:00:58    cri
Quý vị và các bạn thân mến, gần đây LQ nhận được rất nhiều thư của các bạn thính giả, có bạn yêu cầu bài hát gửi tặng bạn bè và người thân cùng những lời chúc tốt lành, cũng có bạn cho LQ biết thông qua tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" đã làm quen được với nhiều bạn nghe đài. Vậy bạn có ý kiến và yêu cầu gì, hay đã làm quen được với người bạn mới, xin bạn viết thư cho LQ biết để LQ cùng chia xẻ niềm vui của bạn.

Mở đầu tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" hôm nay, chúng ta cùng làm quen với bạn Trần Thị Nền, ở xóm Tư Thân, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang qua những lời tâm sự sau đây:

Chị Lệ Quyên thân mến !

Đây là lần đầu tiên em viết thư cho chương trình. Em đã băn khoăn rất lâu mới đưa ra quyết định viết thư cho chị. Bởi vì em nghĩ liệu yêu cầu của em có được đáp ứng hay không ? Nhưng em nghĩ dù chỉ một tia hy vọng em cũng thử xem.

Chị LQ có biết không em rất yêu thích đất nước và con người Trung Hoa, mà đặc biệt là lĩnh vực nghệ thuật và ẩm thực. Em ước gì mình học được môn võ thuật thuộc các trường phái của TQ, và trở thành diễn viên sắm những vai hiệp sĩ trong các phim cổ TQ. Những điều đó em đã ấp ủ trong lòng từ thủa thơ ấu, nhưng không biết làm thế nào để ước mơ đó trở thành hiện thực.

Em cũng rất thích ngôn ngữ TQ, qua các bộ phim đã xem, em học được rất nhiều tiếng TQ và xử dụng thừơng xuyên, thành thạo hơn cả tiếng Anh. Hôm nay, em muốn thông qua chương trình chúc các bạn Nguyệt, Trang, Hòa, Luận mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và điều quan trọng hơn là thông qua tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" làm quen với các bạn nghe đài, mong các bạn liên hệ với mình theo địa chỉ trên.

1 2 3