Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Phúc Kiến-Nước nguồn trong vắt
   2009-05-25 19:15:42    cri

Nghe Online

Ngọc Ánh khai bút: Cuộc thi đại học ở Trung Quốc sẽ diễn ra trong ba ngày 7, 8 và 9 tháng 6 năm nay, đây là ba ngày then chốt liên quan đến tương lai của các bạn học sinh phổ thông trung học Trung Quốc sau 12 năm dùi mài kinh sử, miệt mài với đèn sách, đây cũng là những ngày mà toàn xã hội Trung Quốc hết sức quan tâm.

Ngọc Ánh được biết, Cuộc thi đại học ở Việt Nam sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 7, nhiều bạn đang tập trung thời gian và tinh thần trong các lò luyện thi, sẽ có nhiều bạn thành công và sẽ trở thành cử nhận trong lai. Để làm thư giãn tinh thần, đáp ứng yêu cầu và cũng đ̣ể các bạn tìm hiểu phong cách làm văn của các bạn học sinh cùng lứa Trung Quốc, thời gian qua, Ngọc Ánh đã chọn lọc và dịch một số bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Trung Quốc trong cuộc thi đại học năm 2008. Nhiều bạn nghe xong đã viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh.

Bạn Hồ Vân có E-mail vanho2000@... Viết: khoảng hai tháng trở lại đây, em thường xuyên theo dõi Những bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Trung Quốc qua Hộp thư Ngọc Ánh, bài làm các bạn thí sinh Trung Quốc phong phú thông thoáng, sức tưởng tưởng mạnh, rất đáng để chúng em tham khảo. Xin chân thành ơn quý Đài.

Bạn Trần Minh Cường có E-mail cuong_tran @... Viết: Những bài văn hay của các bạn Trung Quốc thật là sinh động, có nhiều liên tưởng, nhiều lời dẫn, mỗi bài đều kèm theo lời bình của chuyên gia thật dễ hiểu. Bài "Hai anh em tại khu vực động đất Tứ Xuyên" thật cảm động, người anh mới 13 tuổi đã dũng cảm vượt qua muôn vàn khóc khăn để cõng em gái đến nơi an toàn thật đáng khâm phục. Mong quý Đài sẽ giới thiệu nhiều bài văn hay nữa.

Bạn Đinh Thị Thanh ở tỉnh Thái Nguyên có hòm thư thanh_thainguyen@... Viết: Em rất thích môn văn, nhưng lại sợ làm văn, có lẽ vì vốn văn học của em không nhiều, hơn nữa lại không nắm được  lập luận và giàn bài như thế nào. Nay được nghe những bài văn đạt điểm tối đa của các thí sinh Trung Quốc tuy chưa thể đặt bút viết được như các bạn đó, nhưng đã giúp em  phương pháp diễn đạt bài văn như thế nào, hơn nữa phần cuối mỗi bài văn lại có lời bình, khiến em tìm hiểu được điểm sáng của mỗi bài văn. Hộp thư Ngọc Ánh xứng đáng là mảnh vườn kiến thức của thính giả cuối cấp như em.

1 2