Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các bạn cầu nguyện và chúc phúc Văn Xuyên Tứ Xuyên
   2009-05-13 19:48:42    cri
Lời nói đầu: Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày xảy ra trận động đất kinh hoàng ở Văn Xuyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc, Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc cùng Đại sứ thiện chí công ích Chu Tấn và các cơ quan thông tấn báo chí chủ yếu của Trung Quốc sẽ trở lại thăm khu vực thiên tai.

Báo điện tử Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đưa tin cả quá trình hoạt động lần này, đồng thời phát huy ưu thế đa ngôn ngữ, kêu gọi công dân mạng toàn thế giới gửi lời chúc phúc cho khu vực bị thiên tai, những lời chúc phúc này sẽ được chuyển đến cho những người đang xây dựng lại cuộc sống sau thiên tai!

Chúng ta hãy chuyển những lời chúc phúc đầy ắp đến khu vực bị thiên tai động đất, và chúng ta cũng sẽ ghi nhận: Nhân dân khu vực bị thiên tai động đất đang nở nụ cười với thế giới:

Bạn Ngọc Văn Trung: Xin chúc tất cả mọi người khỏ mạnh, sống vui vẻ! Hãy luôn nhớ đến chúng tôi, những người luôn bên cạnh các bạn, sẵn sàng cùng chia sẻ với các bạn!

Bạn Nguyễn Thị Mỹ Hiền viết: Thế là một năm đã trôi qua, tôi không biết nói gì hơn, bằng tấm lòng chân thành xin gửi tới tất cả các nạn nhân tại vùng động đất Tứ Xuyên những lời chúc phúc bình an !

Bạn Linh viết: Người dân Tứ Xuyên hãy cố gắng, chúng tôi luôn ở bên các bạn!

Bạn Đỗ Tiến Dũng viết: Hãy cho tôi được chia sẻ nỗi đau của bạn, hãy cho tôi được khóc với bạn. Để mọi nỗi đau của bạn sẽ nhẹ đi, những nỗi buồn sẽ vơi. Dù bạn đã mất đi tất cả, bạn đã chịu những đau đớn khó có thể vượt qua, nhưng tất cả những khó khăn của bạn, có tôi và rất nhiều người nữa muốn được chia sẻ!

Hãy cố gắng lên! Chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả!

Tôi sẽ ở ngay bên bạn! Nào chúng ta cùng cố lên!

Lời lưu ký của bạn Thuy: Hãy mỉm cười vì các bạn, vì tương lai tốt đẹp trước mắt và vì những người quan tâm đến các bạn. Cả thế giới luôn ở bên các bạn. Mình đã gửi 365 nụ cười cho các bạn, mong rằng tất cả những ngày tới đây, các bạn ở Tứ Xuyên đều có nụ cười trên môi, vui vẻ và yêu đời trở lại các bạn nhé.

Bạn Khánh Hà ở Nam Định có E-mail khanhha_mtndyahoo.com@... Viết: Cô Ngọc Ánh thân mến, lời đầu tiên cho cháu gửi lời hỏi thăm và chia sẻ thân thương nhất đến các bạn Trung Quốc tại vùng bị động đất Tứ Xuyên năm ngoái. Cháu đã nghe "Chương trình Văn nghệ cuối tuần", nghe hai bài về vùng đất Tứ Xuyên sau 1 năm xảy ra trận động đất kinh hoàng. Cháu rất xúc động khi nghe cô kể về những người mẹ, người cô hy sinh bản thân mình để cứu lấy những đứa trẻ đáng thương và tội nghiệp. Cháu đã tưởng tượng và hình dung về những bức tranh do các bạn em ở tỉnh Tứ Xuyên vẽ nên, đó là những bức vẽ non nớt của trẻ thơ về những ước mơ và hoài bão của mình, chính những ước mơ đó đã giúp các em vượt qua khó khăn vượt lên chính bản thân mình để tiến bước trên con đường đi tới. Nhất là các em đó đã bị mất đi người thân dìu dắt. Còn cháu là người may mắn vì có gia đình đầy đủ người thân, bạn bè. Còn các em nhỏ tại vùng bị động đất Tứ Xuyên không biết sẽ gặp khó khăn đến nhường nào cô nhỉ. Ở đây, cháu luôn cầu chúc các em được bình yên, hạnh phúc. Cháu tin tưởng rằng, các em sẽ vượt khó khăn bằng sức mạnh kỳ diệu của con người. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, chính các em đó sẽ làm cho bầu trời sáng rực rỡ hơn. Xin chúc các bạn tại vùng bị động đất Tứ Xuyên nhanh chóng vượt qua khó khăn trước mắt để hoàn thành những ước mơ và hoài bão của mình.

Xin chân thành cảm ơn những lời cầu nguyện và lời chúc phúc chân thành trên đây của các bạn. hoan nghênh các bạn tiếp tục viết lời lưu ký ch chúng tôi.