Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiết mục"Nhịp cầu tình bạn"-174
   2009-05-12 16:28:00    cri
Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Đại học của Trung Quốc sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8 tháng 6, còn các bạn ở Việt Nam thì lúc này còn đang phải bận ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi tới, nhưng Lệ Quyên mong các bạn trong khi học hành căng thẳng cũng nên sắp xếp thời gian một cách khoa học và bớt chút thời gian đến với tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" để làm quen với càng nhiều bạn nghe đài.

Mở đầu tiết mục này hôm nay, chúng ta cùng làm quen với bạn Lưu Thị Tâm ở xóm 3, xã Thái An, huyện Thái Thụy, Thái Bình qua những lời tâm sự sau đây:

Em là một thích giả quen thuộc từ lâu của CRI, tuy đây là lần đầu tiên em viết thư cho chị, nhưng em thường xuyên nghe các tiết mục của CRI, vì em coi đây là món ăn tinh thần của em, nhất là sau những khi học tập căng thẳng, những bài hát và bản nhạc Trung Quốc lại giúp em làm tiêu tan sự mệt nhọc. Em được biết chương trình của CRI cũng đã thu hút rất nhiều bạn thính giả Việt Nam, ngay các bạn của em cũng thừơng xuyên nghe và viết thư cho quý đài.

Chị biết không, mỗi khi nghe có bạn nào muốn làm quen với các bạn nghe đài, em đều ghi tên và địa chỉ của bạn vào một quyển sổ để liên hệ với các bạn. Vì nghe chương trình của CRI, nên em đã hiểu biết thêm về Trung Quốc và càng yêu mến Trung Quốc. Chính vì vậy em đã theo học tiếng phổ thông Trung Quốc, để có thể tìm hiểu thêm nhiều về Trung Quốc. Hôm nay, em mong thông qua tiết mục này để làm quen với các bạn nghe đài, chúc các bạn và gia đình an khang, vui vẻ.

Bạn thứ hai đến với tiết mục này hôm nay là bạn Vi Thị Thiện ở thôn Cao Bằng, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Trong thư gửi cho Lệ Quyên bạn Thiện viết:

Cô Lệ Quyên kính mến, đêm nay bên ngọn đèn dầu le lói và chiếc đài nhỏ ở một vùng thôn quê Việt Nam, cháu rất vui mừng và cảm động khi nghe thấy tiếng nói Việt Nam từ phương trời xa Trung Quốc. Đây là tiếng nói bắc nhịp cầu cho tình hữu nghị Việt Trung, cho tình bạn giữa các bạn thính giả. Cháu cảm động là đất nước Trung Quốc đã bỏ thời gian và tiền của công sức để tạo điều kiện cho chúng cháu, những thính giả việt Nam có thể tìm hiểu Trung Quốc và thế giới. Qua đó cũng đã biết được nhiều điều bổ ích, có thể nói CRI đã mang đến cho các bạn thính giả những món quà vô giá.

Hôm nay, cháu mong cô làm nhịp cầu nối để cho cháu được làm quen với các bạn nghe đài, bởi cháu rất phấn khởi và hạnh phúc được làm một thành viên trong tập thể các bạn thính giả của CRI. Chúc các bạn và gia đình bình an, vui, khỏe. Mong các bạn sớm liên hệ với mình.

Sau đây là những lời tâm sự của bạn Nguyễn Thị Ngọc Thúy cửa hàng xe máy Hùng Tâm, Thần Khê, Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình:

Chị Lệ Quyên Kính mến, đã bao lần em viết thư cho các anh các chị nhưng không được hồi âm, khi nghe chị đọc tên em trên đài, em hết sức vui mừng, reo ầm cả nhà, rồi đi đâu, gặp ai em cũng khoe là đã được lên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, có nhiều người không tin em lại được lên đài của Trung Quốc, nhưng bạn bè của em thừơng xuyên nghe chương trình của CRI thì nhận ra ngay và mừng thay cho em, vì chúng em mê nghe chương trình của CRI lắm chị ạ.

Các chương trình của CRI đã mang đến cho chúng em một món ăn tinh thần rất bổ ích, khiến cho tình cảm giữa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn, như người bà con thân thích cùng chung sống dưới mái nhà rộng lớn. Em nghĩ đó là sự thành công của quý đài. Nhưng còn có một điều thu hút chúng em là thông qua chương trình chúng em đã làm quen được với nhiều bạn nghe đài, chúng em cùng nhau trao đổi tình hình học tập cũng như những chương trình của CRI mà chúng em cùng ưa thích. Chúc quý đài, ngày càng có nhiều thính giả và có thêm nhiều những nội dung mà chúng em ưa thích.