Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Quảng Đông; Và xin tiếp bạn
   2009-04-27 18:59:05    cri

Nghe Online

Theo yêu cầu của nhiều bạn trẻ , Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này xin tiếp tục phần giới thiệu bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Trung Quốc trong mùa tuyển sinh năm 2008.

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Quảng Đông:

Mời anh/chị làm văn mang đề bài

Đừng nên dễ dàng nói "Không"

Ngoài thơ ca ra, không giới hạn về thể loại, bài làm trên 800 chữ

Bài làm:

"Không " có nghĩa là gì? đó là sự phủ định đối với tính chất có thể xảy ra của sự vật. Khi bạn nói "không", thì có nghĩa là bạn đã cho rằng sẽ không xảy ra sự việc nào đó, hoặc đã không còn hy vọng gì rồi. Thế nhưng trên đời này không có việc gì là tuyệt đối cả. Nghĩa là, trên đời này hầu như không việc gì là tuyệt đối có thể và tuyệt đối không có thể cả. Cho nên, bạn ơi, đừng nên nói chữ "không" một cách dễ dàng trong khi chưa đắn đo suy nghĩ kỹ lưỡng.

Không dễ dàng nói chữ "không", đây chính là một thứ trí tuệ.

Cách đây mười mấy năm, internet vẫn chưa có sự ảnh hưởng lớn đối với Trung Quốc. Một nhà báo nước ngoài khi phỏng vấn một chủ doanh nghiệp Trung Quốc liên doanh với nước ngoài hỏi rằng: "Ông cho rằng, internet liệu có chiếm được thị trường Trung Quốc hay không? "

Ông chủ doanh nghiệp này buột miệng nói nói một cách không suy nghĩ rằng: "Không, làm sao mà có thể chiếm được. Công nghệ của Trung Quốc quá lạc hậu, kinh tế cũng còn chưa được." Thế nhưng câu nói này lại gợi ý cho Mã Vân, người làm công tác phiên dịch lúc bấy giờ. Ông phân tích tỷ mỷ rằng, Trung Quốc là một nước có hơn một tỷ dân, theo đà công cuộc cải cách và mở cửa không ngừng đi vào chiều sâu, kinh tế sẽ phát triển dần, nếu như lợi dụng phương tiện internet để phát triển kinh tế và thương mại, đây chẳng phải là một thị trường rất lớn hay sao? Thế là ông đã nhìn thấy cơ hội làm ăn trong ngành mà người khác nói chữ "không" bằng đầu óc nhạy bén của mình. Và rồi Mã Vân đã trở thành Tổng Giám đốc của trang web "A-li ba-ba" nổi tiếng, trí tuệ của ông đã được mọi người khen ngợi.

Nếu như lúc bấy giờ ông Mã Vân chỉ thấy khó khăn, liền dễ dàng buột ra chữ "không", thì đâu mà có thể nói đến chuyện công thành danh toại như ngày nay được? Qua đó có thể thấy, có những việc xem như không thể được, nhưng đừng nên dễ dàng nói chữ "không" trước khó khăn. Có những lúc phân tích tỷ mỷ, suy nghĩ kỹ lưỡng, cái gọi là không có thể cũng sẽ trở thành có thể.

Không nên dễ dàng nói chữ "không", đây chính là một sức mạnh.

Trận động đất mạnh Văn Xuyên Tứ Xuyên đã cướp đi bao tính mạng của người dân vô tội, biết bao gia đình bị tang tóc thương vong. Trước nước mắt giàn giụa, đau xót đến tột cùng của những người dân tại vùng bị động đất, tôi muốn nói với các bạn rằng: "Đừng nên dễ dàng nói chữ 'không' trước niềm hy vọng của cuộc sống, thảm họa khiến các bạn bị mất đi quê hương, bị mất đi người thân, thế nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục." Đừng nên từ bỏ một các dễ dàng, đừng nên nói chữ "không" trước niềm hy vọng của cuộc sống. Đây chính là một thứ gan dạ, đây chính là một thứ sức mạnh khiến mình hiên ngang đứng thẳng trước khó khăn. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, sức mạnh này có thể làm lành vết thương đau của nhân dân ở vùng bị động đất, dũng cảm tiếp tục dấn bước trên con đường đi tới.

Chúng ta không nên dễ dàng nói chữ "không", thế nhưng trước một số hiện tượng hoặc vụ việc thì chúng ta lại phải nói chữ "không " một cách không hề do dự.

Khi Đạt -lai Lạt -ma gây dư luận chia rẽ Trung Quốc, chúng ta phải lớn tiếng nói "không"; Khi hãng tin CNN Mỹ reo rắc ngôn luận bôi nhọ nhân dân Trung Quốc, chúng ta phải lớn tiếng nói "không"; khi diễn viên Mỹ Sharon Stone đưa ra "ngôn luận báo ứng động đất", chúng ta phải lớn tiếng nói "không". Không nên dễ dàng nói chữ "không", không có nghĩa là trước những sự kiện có thể làm tổn hại đến dân tộc, gây phương hại đến nhân dân cũng phải im hơi lặng tiếng.

Một quốc gia biết giây phút nào nên nói chữ "không", và những lúc nào không nên dễ dàng nói chữ "không", mới là một quốc gia có sức mạnh thật sự, mới có thể đứng vững vàng trong rừng các dân tộc trên thế giới.

Trong những ngày sắp đến thời điểm khai mạc Olympic Bắc Kinh, chúng ta hãy cùng nhau đối sử với chữ "không" một cách lý tính, cùng giương cao cánh buồm mang hồn dân tộc vượt sóng ra khơi.

Lời bình: Tác giả bài văn này có tầm nhìn vĩ mô rộng lượng và logic biện luận. Mở đầu bài văn đã đưa ra quan điểm biện chứng là: Đừng nên nói chữ "Không" một cách dễ dàng trong khi chưa qua đắn đo suy nghĩ.

Trong thời gian ngắn làm bài như vậy, tác giả đã có sự lý giải và nắm chắc được quan điểm như vậy, quả là không phải dễ dàng, ngôn ngữ biểu đạt của bài văn rất rõ ràng và chính xác, bài làm sạch sẽ, hầu như không hề có dấu vết gạch xóa sửa sai, đây là bài làm văn có chất lượng khá cao trong kỳ thi đại học.

Bạn có nhận xét như thế nào đối với bài văn này? hoan nghênh viết thư cho Ngọc Ánh để giúp Ngọc Ánh tham khảo trong khi chọn lọc và phiên dịch những bài văn đạt điểm tối đa tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.

1 2