Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xin tiếp một số bạn yêu thích văn học Trung Quốc
   2009-04-22 16:38:15    cri
Bạn Hồ Thị Mỹ Quỳnh ở xã Bình Mỹ huyện Củ Chi thành pHố Hồ Chí Minh viết: Cô Ngọc Ánh thân mến, Em thường xuyên đón nghe cô đọc tản văn của các tác giả nổi tiếng Trung Quốc, em cảm thấy hết sức thích thú và say mê. Những bài tản văn đó khiến em có rất nhiều cảm xúc, có đồng cảm suy tư của mình, mang lại cho em nhiều kiến thức như bài tản văn "Ảnh ảo trên sa mạc" một hiện tượng thiên nhiên có thật trên trái đất này, và cụ thể là xuất hiện tại Trung Quốc. Trong chương trình đặc biệt mồng 4 tết vừa qua, cô Ngọc Ánh đã đọc bài tản văn "Bắt đầu từ một nụ cười", chao ôi, em sao mà thích thế, em cảm thấy mỗi cảm xúc, sự suy nghĩ của em hình như cũng thể hiện trong bài tản văn đó. Em đã lấy hết can đảm để viết bức thư này cho cô.

Ngọc Ánh: Bạn Mỹ Quỳnh thân mến, Ngọc Ánh rất vui khi đọc cảm nhận của bạn trong quá trình đón nghe những bài tản văn của các nhà văn nổi tiếng Trung Quốc qua Chương trình Văn nghệ cuối tuần của CRI. Theo yêu cầu của đông đảo thính giả, sau này Ngọc Ánh sẽ tiếp tục chọn lọc và phiên dịch nhiều tản của các tác giả nổi tiếng Turng Quốc, hoan nghênh bạn và các bạn yêu văn học cùng nghe và tiếp tục viết thư cho Ngọc Ánh biết cảm nhận của bạn trong quá trình đón nghe.

Bạn Phạm Thị Hồng Minh ở phố Bồ Xuyên thành phố Thái Nguyên viết: Cô Ngọc Ánh ạ, em thường xuyên đón nghe đầy đủ nội dung các tiết mục của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đặc biệt phải kể đến "Hộp thư Ngọc Ánh", em thương xuyên chờ đón nghe giọng nói thân quen của cô, nghe những bức thư của nhiều bạn thính giả, đặc biệt là những bài tản văn, và nhất là những bài văn đạt điểm tối đa của các bạn thí sinh Trung Quốc, tất cả đã trở nên hết sức thân thiết và trở thành thói quen của em. Em đang là học sinh lớp 12, việc học đang rất ngổn ngang, rất mong cô tiếp tiếp tục giới thiệu tản văn của các nhà văn và những bài thi đạt điểm tối đa của các thí sinh Trung Quốc, để giúp chúng em trong học tập cô nhé.

Ngọc Ánh: Bạn Hồng Minh thân mến, nếu những tản văn cũng những bài văn đạt điểm tối đa mà Ngọc Ánh giới thiệu trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc có thể giúp bạn cũng như các bạn cuối cấp trong việc nâng cao thành tích môn văn thì đó chính là niềm an ủi của Ngọc Ánh và cũng là động lực để Ngọc Ánh tiếp tục sưu tầm và phiên dịch những tác phẩm nói trên. Hoan nghênh bạn tiếp tục cho Ngọc Ánh biết cảm nhận của bạn trong quá trình đón nghe. Xin chúc bạn sẽ đạt thành tích tốt trong mùa tuyển sinh năm nay và đừng quên báo tin mừng cho Ngọc Ánh.

Bạn Ma Thị Thêu ở xã Hợp thành huyện Phú Lương tỉnh thái Nguyên viết: Cô Ngọc Ánh kính mến, năm nay cháu là học sinh cuối cấp, chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa thôi là cháu phải chia tay với mái trường cấp 3, với bạn bè và các thầy cô giáo. Hiện nay chúng cháu đang nỗ lực học tập để tiến tới kỳ thi đại học. Cháu rất thích những bài văn đạt điểm tối đa của các bạn thí sinh Trung Quốc như "Tôi muốn nắm lấy bàn tay bạn" và bài tản văn "Bắt đầu từ một nụ cười".

Ngọc Ánh: bạn Thâu thân mến, tin rằng những ngày này bạn và các bạn cuối cấp đang học tập rất căng thẳng để chuẩn bị cho mùa thi tuyển năm 2009 đang đến gần. Trong thư bạn cho biết là, dù kết quả như thế nào đi nữa thì bạn và các bạn cùng lứa vẫn sẽ mỉm cười lạc quan và luôn luôn nỗ lực trong cuộc sống. Mong bạn yên tâm, Ngọc Ánh sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn về bà Võ Tắc Thiên vị Thiên vương đầu tiên và cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc qua Hộp thư Ngọc Ánh vào dịp thích hợp.