Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-171
   2009-04-21 16:05:49    cri
Thưa quý vị và các bạn, gần đây Lệ Quyên nhận được thư của nhiều bạn mong thông qua làn sóng điện của CRI để động viên và chúc nhau cùng cố gắng đạt tah̀nh tích tốt trong kỳ thi tới. Từ Bắc Kinh xa xôi, Lệ Quyên xin thay mặt toàn thể các anh chị em trong Ban Tiếng Việt Nam của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chúc các bạn đạt được ước mơ của mình.

Mở đầu tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" hôm nay, chúng ta cùng làm quen với bạn Sùng A Long bản Tứ Ngày 2, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên qua những lời tâm sự sau đây:

Chị Lệ Quyên thân mến, đây là lần đầu tiên em viết thư cho chương trình, nên còn lúng túng, nhưng sau này em sẽ thường xuyên liên hệ với chị để làm quen với các bạn nghe đài.

Em rất thích các tiết mục của CRI, nhất là các tiết mục giới thiệu về đất nước và con người cũng như các bài hát Trung Quốc, qua đó em đã hiểu biết thêm về văn hóa, lịch sử, mà nhất là những vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo của đất nước Trung Quốc lại càng cuốn hút em, chỉ tiếc rằng em chưa được đặt chân lên đất nước Trung Hoa giàu đẹp này, nên em thường xuyên ngồi ôm chiếc đài nhỏ để nghe các tiết mục của CRI, cảm nhận nền văn hóa lâu đời với những phong cảnh tươi đẹp và cuộc sống ngày càng sung túc của người Trung Quốc. Nhân đây em xin gửi đến các bạn Lù Thị Ca, Lý Thị Vân, Lý Thị Nguyệt, Giáng Thị Linh và các bạn nghe đài lời chúc, chúc các bạn an khang, vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực, mong các bạn liên hệ với mình theo địa chỉ trên.

Sau đây là những dòng tâm sự của bạn Ngô Văn Trọng đội 1, thôn Nhĩ Thượng, xã Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị :

Chị Lệ Quyên kính mến, từ khi làm quen với CRI em cảm thấy vui vẻ và hào hứng, bởi CRI đã mang đến cho thính giả những tiết mục rất thú vị và bổ ích với những giọng nói đằm thắm, trìu mến, chứa chan cảm xúc khiến người nghe cảm thấy rất gần gũi như người bạn thân nơi phương xa. Nhất là những bài hát Trung Quốc như một làn gió mát xua tan những mệt nhọc sau một tuần làm việc và học tập căng thẳng, là liều thuốc quý khiến cho mọi người phấn chấn tinh thần để bước vào với công việc của tuần sau. Nhưng điều bổ ích nhất là qua CRI em có thể học được tiếng Trung Quốc và làm quen với các bạn nghe đài trên khắp mọi miền tổ quốc, em quyết tâm học cho giỏi, trau dồi nhiều kiến thức và học tốt tiếng Trung Quốc để có một ngày em được đến thăm đất nước Trung Hoa tươi đẹp, nơi mà em hằng mong ước.

Hôm nay, em mong thông qua chương trình chúc các bạn Đào Thị Hồng, Nông Huyền Trang, Lương Huyền Mai Hoa, Ngọc Văn Trung, Ngô Thị Vân Anh, Phạm Thị Huế, Hoàng Thị Trang, Trần Thị Vinh, Hầu Thị Thu, Vũ Quang Hưng cùng các bạn Tân, Thức, Dung, Sơn, Tân, Hùng, Huấn, Lộc, Thúy, Hoà, Quỳnh, Uyên và các bạn nghe đài cuộc sống tràn ngập tiếng cười, học tập tốt, mãi mãi là bạn của nhau. Mong các bạn hồi âm cho mình theo địa chỉ trên.

Nhân đây em cũng xin gửi tặng chị và các bạn bài thơ sau:

Nếu đời ta không có bạn,

Là chết cô đơn thầm lặng,

Là chuỗi tháng ngày vu vơ,

Là khuynh hướng chết tâm hồn,

Là bước đi không vững chắc,

Là cội nguồn đầy băn khoăn.