Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thương nhớ "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ
   2009-04-20 17:48:14    cri

Nghe Online

Tin rằng trong đông đảo công chúng Việt Nam, hầu như đều đã có dịp xem qua bộ phim truyền hình nhiều tập Trung Quốc Tây Du Ký, bốn thầy trò Đường Tăng vượt qua muôn văn khó khăn đi Tây Thiên thỉnh kinh đã để cho đông đảo khán giả trong và ngoài nước trong có khán giả Việt Nam nhiều ấn tượng sâu sắc. Thế nhưng ông Diêm Hoài Lễ trong vai diễn Sa Tăng đã qua đời do mắc bệnh xơ phổi tại bệnh viện Thế Kỷ Đàn Bắc Kinh, vào hồi 10 giờ 20 phút sáng 12 tháng 4, hưởng thọ 73 tuổi. Tin này vừa truyền đi liền khiến biết bao khán giả Trung Quốc và nước ngoài thương nhớ ông, Lục Tiểu Linh Đồng vai Tôn Ngộ Không, Trì Trọng Thụy vai Đường Tăng và Mã Đức Hoa vai Trư Bát Giới, lại càng thương tiếc ông. Trước đây, Hộp thư Ngọc Ánh từng nhiều lần phỏng vấn anh Lục Tiểu Linh Đồng, hôm nay để tưởng nhớ vị "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ đánh kính, Ngọc Ánh xin dành thời lượng của kỳ Hộp thư này để cùng các bạn nghe sư phụ và sư huynh của Sa Tăng thuật lại quá trình ra đi vội vã của Sa Tăng Diêm Hoài Lễ.

Sáng 12 tháng 4, sau khi nhận được điện thoại của vợ ông Diêm Hoài Lễ, anh Lục Tiểu Linh Đồng liền hối hả Thế Kỷ Đàn Bắc Kinh, anh không kịp chờ thang máy mà chạy một hơi lên đến giường bệnh số 41 tầng thứ 12, một lát sau anh Trì Trọng Thụy cũng hối hả có mặt, còn Trư Bát Giới Mã Đức Hoa do nhà xa, lại bị tắc xe, cho nên đã đến muộn mất năm phút kể từ sua khi ông Diêm Hoài Lễ tắc thở.

Anh Lục Tiểu Linh Đồng kể rằng:

"Khi được tin, tôi không kịp ăn sáng, cứ thế mà hộc tốc đến bệnh viện. Vì phải chờ thang điện quá lâu, tôi liền leo cầu thang lên tầng 12, lúc này tuy anh ấy đã rất yếu, nhưng khi nghe vợ ghé vào tai rằng: "Đại Sư huynh đến thăm anh đây này", lúc này anh ấy đã không nói được, nhưng tôi thấy nước mắt từ khóe mắt anh Hoài Lễ chảy xuống. Tôi gọi anh ba lần, thì ba lần anh đều chảy nước mắt, tôi rất đau lòng. Theo vợ anh cho biết thì suốt trong những ngày ốm nặng, anh ấy rất muốn gặp gỡ sư phụ và sư huynh chúng tôi, nhưng chị ấy sợ phiền chúng tôi đang bận công việc cho nên không thông báo cho chúng tôi biết. Đây là điều đáng tiếc suốt đời. Tôi vừa đi Đài Loan tham gia diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ 2, vừa chân ướt chân ráo về đến Bắc Kinh thì được tin anh đã ốm rất nặng.

Tôi đã chứng kiến thần chết đến bên anh từng giây từng phút, chúng tôi hết sức đau xót, chúng tôi cùng đóng phim "Tây du ký " từ năm 1982, đến nay đã hai mươi mấy năm rồi, chúng tôi vẫn thường xuyên liên hệ với nhau, tiếp xúc với nhau. Vợ anh Hoài Lễ nói rằng, anh ấy không muốn làm lễ truy điệu, phiền mọi người, nhưng ba thầy trò chúng tôi cho rằng, anh Diêm Hoài Lễ đã không phải chỉ thuộc riêng gia đình anh, mà thuộc về phim "Tây du ký", thuộc về đông đảo các khán giả yêu thích "Tây du ký" và mến mộ anh. Cho nên chúng tôi quyết định tổ chức lễ tang truy điệu anh. Chúng tôi đã giúp anh lau mình thay quần áo, đưa anh đến tận nhà lạnh, đây cũng là chặng đường cuối cùng mà bốn thầy trò chúng tôi cùng ở bên nhau.

Anh Trì Trọng Thụy trong vai Đường Tăng, anh Uông Việt vai Đường Tăng,  Lục Tiểu Linh Đồng vai Tôn Ngộ Không và anh Vương Bá Chiêu vai Bạch Long Mã (từ trái đến phải)

Anh Trì Trọng Thụy trong vai Đường Tăng đã thuật lại những giây phút hấp hối như sau:

" Tôi gọi anh ấy, anh Lễ, anh Lễ, anh chẳng phải mong được gặp sư phụ đấy thôi, sư phụ đến đây này. Tôi quỳ xuống cứ thế mà gọi tên anh, nhưng anh ấy đã đến giây phút cuối đời, thở hổn hển trông rất đau khổ, không để lại một câu chăng chối, chỉ thấy nước mắt anh từ hai khóe mắt chảy xuống. Điều an ủi là, anh ấy ra đi một cách thanh thản."

Khi kể lại những giây phúc trước khi vĩnh biệt nhau, anh Lục Tiểu Linh Đồng nghẹn ngào rằng:

Chỉ đáng tiếc là vì tắc xe, anh Mã Đức Hoa đã đến muộn mất năm phút hồ, anh Đức Hoa đã khóc thảm thiết, còn anh Hoài Lễ thì tắc thở rồi mà vẫn không chịu nhắm mắt, cho dù con trai anh ấy có vuốt thế nào đi nữa đôi mắt anh vẫn cứ không nhắm lại, cho đến khi anh Mã Đức Hoa đến, vừa khóc vừa vuốt mắt cho anh, lúc này đôi mắt anh Hoài Lễ mới chịu nhắm lại. Cho nên tôi nói rằng: Anh Hoài Lễ ơi, khiếp sau bốn anh em chúng ta vẫn ở bên nhau. Thật là thương nhớ anh.

Anh Lục Tiểu Linh Đồng đã có sự đánh giá về ông Diêm Hoài Lễ Như sau:

"Anh ấy đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho nghệ thuật, nhiều năm gắn bó với "Tây du ký", là một nhà nghệ thuật cần cù siêng năng, anh ấy đóng kịch nói cũng rất giỏi, anh ấy đọc diễn cảm cũng rất hay. Chúng tôi không những cùng nhau đóng phim "Tây du ký", cùng nhau ra nước ngoài biểu diễn, cùng tham gia các hoạt động biểu diễn trong nước. Cho nên chúng tôi từng nói vui với nhau rằng, mười năm , hai mươi năm sau , khi mà đầu tóc chúng tôi đã bạc phơ, bốn thầy trò Đường Tăng chúng tôi vẫn ở bên nhau, cùng lên sân khấu biểu diễn trong tiếng nhạc của bộ phim "Tây Du Ký". Vậy mà giờ đây anh Hoài Lễ đã ra đi trước, tuy rằng trên mình chúng tôi không phải cùng một dòng máu gia tộc, nhưng chúng tôi ở bên nhau lâu năm như vậy, có thể nói là còn thân hơn cả anh em ruột thịt. Lúc này trước mắt tôi cứ hiện những chi tiết súc động lòng người trong những ngày cùng đi diễn "Tây Du Ký" với nhau. Tuy rằng trong vai diễn, anh ấy sắm vai Sa tiểu đệ, thế nhưng trong sinh hoạt hằng ngày, anh ấy lại là người anh cả của ba chúng tôi, rất quan tâm đến chúng tôi. Cho nên anh ấy ra đi, khiến tôi hết sức đau lòng."

Anh Linh Đồng cho biết rằng:

"Đặc biệt, hôm nay là sinh nhật 50 tuổi của tôi, tôi đã gác lại hết các hoạt động mừng tuổi của mình, tôi thầm nói với anh Hoài Lễ rằng "Anh Lễ ơi, anh em mình sao mà có duyên với nhau vậy, ngày sinh của em lại là ngày giỗ của anh." Tất nhiên rồi, sau này cứ đến sinh nhật của tôi thì tôi sẽ tránh tổ chức vào ngày giỗ của anh, mà sẽ tổ chức vào trước hoặc sau ngày giỗ của anh. Sau này tôi sẽ tranh thủ thời gian để viết hồi ký về anh, về những mẩu chuyện rung động lòng người trong những ngày chúng tôi cùng đóng phim với nhau."

Anh Linh Đồng đã kể về lúc sinh thời của Diêm Hoài Lễ:

"Tuy trong phim "Tây Du ký" vai diễn của anh không nhiều lắm, nhưng Sa Tăng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho đông đảo khán giả. Trong sinh hoạt hằng ngày, anh là người anh cả đáng kính, chăm chỉ cần cù, không nhằm nổi danh lừng tiếng, không tranh quyền trục lợi. Điều đáng tiếc là lẽ ra ba thầy trò chúng tôi là thầy Đường tăng , nhị sự đệ Trư Bát Giới và tôi đã hẹn trước với nhau là thứ sáu tuần trước đến bệnh viện thăm anh. Nhưng vợ anh sợ phiền chúng tôi, ngăn không cho chúng tôi đến, cho nên hôm nay vợ anh nói với anh rằng "Anh Hoài Lễ ơi, đây là lỗi tại em."

Ông Diêm Hoài Lễ trong vai diễn Sa Tăng

Nhớ lại lần cùng anh Diêm Hoài Lễ sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam vào năm 1998, anh Lục Tiểu Linh Đồng nói:

"Lần đó, chúng tôi sang Việt Nam biểu diễn, cha tôi cũng cùng đi. Do công việc biểu diễn quá bận rộn, cho nên trong những ngày ở Việt Nam, phần lớn là anh Hoài Lễ chăm sóc cha già của tôi. Anh ấy ở cùng phòng với cha tôi. Ngày thường mối quan hệ giữa tôi với anh ấy là gần gũi hơn cả."

Sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu một số chi tiết về ông Diêm Hoài Lễ:

Lúc sinh thời khi chưa mắc bệnh phổi, trong số bốn diễn diễn viên sắm vai bốn thầy trò Đường Tăng tuy lớn tuổi nhất 49 tuổi, nhưng sức khoẻ của ông Viêm Hoài Lễ rất tốt, ngày nào cũng luyện tập sức khỏe. Sắm nhiều vai trong nhiều bộ phim, chỉ riêng phim "Tây du ký" ngoài vai Sa Tăng ra, ông còn sắm những chín vai trong phim, như các vai Thại Thượng Lão Quân, Ngưu Ma Vương, Tây Hải Long Vương, Mắt Ngàn Dặm, Đại Tướng Cuốn Bộ vv ...

Ba thầy trò Đường Tăng gặp ông Diêm Hoài Lễ lần cuối là vào tháng 7 năm 2008, và không ngờ rằng đó là lần cuối cùng thầy trò gặp nhau. Năm ngoái anh Linh Đồng trù bị quay bộ phim truyền hình "Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký", ban đầu muốn mời ông Hoài Lễ sắm tiếp vai Sa Tăng, nhưng tình trạng sức khỏe của ông không cho phép cho nên đành phải thôi và mời diễn viên Lưu Đại Cương thay ông sắm này.

Ông Diêm Hoài Lễ sinh năm 1936, quê ở huyện Phong Nam tỉnh Hà Nam, năm 1958 thi vào Khoa Viện kịch nói Nhân dân Bắc Kinh, là diễn viên cấp 1 Quốc gia. Từng sắm nhiều vai trong nhiều vở kịch nói. Năm 1982 bắt đầu dấn thân lên con đường sự nghiệp nghệ thuật phim truyền hình. Ngoài các nhân vật trong "Tây Du Ký " ra, năm 1991 ông sắm vai Thành Phổ trong phim "Tam Quốc Diễn nghĩa"; năm 1993 vai Tạ Tôn trong phim nhựa "Ỷ Thiên Đồ Long Kỳ"; năm 1996 trong vai Tề Công trong bộ phim "Đông Chu Liệt quốc" v v ...

Lễ tang ông Diêm Hoài Lễ được tổ chức tại nhà tang Bát Bảo Sơn vào sáng 16 tháng 4, Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa cùng đông đảo các đồng nghiệp, các diễn viên và khán giả đã đến tiễn đưa anh, trong cả lễ tang đều dạo bài hát "Lối đi ngay dưới chân mình", bài hát chủ đề bộ phim "Tây Duy Ký" để bày tỏ lòng thương tiếc của mọi người đối với nhà nghệ sĩ tài ba và đức độ này.

Thế là vị Sa Tăng trong phim "Tây du ký" hiền lành thật thà, trên đường cùng với các thầy trò đi Tây thiên thỉnh kinh cứ là gánh nặng nói ít, giờ đây ông đã trút hết gánh nặng trên vai giã từ sư phụ sư huynh thân yêu của ông và cũng giã từ cả đông đảo khán giả trong và ngoài nước mến mộ ông, một mình đi về phía tây thỉnh kinh mãi mãi không bao giờ trở lại.

Các bạn thân mến, các bạn có ấn tượng như thế nào đối với ông Diêm Hoài Lễ vai tiểu đệ "Sa Tăng" trong bộ phim "Tây Du Ký", các bạn có lời nhắn hoặc lời tiễn biệt gì muốn nói với ông, mời các bạn viết thư điện tử cập nhật theo E-mail vie@cri.com.cn cho Ngọc Ánh, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh, Ngọc Ánh sẽ chuyển tới tận tay anh Lục Tiểu Linh Đồng.