Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-170
   2009-04-14 15:12:35    CRIonline
Thưa quý vị và các bạn, thời gian thấm thoắt thoi đưa, một mùa xuân mới đã đến với chúng ta, để mọi người chúng ta lại được sưởi ấm trong ánh nắng chan hòa, hít thở bầu không khí trong lành của ngày xuân.

Mở đầu tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" hôm nay, chúng ta cùng làm quen với bạn Nguyễn Minh Mai ở xóm Cao Phong, thôn Tân Phú, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội qua những lời tâm sự sau đây:

Chị Lệ Quyên kính mến, em là một thính giả thừơng xuyên của quý Đài. Tuy bận, nhưng ngày nào em cũng dành thời gian để nghe các tiết mục của CRI, nhất là thông qua chương trình đặc biệt mừng xuân em cũng như các bạn thính giả đã cảm nhận được bầu không khí tưng bừng mừng xuân mới của người dân Trung Quốc. Điều khiến em vui mừng và thấy rất bổ ích là chương trình đã dành thời gian để các bạn thính giả chúc tết lẫn nhau và làm quen với các bạn trên khắp mọi miền tổ quốc. Mong trong những dịp tết sau, quý đài cũng biên soạn những chương trình như vậy để bắc nhịp cầu hữu nghị giữa quý Đài với các bạn thính giả Việt Nam cũng như các bạn thính giả với nhau.

Tết năm nay, ở Việt Nam chúng em còn được xem chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, tức . Em đã được cảm nhận bầu không khí đón Giao thừa của người dân Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Ninh và một một số địa phương khác của Trung Quốc. Qua đó em đã tìm hiểu được một số phong tục tập quán đón xuân của Trung Quốc.

Cuối thư em xin chúc quý Đài và các bạn nghe đài an khang, hạnh phúc. Mong các bạn liên hệ với Mai theo địa chỉ trên.

Bạn thứ hai đến với tiết mục này hôm nay là bạn Hoàng Thị Hồng Nhung ở đội 3, Trung Thái, Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình qua lá thư mà bạn Thủy gửi cho LQ.

Cô LQ ạ, thời gian qua em đã làm quen được với các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Em thực sự rất xúc động bởi tình cảm mặn nồng mà các bạn đã dành cho em. Em càng cảm ơn quý Đài đã làm nhiều việc bổ ích phục vụ thính gia. Cô biết không trong những ngày tháng qua, cô là người mà em đã tâm sự nhiều nhất, nếu như không tâm sự cùng cô thì chắc rằng em vẫn sống khép mình. Tâm sự với cô em cảm thấy thoải mái, bởi đã nói ra được những cảm xúc chân thật của mình khiến em nhẹ nhõm rất nhiều. Cũng qua chương trình em nhận được những lá thư đầy nhiệt tình của các bạn trên khắp mọi miền, được làm quen và tâm sự, chia sẻ để vợi đi những nỗi buồn trong lòng. Bây giờ em đã hiểu được nhiều điều và bắt đầu tự tin hơn, biết được trên thế gian này làm gì có người hoàn hảo, vậy thì làm gì phải buồn phiền vì hình dáng bên ngoài của mình. Chỉ cần sống thoải mái và thanh thản là cuộc sống có ý nghĩa. Em hiểu rằng những người không may như em cần phải sống tự lập, tự tin và dù có khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua. Em đã quyết tâm phải tự tin vào bản thân mình và sẽ quyết tâm hơn nữa. Em sẽ không lùi bước trước bất cứ khó khăn gì. Bây giờ tinh thần em tốt hơn trước rất nhiều, bởi em nghĩ bên cạnh em còn có gia đình, có bạn bè và những người tốt bụng, hơn nữa hiện nay lại có cô, có biết bao bạn nghe đài cùng tâm sự và khích lệ em. Em muốn thông qua tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"gửi lời nhắn tới bạn có hòm thư điện tử là suongbanmai-1080 là: "Nhung xin lỗi vì chưa hồi âm cho bạn được. Khi nào có dịp Nhung sẽ gửi thư cho Huynh. Hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt". Cũng nhân đây em xin gửi lời nhắn bạn Nguyễn Văn Lê và anh có hòm thư điện tử là : hanhtrangnguoilinh-20062007: cảm ơn bạn và anh đã viết thư cho Nhung.

Cuối cùng chúng ta cùng làm quen với bạn Nguyễn Văn Lực ở xóm Sèo, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình qua những lời tâm sự sau đây:

Cô Lệ Quyên kính mến, đã không biết bao lần cháu định viết thư cho cô, nhưng rồi lại thôi. Hôm nay không biết có một lý do gì đã thôi thúc cháu cầm bút viết thư cho cô ? Có lẽ là sự ưa thích đối với chương trình, cũng như niềm mong muốn được làm quen với các bạn nghe đài đã khiến cháu mạnh dạn cầm bút viết thư cho cô.

Cô biết không lúc ban đầu đón nghe chương trình, cháu cũng lấy gì làm thích thú, nhưng không biết tự bao giờ những bài hát và ban nhạc cũng như những lời chúc lẫn nhau của các bạn nghe đài, mà nhất là giọng nói ấm áp, truyền cảm của cô đã khiến cháu thường xuyên đến với chương trình, như đến với người thân không thể xa cách. Qua chương trình cháu mong được làm quen với tất cả các bạn nghe đài trên mọi miền tổ quốc. Chúc quý Đài và các bạn luôn vui vẻ, may mắn.