Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-166
   2009-03-17 15:04:24    CRIonline
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây nhiệt độ cao nhất của Bắc Kinh đã lên đến 16-23 độ C, nên mọi người được sưởi ấm trong ánh nắng xuân và cây cối đã đâm chồi nẩy lộc, hoa ngọc lan, hoa đón xuân trên các đường phố và trong các công viên đã khoe sắc, hoa đào, hoa hải đường cũng đã chúm chím nở, khiến cho thành phố càng tràn đầy nhựa sống.

Trong tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" hôm nay, trước hết chúng ta cùng làm quen với bạn Trần Thị Vinh ở Lệ Trung, tỉnh Thanh Hóa qua những lời tâm sự sau đây:

Cô Lệ Quyên kính mến !

Đối với cháu, quý đài từ lâu đã như người bạn thân thiết. Sau những ngày học hành căng thẳng, đến với quý đài tâm hồn cháu như nhẹ nhàng thoải mái hơn, và qua đó hiểu biết nhiều hơn về Trung Quốc và thế giới cũng là động lực và niềm tin để cháu phấn đấu vươn lên. Cháu rất thích những pho truyện cổ điển của TQ mà qua sự diễn cảm giàu cảm xúc của các cô các chú khiến cháu càng say mê. Đặc biệt là những lời tâm sự và những lời chúc tốt lành của các bạn thính giả trên khắp mọi miền đất nước trong chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" và "Nhịp cầu tình bạn" đã xua tan mọi nỗi u buồn trong cuộc sống và học tập. Qua chương trình cháu muốn làm quen với các bạn nghe đài trên mọi miền tổ quốc, chúc các bạn và gia đình an khang, hạnh phúc.

Bạn thứ hai đến với tiết mục này hôm nay là bạn Hoàng Thị Hoài xóm 8, Lộc Điền, Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Chào chị Lệ Quyên, chào các bạn thính giả, em là một thính giả ở miền Trung đầy nắng gió, là người bạn Trung thành của CRI, và cũng do thường xuyên nghe đài, em đã làm quen được với nhiều bạn thính giả trên hkắp mọi miền đất nước. CRI đã mang đến cho em và các thính giả VN những giờ phút thư giãn, xua tan hết mọi nỗi ưu sầu, em cũng gửi gắm biết bao tâm sự và những niềm vui nỗi buồn với các anh chị trong Ban tiếng Việt nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và các bạn thính giả, vì vậy dù bận đến mấy em cũng tranh thủ thời gian để theo dõi các chương trình của quý đài.

Chị Lệ Quyên kính mến, em chưa từng một lần được đến thăm TQ, nhưng qua các tiết mục của CRI, em đã tìm hiểu được rất nhiều về văn hóa, đời sống, kinh tế và sự phát triển bừng bừng của Trung Quốc. Nhất là qua những giọng đọc ấm áp của các anh chị em cũng như các bạn thính giả đã cảm nhận được lòng nhiệt tình và thân thiện của người TQ. Mong thông qua tiết mục này em làm quen được càng nhiều bạn mới, chúc tình bạn của chúng ta càng thêm bền chặt.

Trong thư gửi cho Lệ Quyên bạn Triệu Đình Lập ở Ao kháo, Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn viết :

Chị Lệ Quyên xa thân, chị có biết không trong suốt 3 năm qua em luôn theo dõi chương trình của CRI, qua đó em đã làm quen được với một số bạn nghe đài, trong đó có một bạn cũng là thính giả trung thành của CRI. Vì có chung một sở thích, nên chúng em thường xuyên trao đổi về nội dung của các tiết mục, và những tin tức mới mẻ mà chúng em vừa được biết qua CRI, qua đó chúng em càng hiểu biết sâu rộng thêm về tình hình của TQ và thế giới. Nhân đây em xin gửi lời nhắn đến bạn Nông Thị Huyên và các bạn nghe đài là: "Mình rất vui được làm quen với các bạn, chúc các bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được những nguyện vọng của mình.