Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-165
   2009-03-10 14:57:08    cri
Thưa quý vị và các bạn, trong khi công tác và học tập rất bận rộn, nhưng các bạn vẫn thừơng xuyên viết thư cho Lệ Quyên cũng như những tiết mục khác của Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, khiến Lệ Quyên rất cảm động, những lá thư đầy nhiệt tình của các bạn là niềm cỗ vũ và khích lệ, để LQ và các anh chị em trong Ban càng cố gắng làm tốt công tác của mình để phục vụ quý vị và các bạn càng tốt hơn. Vì điều kiện khách quan, nên đôi lúc thư tay của các bạn phải một tháng, thậm chí còn dài LQ mới nhận được, nên để kịp thời đáp ứng yêu cầu của các bạn, ngoài viết thư tay theo địa chỉ: Phòng Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc số 46 Hoàng Diệu Hà Nội Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc ra, các bạn có thể gửi thư điện tử theo địa chỉ: VIE@CRI.COM.CN.

Trong tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" hôm nay, chúng ta cùng làm quen với 3 bạn. Trước hết là bạn Đặng Thị Kim Hoa ở thôn K8, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai qua những lời tâm sự sau đây:

Cô Lệ Quyên xa nhớ, em là một thính giả trung thành của quý đài, em đã nhiều lần viết thư cho chị và tham gia những cuộc thi của CRI, điều vui mừng là năm nào em cũng nhận được thư chúc tết của quý đài, em cảm thấy rất hạnh phúc.

Cô ơi, em phải đi học xa nhà và không có nhiều thời gian để nghe đài, một người bạn từ nhỏ của em. Để có được chiếc đài nhỏ, em đã phải dành dụm trong một thời gian dài mới có được số tiền mua chiếc đài nhỏ, để qua đài được nghe những giọng nói ấm áp và những tiết mục đầy bổ ích của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Đây chính là động lực, là niền tin sáng để em vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong học tập và cuộc sống. Em có một ước mơ được gặp các anh chị. Qua trương trình em muốn được làm quen với tất cả các bạn nghe đài, chúc các bạn và gia đình an khang, vui vẻ, đạt được những gì mà mình mong ước.

Bạn thứ hai đến với tiết mục này hôm nay là bạn Phạm Thị Thành Huế ở xóm Trại, thôn Phương Đôi, xã Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng. Trong thư gửi cho LQ, bạn Huế viết:

Chị Lệ Quyên yêu mến, em thích nghe các tiết ṃục của CRI từ lâu. Do em còn đi học, nên bận với bài vở ít khi có thời gian vui chơi với bạn bè. Nay em sắp ra trường nên muốn kết bạn với các bạn nghe đài, có cùng sở thích. Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" đã khiến em thực hiện được nguyện vọng của mình, em chăm chú theo dõi chị giới thiệu địa chỉ của các bạn để làm quen với các bạn nghe đài trên khắp mọi miền tổ quốc, cùng các bạn trao đổi về tình hình học tập và những việc cùng có hứng thú, cũng mong nhận được lời động viên và tâm sự của các bạn trong những lúc gặp khó khăn trắc trở. Mong các bạn liên hệ với Huế theo địa chỉ trên.

Sau đây chúng ta cùng làm quen với bạn Trần Thị Yên ở đội 1, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Định qua những lời tâm sự sau đây:

Chị Lệ Quyên kính mến, có thể nói em là một thích giả kỳ cựu của quý đài, vì em đã nghe chương trình của đài trong rất nhiều năm, nhờ quý đài mà em được thưởng thức những bài hát và bản nhạc Trung Hoa rất hay, được mở rộng hiểu biết qua những bản tin và bài thời sự, tìm hiểu được đất nước và con người Trung Hoa qua những chuyên mục đầy thú vị. Điều vui mừng nhất là nhờ có chương trình mà em làm quen được với nhiều bạn nghe đài, chúng em cùng trao đổi và tìm hiểu về văn hóa, kinh tế, lịch sử của Trung Quốc và thế giới. em chỉ buồn là không có điều kiện lên mạng, chỉ có chiếc đài nhỏ là người bạn tri kỷ của em, truyền đến cho em những tiết mục hay với nhiều kiến thức để em mở mang tầm nhìn.

Tuy lá thư này không thể biểu đạt hết những tâm tư, tình cảm của em đối với CRI và các bạn thính giả, nhưng đó là tình cảm chân thành của em, mong được là một thích giả trung thành của quý đài và được làm làm quen với nhiều bạn nghe đài. Chúc các anh chị trong Ban và các bạn thính giả luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn.