Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-158
   2009-01-06 16:03:30    cri
Thưa quý vị và các bạn, năm mới đã qua đi, một năm mới đầy hứa hẹn đã đến với chúng ta, từ Bắc Kinh xa xôi Lệ Quyên xin chúc quý vị và các bạn năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc. Cũng nhân dịp này Lệ Quyên xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và mến mộ của các bạn trong những năm qua, và mong trong năm mới này các bạn vẫn thường xuyên đến với tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" nói riêng và các tiết mục khác của CRI nói chung.

Mở đầu tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" hôm nay, chúng ta cùng làm quen với bạn Trần Thị Lý ở đội 4, Đại Hải, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nam Định qua những lời tâm sự sau đây:

Cô Lệ Quyên kính mến, cháu cảm ơn cô nhiều lắm, vì khi cả nhà cháu đang ăn cơm thì qua làn sóng điện của CRI nghe thấy cô đọc thư của cháu, mọi người trong gia đình đều lặng im lắng nghe rất vui vẻ, mà không ai dám tin là sự thấ.

Đến trường các bạn cũng vui thay cho cháu và bảo nhau phải thừơng xuyên nghe chương trình của CRI để cũng được lên đài và làm quen với các bạn trên khắp mọi miền đất nước.

Cô Lệ Quyên ơi, CRI như một người bạn thân của cháu, đã mang đến cho cháu niềm vui và nhiều điều bổ ích, cũng chính vì vậy mà cháu luôn mong ước có một ngày được đến thăm Trung Quốc, thăm Bắc Kinh và các cô các chú trong Ban tiếng Việt Nam của CRI. Nhân dịp này cháu xin thông qua tiết mục này, chúc bạn bè và người thân luôn an khang, hạnh phúc. Đặc biệt là các bạn mà cháu đã làm quen qua làn sóng điện của CRI.

Bạn thứ hai đến với tiết mục này hôm nay là bạn Hồ Đức Trung xóm 13, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An .

Trong thư gửi cho Lệ Quyên bạn Trung viết:

Cô Lệ Quyên thân mến, do cháu không có điều kiện gọi điện thoại trực tiếp cho cô, nên cháu cầm bút ghi vài dòng cảm nhận của mình đối với chương trình của CRI.

Cháu nghe chương trình của CRI đã nhiều năm rồi, các tiết mục đều rất hay và hấp dẫn. Qua chương trình cháu đã được nghe nhiều bài hát Trung Quốc rất hay và đậm đà màu sắc dân tộc. Điều mà cháu cũng như nhiều bạn nghe đài cảm thấy rất bổ ích là thông qua chương trình đã làm quen được với nhau, cùng nhau trao đổi những điều cùng có hứng thú. Nhưng chỉ tiếc một điều là năm 11 tuổi cháu mới bắt đầu nghe chương trình của CRI, cho đến nay cháu đã học hết lớp 12. Nhờ nghe chương trình của CRI cháu đã hiểu biết thêm rất nhiều về đất nước, con người và văn hóa Trung Quốc, nên chiếc đài là người bạn tinh thần của cháu không thể xa rời.

Cô Lệ Quyên à, đối với cháu chương trình của CRI còn có một điều bổ ích là có thể thông qua chương trình để gửi đến bạn bè và người thân những lời chúc tốt lành và nhắn gửi những lời tâm sự đến bạn bè, mà nhất là các bạn nghe đài với nhau. Chúc các bạn và gia đình, mạnh khỏe, hạnh phúc.

Cuối cùng Lệ Quyên xin giới thiệu địa chỉ của các bạn mong được làm quen với các bạn nghe đài:

Bạn Nguyễn Văn Lê xóm Sèo, xã Cao Sơn, Đà Bắc, Hòa Bình

Bạn Nguyễn Thị Kim Huệ lớp 12A3, trường THPT An Lão, Hải Phòng

Bạn có nick là "sao_lai_the_88@yahoo.com"

Bạn Nguyễn Anh Vy đội 1, Châu Bình, thôn Phước An, xã Bình Khương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Bạn có nick là doicanhtanghinh20@yahoo.com.vn

Bạn Triệu Thị Quỳnh Nga xóm Khe Rịa, xã Vũ Chấn, Võ Nhai, Thái Nguyên

Bạn Phạm Thanh Thu thôn Đô Quán, Thạch Lập, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Bạn có nick là motcaidaulanh_mottraitimhong@yahoo.com

Bạn Trịnh Ánh Hồng Dư thôn 1, Trung Kiên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Bạn Nguyễn Việt Dũng khu 6A, Lâm Ca, Đình Lập, Lạng Sơn

Bạn Bùi Thị Đào xóm Hộc, xã Bình Hẻm, Lạc Sơn, Hòa Bình

Bạn Hồ Đức Trung xóm 13, Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An