Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" - 150
   2008-11-11 16:49:51    cri
Quý vị và các bạn thân mến, mấy hôm nay thời tiết ở BK bắt đầu trở lạnh, khiến mọi người đã cảm nhận cái lạnh của mùa đông giá rét, nhưng trong lòng LQ vẫn cảm thấy rất ấm p bởi những lá thư đầy nhiệt tình của các bạn với những lời thăm hỏi thân tình làm tiêu tan cái giá lạnh của ngày đông.

Mở đầu tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" hôm nay, chúng ta cùng làm quen với bạn Nguyễn Đức Bẩy ở đội 4, Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định qua những lời tâm sự sau đây:

Cô LQ kính mến, cháu là thính giả của chương trình đã rất lâu rồi. Qua chương trình của Quý đài, cháu đã làm quen được với rất nhiều bạn nghe đài. Hiện nay, cháu và các bạn ấy vẫn giữ liên hệ với nhau và giúp đỡ nhau rất nhiều trong học tập và đặc biệt là trong khi học tiếng phổ thông TQ. Cháu có một nguyện vọng được vào học Hán ngữ tại một trường Đại học và mong sẽ trở thành hiện thực. Cháu xin cảm ơn chương trình đã bắc nhịp cầu nối giữa các bạn thính giả và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta.

Bạn thứ hai đến với tiết mục này hôm nay là bạn Lưu Thị Nhung ở làng Vàng, Vân An, Chi Lăng, Lạng Sơn. Trong thư gửi cho LQ, bạn Nhung viết:

Chị Lệ Quyên thân mến, em là một trong những thính giả hâm mộ chương trình của Đài Phát Thanh Quốc Tế TQ từ lâu lắm rồi, nhưng đến hôm nay em mới có thời gian để viết thư cho Quý đài, em cảm thấy rất vui.

Chị LQ ạ, em thấy chương trình của đài rất hay và bổ ích. Qua chương trình em đã làm quen với nhiều bạn thính giả. Các bạn đã giúp em trong học tập và cùng nhau tìm hiểu được nhiều điều mới mẻ, nên em ngày càng yêu đất nước Trung Hoa, yêu Đài Quốc Tế hơn. Mỗi khi trên đài, trên báo có đăng tin về TQ là em tìm đọc để tìm hiểu nhiều hơn về đất nước và con người Trung Hoa mà em yêu mến.

Hiện nay em đang theo học tiếng phổ thông TQ, nên em mong qua tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" để làm quen với các bạn trên khắp mọi miền đất nước, để chúng em cùng giúp đỡ nhau trong học tập.

Tiếp theo chúng ta cùng làm quen với bạn Đào Thủy Ngân ở Ba Gò 2, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang qua những lời tâm sự sau đây:

Cô LQ thân mến, cháu rất chịu khó viết thư kể từ khi nghe chương trình của Đài Phát Thanh Quốc Tế TQ, nhưng trước đó cháu không hề có thói quen đó. Hiện nay cháu đã là một thính giả thường xuyên của CRI và cháu nghe với tất cả tấm lòng yêu mến và say mê .

Cháu biết đến CRI trong một dịp tình cờ. Một buổi tối khi cháu bắt đài thì nghe thấy chương trình tiếng Việt, và cháu hết sức ngạc nhiên khi được biết tiếng nói ấy đến từ Bắc Kinh thủ đô TQ xa xôi. Với lúc đầu là sự hiếu kỳ, nhưng rồi đã trở thành người bạn gắn bó, thân thiết bởi các tiết mục hấp dẫn và bổ ích đã lôi cuốn cháu. Cháu thích nghe nhạc Hoa, thích kết bạn, thích học tiếng TQ. Và qua Quý đài cháu đã làm quen được với nhiều bạn thính giả, cùng nhau trao đổi trong học tập và các thông tin về TQ. Qua các cuộc thi kiến thức của CRI cháu đã tìm hiểu thêm nhiều kiến thức bổ ích về văn hóa, lịch sử, địa lý v.v của TQ, biết được những khó khăn trong ngày đầu dựng nước của TQ, khiến cháu càng thêm yêu mến và quý trọng các nhân viên của ban Việt ngữ đã làm hết mình để phục vụ thính giả. Cháu biết cô có sang VN nhưng cháu không bao giờ được gặp cô, mà cháu muốn sang TQ lại càng khó. Tuy ước mơ không biết bao giờ mới thực hiện được, nhưng cháu vẫn cố gắng học tốt tiếng TQ, để sau này thực hiện ước mơ của mình.

Cháu thường xuyên truy cập trang Web của CRI, cháu thấy những hình ảnh rất đẹp, thông tin phong phú, hấp dẫn, đăng tải cập nhật, âm thanh sôi nổi, sống động. Qua mạng cháu có thể học và chép bài mà nghe trên đài cháu không thể chép được. Cháu xin chân thành cảm ơn các cô chú trong ban.