Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-145
   2008-10-07 15:45:57    cri
Thưa quý vị và các bạn, người dân Trung Quốc sau khi vui mừng tiễn đưa bạn bè năm châu đến Bắc Kinh tham dự Đại hội Thể thao Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích lại hân hoan đón chào ngày thành lập nước, và chúc mừng Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ "Thần Châu 7" đưa người Trung Quốc đầu tiên đi bộ trên vũ trụ, năm nay cũng là năm kỷ niệm Trung Quốc cải cách mở cửa tròn 30 năm, nên gần đây có nhiều bạn thính giả viết thư và gọi điện thoại chúc mừng những thành tựu mà Trung Quốc giành được trong những năm qua. Lệ Quyên xin thay mặt toàn thể các anh chị em trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc chân thành cảm ơn quý vị và các bạn, chúc Quý vị và gia đình an khang, thịnh vượng.

Mở đầu tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" hôm nay, chúng ta cùng làm quen với bạn Phạm Thị Ly Na lớp Báo chí K11, trường Trung cấp Phát thanh, Truyền Hình Thanh Hoá qua những lời tâm sự sau đây:

Chị Lệ Quyên thân mến, do bận học hành để thực hiện giấc mơ của mình, nên có lúc em không được tiếp cận với chiếc đài nhỏ, không nghe được các chương trình của CRI, em cảm thấy như thiếu vắng một cái gì đó, mà bấy lâu em đã quen. Vì chương trình của quý Đài đã mang đến cho em cũng như các bạn thính giả những chương trình rất hấp dẫn, tạo cho chúng em một bầu không khí thoải mái, vui vẻ, qua đó cũng hiểu biết thêm được rất nhiều điều. Đến trường học, em giới thiệu cho các bạn mới của em các chương trình bổ ích và lý thú của CRI, khiến cho càng có nhiều bạn muốn làm quen với CRI, nhưng có bạn còn ngại viết thư liên hệ với chị, có lẽ các bạn nghe một thời gian sẽ càng mến mộ các chương trình của CRI, lúc đó sẽ không còn ngần ngại nữa. Qua chương trình chúng em còn mong được làm quen với càng nhiều bạn nghe đài. Chúc các bạn và gia đình an khang, hạnh phúc.

Bạn thứ hai đến với tiết mục hôm nay là bạn Ngô Thị Thanh Nga phòng 18, số nhà 1557/2, lộ 10, khu phố 4, phường Tân Tạo, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư gửi cho Lệ Quyên bạn Nga viết:

Cháu rất đỗi vui mừng, phấn khởi vì qua chương trình của CRI cháu được nghe các tác phẩm văn học cổ điển và đương đại của Trung Quốc. Từ lâu cháu đã được biết đến những tác phẩm đó và xem phim truyền hình, nhưng cháu tìm mua mãi mà không được, nay trong đêm khuya ngồi nghe tiết mục đọc chuyện lại càng cảm thấy hấp dẫn và hiểu rõ hơn, cháu sẽ sắp xếp thời gian để nghe đến hết. Nhưng điều thu hút cháu nhiều nhất là thông qua chương trình cháu có thể làm quen được với nhiều bạn thính giả trên khắp mọi miền đất nước. Nhân dịp này em xin thông qua tiết mục gửi đến các bạn: Hà Thị út, ở Hà Nội, bạn Cao Sang ở An Giang, bạn Bé ở Quảng Trị, bạn Tuấn ở Hải Phòng lời thăm hỏi và lời chúc chân thành nhất, chúc các bạn luôn mạnh khỏe, may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực.

Bạn thứ ba đến với tiết mục này hôm nay là bạn Đào Thị Liên ở đội 1, xóm Vực Ráu, thôn Cẩm An, xã Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Tây qua những lời tâm sự sau đây:

Cô Lệ Quyên ơi, thời gian trôi đi quá nhanh, chẳng mấy chốc ngày hè vui vẻ của tuổi học trò lại đến với chúng cháu, những người học sinh trong mái trường thân yêu. Đến lúc đó cháu càng có thời gian để viết thư cho cô và làm quen với các bạn nghe đài.

Do chương trình của CRI đã mang đến cho cháu và các bạn nghe đài nhiều điều bổ ích, nên cháu thường xuyên theo dõi, mà nhất là các chương trình đặc biệt thì cháu không bao giờ bỏ qua. Qua chương trình cháu cũng đã làm quen được với các bạn nghe đài, nhưng chỉ tiếc là truy cập mạng không được tiện, nên mong các bạn liên hệ với Liên theo địa chỉ trên. Cũng qua chương trình chúc các bạn và gia đình an khang, vui vẻ, gia đình hạnh phúc.