Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lòng can đảm của các bạn khiến chúng tôi cảm động
   2008-06-05 16:35:02    cri

Nghe Online

Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày Văn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc xẩy ra trận động đất mạnh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, hàng ngày trên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc luôn đưa tin về tình hình cứu trợ cũng như công việc sắp xếp cho đời sống của người dân vùng bị nạn, trong đó có những hình ảnh khiến biết bao người phải cảm động.

Trước hết là câu chuyện của bạn Hương Thị Thanh Hoài:

Lúc 2 giờ 28 phút ngày 12 tháng 5, lúc đó em đang ở trong phòng thì bị động đất, nhưng ở Bắc Kinh không có cảm giác mấy, nhưng đến tối xem truyền hình mới được biết ở Văn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc xẩy ra trận động đất mạnh thiệt hại rất lớn, , tuy mình không phải người Trung Quốc, nhưng mình cũng như tất cả các bạn lưu học sinh như mất đi một cái gì đó, bởi là con người thì không có ai thấy những hình ảnh tang thương này mà không đau xót.

Ngày 19 tháng 5, lúc 14 giờ 28 phút cả nước Trung Quốc mặc niệm 3 phút những người bị nạn trong trận động đất này, chúng em cũng mặc niệm như biết bao người Trung Quốc, mà nhất là số người bị thương vong ngày một tăng, khiến ai cũng phải thương xót. Nhất là có một câu chuyện em xem trên Đài Truyền hình Bắc Kinh là: có một người mẹ đến ngày 17 tháng 5 vừa rồi là ngày sinh nhật lần thứ 25 của chị. Khi trận động đất xẩy ra hai vợ chồng chị đã lấy thân mình để che chở cho đứa con mới có hai tuổi. Khi các nhân viên cứu trợ bới được ra thì chị đã tắt thở, nhưng đứa con bé bỏng của chị vẫn nằm trong vòng tay của mẹ, không hề bị thương. Có thể nói bản lĩnh và tình thương yêu của người mẹ khiến mình vô cùng xúc động và không có lời nói nào có thể miêu tả được tình cảm vô bờ bến của mẹ. Mình cũng như các bạn đều không thể nào cầm được nước mắt. Nhất là trong giây phút chị sắp từ giã cõi đời, chị nhắn tin trong di động là: "Con ơi, mẹ rất thương con." Mình cảm thấy vô cùng xúc động trước việc làm cao cả của người mẹ này.

Để tỏ lòng thương yêu của chúng mình đối với người dân vùng bị nạn ở Trung Quốc, chúng mình đã tham gia các hoạt động ủng hộ và quyên góp cho nhân dân vùng bị nạn, tuy số tiền không nhiều, nhưng của ít lòng nhiều, để tỏ tình thương yêu của chúng mình đối với người dân vùng bị nạn.

Cuối cùng em xin chúc nhân dân vùng bị nạn dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự ủng hộ to lớn của nhân dân Trung Quốc và thế giới, nhân dân Văn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc vượt qua mọi khó khăn, xây dựng lại quê nhà tươi đẹp.

Thưa quý vị và các bạn, sau khi xẩy ra trận động đất mạnh, có biết bao hình ảnh tang thương, con mất mẹ, vợ mất chồng, khiến mọi người không sao cầm được nước mắt. Bạn Nguyễn Thái Nga kể với Lệ Quyên:

Điều làm em khâm phục nhất là tinh thần của người dân Trung Quốc, em cảm động trước những hành động của người tình nguyện đội cứu trợ Trung Quốc, họ có thể hy sinh tất cả vì người dân thân yêu của mình. Việc khiến em cảm động nhất là khi các tình nguyện

1 2