Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thính giả Nguyễn Cao Sơn phẫn nộ trước sự kiện 14 tháng 3 ở La Sa Tây Tạng Trung Quốc
   2008-04-10 14:35:04    cri

Nghe Online

Tôi rất hân hạnh được cơ hội giao lưu qua sóng trên chương trình Cầu Vồng Hữu Nghị, sau đó có nhiều thính giả ở Việt Nam gọi điện thoại cho tôi. Qua làn sóng điện của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi xin kính chúc quý thính giả mạnh khỏe, tôi sẽ giao lưu với các bạn, nếu có gì cần tôi giúp, thì tôi sẽ sẵn sàng giúp các bạn.

Tôi luôn luôn là người ủng hộ chương trình của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Đại hội Thể thao Ô-lim-pích sắp đến gần, tôi tự nguyện làm cổ động viên viết văn thơ để ủng hộ chương trình.

Qua tin thời sự của quý Đài, nói về bọn làm lũng loạn ở La-sa ngày 14 tháng 3 vừa qua, tôi cảm thấy rất bất bình, rất thương sót cho những nạn dân, việc đánh đập, cướp phá, thiêu đốt này là hành vi dã man nhất của thế kỷ 21. Qua chương trình hôm nay, tôi xin nêu một số cảm nghĩ để tố cáo hành vi dã man xảy ra tại La-sa:

Cực lực phản đối vụ bạo loạn trật tự ở La-sa của bọn ly khai Đạt Lai. Tôi nhân danh một công dân Việt Nam, cực lực phản đối bọn tu hành đội lốt Tôn giáo Đạt-lai ở nước ngoài, bôi xấu chính phủ Trung Quốc và phá rối trật tự an ninh ở La-sa, làm ảnh hưởng đến Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, bọn chúng không từ bỏ dã tâm xấu xa dã man nhất, đã đập phá, thiêu đốt dân thường lương thiện ở La-sa, thủ phủ Tây Tạng Trung Quốc. Đây là một tội ác với những hành vi không còn nhân tính, đã trà đạp lên mạng sống của con người, đến cả trẻ em, cụ già. 13 sinh mạng con người bị tử vong và 300 người bị thương, nhà cửa, hàng hóa bị thiêu cháy, đã chứng tỏ bọn chúng là những kẻ giết người dã man nhất. Nghe tin của quý Đài, tôi vô cùng phẫn nộ trước những hành động của chúng, chúng không từ bỏ một hành vi xấu xa, độc ác nào để gây rối loạn, trật tự an ninh ở La-sa, làm cho nhiều gia đình rơi vào cảnh tang thương, kinh tế bị phá sản. Là một thính giả của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, yêu hòa bình, yêu chế độ Xã hội Chủ nghĩa tươi đẹp, phồn vinh của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cực lực lên án những hành vi tội ác của chúng đã gây tang thương ở La-sa. Điều nghiêm trọng hơn là bọn chúng còn bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen. Bọn chúng không thể lấy bàn tay che được mặt trời.

Đại hội Thể thao Ô-lim-pích năm 2008 sáng ngời tinh thần Ô-lim-pích như ngọn lửa thiêng đang tỏa sáng và lan rộng khắp 5 châu và cháy sáng trên đỉnh núi Chu-mô-lung-ma và thành phố Bắc Kinh văn minh và hiện đại. Cho tôi xin được gửi lời hỏi thăm và chia buồn tới những gia đình bị nạn trong vụ 14 tháng 3. Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh nhất định sẽ thành công rực rỡ. Kính chúc toàn thể nhân dân Trung Quốc, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc để đón chào Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh.