Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Kim Giang: Những dòng cảm nhận mắt thấy tai nghe tại TQ -1
   2007-07-25 17:12:27    cri
Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2007. Trước khi phải chia tay với với chị Ngọc Ánh, người bạn song hành trong mười ngày diệu kỳ được vui sống trên đất nước Trung Hoa vĩ đại để rời Bắc Kinh về nước, chị Ngọc Ánh dặn dò Kim Giang hãy viết thư cho Hộp thư Ngọc Ánh. Thật là cực kỳ khó mà bày tỏ hết những cảm giác, cảm tưởng mà Kim Giang mới bất chợt được có một lần. Qua ước mơ mà có được mười ngày sống như thực như mơ. Kim Giang xin thực lòng "có sao nói vậy " theo dạng nhật ký để chia vui với hàng vạn hàng triệu thính giả Việt Nam hâm mộ Chương trình tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

Thứ Sáu ngày 03 tháng 7 năm 2007

  

Kim Giang đáp chuyến bay của Hãng hàng không Phương Nam Trung Quốc cất cánh từ sân bay Nội Bài Hà Nội, cuộc hành trình này phải ghé qua Quảng Châu rồi mới đến Bắc Kinh. Vào lúc 17 giờ 40 phút giờ Bắc Kinh, máy bay đã bình an hạ cánh xuống sân bay Quốc Tế Bắc Kinh. Không giấu gì các bạn, Kim Giang hồi hộp lo âu, sẽ có chăng sự lạc lõng nơi đất trời xa lạ. Nhưng cảm giác đó đã tan biến nhanh chóng, bởi đã có chị Ngọc Ánh "tay bắt mặt mừng", ô tô của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã ra đón tận nơi. Hai chị em nhanh chóng rời sân bay, sau hơn một tiếng đồng hồ mới đến khách sạn bốn sao ở trung tâm thành phố. Ấn tượng mạnh mẽ nhất của Kim Giang khi đến Bắc Kinh là choáng ngợp bởi những ngôi nhà chọc trời với kiến trúc đẹp, hiện đại, nằm dọc theo các đại lộ rộng thênh thang với nhiều làn xe chạy ngược xuôi, trải dài hến hút tầm mắt. Giữa làn đường là dải vườn trăm hoa đua nở phân cách. Những rặng cây hoè dọc hai bên bờ đại lộ, tán là xanh um tùm, những chùm hoa trắng đẹp mắt, thanh cao, vô cùng ý nhị -Bắc Kinh.

Phương tiện giao thông tham gia của thành phố phổ biến là ô tô công cộng, ô tô con, tàu điện ngầm, xe đạp, xe máy điện v v … nhờ vậy là môi trường thành phố được giữ sạch, trong lành.

Hiện nay Bắc Kinh có khoảng 15 triệu dân, có tới hơn ba triệu chiếc ô tô các loại. Bắc Kinh quả là một thành phố văn minh, hiện đại … Kim Giang đã đến Bắc Kinh vào trước thềm thế vận hội 2008.

Hôm nay ngày 3 tháng 7 cũng là ngày sinh lần thứ 32 của Kim Giang, đây là một sự tình cờ ngẫu nhiên, chuyến thăm Trung Quốc lần này phải chăng là món quà sinh nhật vô giá dành cho Kim Giang?

Ngày 4 tháng 7 năm 2007-7-25

   

Mười bạn thính giả đến từ mười nước là Nga, Mỹ, Iran, Maroc, Ấn Đô Tamin, Mông Cổ, Italia, Rumani Vietnam may mắn đoạt giải đặc biệt cuộc thi "Tứ Xuyên—Xứ sở Gấu mèo" lần này, trong đó có tám nam hai nữ, chị người Mỹ là gốc Trung Quốc. Có mười cán bộ của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đi cùng, ngoài đảm nhiệm phiên dịch ra, họ còn là phóng viên đưa tin kịp thời cho chuyến đi của thính giả đoạt giải.

Nơi đoàn đến thăm đầu tiên là Thiên An Môn và Cố Cung. Trước mắt là quang cảnh bề thế, với những cung điện hoành tráng nguy nga. Mặc dù Cố Cung đang trong thời kỳ trùng tu, nhưng vẫn hiện hữu vẻ đẹp cổ kính. Đoàn thính giả đoạt giải đặc biệt tuy ngôn ngữ bất đồng, nhưng trước cảnh quan trước mắt đã trở nên không còn xa lạ, đã có chung ánh mắt nụ cười, qua các phiên dịch viên của Đài, ai nấy cũng trở nên gần gũi với nhau, mọi người chụp rất nhiều ảnh lưu niệm. Mọi người gọi tên nhau bằng tên của Quốc gia mà họ đại diện. Ví như chẳng ai gọi Kim Giamg, mà mọi người gọi Kim Giang là Việt Nam. Chưa bao giờ Kim Giang lại xúc động khi nghe hai chữ Việt Nam trìu mến mà Kim Giang được vinh dự đại diện cho đông đảo thính giả Việt Nam ngay trên đất bạn. Kim Giang mong muốn lớn nhất là có càng nhiều thính giả Việt Nam thường xuyên thu nghhe Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tích cực tham gia các cuộc thi do Đài tổ chức, để các bạn cũng có dịp may mắn như Kim Giang được đến Bắc Kinh.

Chiều ngày 4 tháng 7 năm 2007. 10 bạn thính giả đoạt giải đã hân hạnh được mời đến Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh để tham gia lễ nhận giải long trọng. Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Trung Quốc gọi tắt là Chính hiệp La Hào Tài đã trao cúp giải cho mỗi thành viên của đoàn. Tới dự buổi lễ trao giải còn có Giám đốc Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên, phó giám đốc Trần Mẫn Nghị và các cán bộ hữu quan khác của Đài. Ngoài ra còn có nhiều phóng viên của các cơ quan truyền thông đã đến phỏng vấn lấy tin, bởi vì buổi lễ trao giải là một sự kiện thời sự trong ngày. Phần thưởng là cúp lưu niệm và bằng chứng đoạt giải đặc biệt của cuộc thi "Tứ Xuyên – Xứ sở của Gấu mèo".

Buổi tối cùng ngày, Giám đốc Vương Canh Niên đã mở tiệc chiêu đãi Đoàn tại nhà hàng năm sao. Những món ăn nổi tiếng của Bắc Kinh đã đi vào thành ngữ. Lần đầu tiên trong đời Kim Giang đã được dự một bữa đại tiệc trên một đất nước đang phát triển mạnh mà biết bao người đang hướng vọng…