Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Một số bài thơ đầy ý nghĩa mà các bạn thính giả gửi cho CRI
   2007-02-22 17:08:01    cri

Tiếp theo LQ xin giới thiệu bài thơ của bạn Nguyễn Lương Sơn văn phòng xí nghiệp Dệt Hồng Quân km số 3, quốc lộ 10, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

Cung Chúc Tân Xuân

Xuân Đinh Hợi – 2007

Xuân 2007

Hà Nội vào xuân

Rực rỡ hoa đào

Bắc Kinh vào xuân

Một rừng hoa tươi

Một trời cờ đỏ

Chào xuân Đinh Hợi < 2007 >

Bắc Kinh - Trung Quốc mến yêu

Đất nước của hơn ngàn triệu con người

Đất nước của Vạn Lý Trường Thành

và dải Trường Giang.

Quê hương Trung Quốc bao la

Ngàn triệu người cùng hát bản hùng ca

Thần Châu vút bay lên

Chinh phục những tầm cao mới.

Chào xuân Đinh Hợi

Việt Nam – Hà Nội mến yêu

Đất nước của hơn tám chục triệu người

Đất nước của sông Hồng sắc đỏ

và dãy Trường Sơn.

Quê hương Việt Nam hiền hòa

Cùng hát vang bài ca đoàn kết

Phấn đấu vì sự nghiệp phồn vinh Tổ quốc

"Đường lên hạnh phúc rộng thênh thang".

Cung chúc tân xuân

Mùa xuân thắng lợi

Trung Quốc – Việt Nam

Thắm thiết tình hữu nghị

Âm thanh-tiêńg Đài vang xa, bay xa

Qua biển lớn Thái Bình Dương

Tới những chân trời xa rộng

Tiếng đài mãi mãi trường tồn

Tràn đầy hy vọng

Muôn năm bền vững

Son sắt niềm tin.

Thưa quý vị và các bạn, qua những vần thơ chứa chan tình hữu nghị và tràn đầy sắc xuân, LQ cũng như các anh chị em trong ban có thể cảm nhận được lòng chân thành và tình hữu nghị của các bạn thính giả VN nói riêng cũng như nhân dân VN nói chung. LQ cũng như các anh chị em trong ban xin cùng với các bạn đóng góp sức nhỏ bé của mình để vun đắp cho mối tình hữu nghị Trung Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Một lần nữa chúc quý vị và gia đình năm mới có nhiều niềm vui mới.


1 2