Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  VĂN BẠCH LẠC THIÊN TẢ GIÁNG GIANG CHÂU
   2009-06-24 14:37:09    cri

Chú thích: Khi được tin bạn phải trích ra Cửu Giang, thì tác giả đang đau nặng, hoảng hốt ngồi dậy, chỉ thấy mưa gió lạnh lùng, càng kinh sợ thêm.

NGHE BẠCH LẠC THIÊN PHẢI GIÁNG LÀM TƯ MÃ Ở CỬU GIANG

Đèn tàn ngọn lửa lập loè,

Mảng tin bác phải đày về Cửu giang.

Bệnh nguy, gượng dậy bàng hoàng,

Gió mưa qua cửa, trên giường lạnh nghê.