Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Du lịch núi thần đã cải thiện cuộc sống của người dân tộc Tạng
   2009-01-19 15:21:25    cri

Nghe Online

Núi tuyết Mai-li của châu Địch Khánh tỉnh Vân Nam miền tây nam Trung Quốc là đỉnh núi cao nhất tỉnh Vân Nam. Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, sông băng mới chạy dài liên miên, văn hóa dân tộc Tạng phong phú, khiến núi tuyết Mai-li đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch những năm gần đây đã mang lại lợi ích kinh tế cao cho đồng bào dân tộc Tạng sống đời đời kiếp kiếp dưới chân núi tuyết Mai-li, cuộc sống của họ cũng được cải thiện rõ rệt.

Cụ Tốt Ni-ma 57 tuổi và cụ bà mở một quán ăn gần miếu Thái Tử dưới núi tuyết Mai-li. Cụ Tốt Ni-ma làm các loại thức ăn dân tộc Tạng như trà bơ, bánh Thanh Kha, cụ bà chăm sóc khách du lịch. Cụ Tốt Ni-ma giới thiệu, trong "tuần lễ vàng" Quốc khánh năm 2008, quán ăn mỗi ngày đón hơn 120 khách du lịch, thu nhập trong tháng đạt gần 5000 nhân dân tệ. Ngoài mở quán ăn ra, hai cụ còn mở một nhà nghỉ mang phong cách dân tộc Tạng dưới chân núi, con cái cung cấp dịch vụ dắt ngựa leo núi cho khách du lịch. Cụ Tốt Ni-ma nói, trước khi làm du lịch, đàn ông trong thôn đi ra ngoài tỉnh làm thuê, xây nhà cho người ta. Hàng ngày chỉ có thu nhập vài tệ. Kể từ khi làm du lịch, thu nhập cao hơn nhiều. Hiện nay cả nhà cụ Tốt Ni-ma 7 người đều làm du lịch, thu nhập cả năm có thể lên tới hơn 40 nghìn nhân dân tệ. Cuộc sống hiện nay trước đây cụ không dám nghĩ tới. Cụ nói:

"Trước khi phát triển du lịch, thôn chúng tôi không ai đi làm thuê nữa. Có nhà còn mời thêm một số người làm. Làng Minh Vĩnh nhà nào cũng có đồ điện gia dụng. Hiện nay ti-vi, nồi cơm điện, cái gì cũng có. Trước đây nhà cày ruộng dùng con trâu dân tộc Tạng, hiện nay dùng máy kéo. Máy kéo cũng tự mình bỏ tiền ra mua."

So với 10 năm trước, làng Minh Vĩnh đã có sự thay đổi to lớn. Thiết bị tiếp đón hoàn thiện đã cung cấp điều kiện thuận tiện cho du khách đến du lịch núi tuyết Mai-li. Anh Hoà Chí Kiện làm công tác hướng dẫn viên du lịch hơn chục năm có sự so sánh như sau:

"Thay đổi nhiều. Có thể nói là thay đổi một cách long trời lở đất. Năm 90 lần đầu tiên tôi đến đây, lúc ấy sự phát triển, công trình thiết bị tiếp đón khách du lịch và cảnh quan thiên nhiên của Đức Khâm còn khá lạc hậu. Lần này tôi đến thay đổi nhiều lắm. Khả năng tiếp đón du khách lớn hơn trước nhiều. Nhà nghỉ, thức ăn cũng như cơ sở hạ tầng của khu vực du lịch đều khá hoàn thiện."

Núi tuyết Mai-li nổi tiếng về nguy nga tráng lệ, thần bí. Đỉnh núi chính gọi là Ca-oa-gơ-bô. Trong tiếng Tạng, "Ca-oa-gơ-bô" có nghĩa là "núi tuyết màu trắng". Tuy chỉ có độ cao 6740 mét so với mặt biển, nhưng lại là một ngọn núi nguyên sơ chưa từng có người thành công leo lên đỉnh. Núi Ca-oa-gơ-bô là ngọn núi đứng đầu trong 8 ngọn núi thần của Phật giáo Tạng, là thần hộ mệnh trong lòng đồng bào dân tộc Tạng, là đất thánh hành hương của Phật giáo Tạng. Núi Ca-oa-gơ-bô có rất nhiều sông băng mới đại dương. Sông băng chạy dài, giống một con rồng ngọc uốn khúc bay lượn quanh núi tuyết, toả sáng lấp lánh. Chùa Chu-đăng-công, chùa Công-ma-đinh dưới chân núi là chùa chiền người dân Tạng thờ cúng núi thần. Cuối thu đầu đông hàng năm, đông đảo tín đồ Phật giáo Tạng, du khách hành hương từ Tây Tạng, Tứ Xuyên, Vân Nam, Thanh Hải, Cam Túc vv không quản đường xa đến đây hành hương.

1 2