Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chị em chị Chu Trí Hồng gây dựng cho các trẻ em mồ côi một căn nhà đầm ấm
   2009-09-08 15:21:47    cri

Nghe Online

Theo đà xã hội ngày một phát triển, cuộc sống của chúng ta ngày càng sung túc, nên con em của chúng ta không những được sống trong tình thương yêu bao la của cha mẹ và gia đình, không cần phải lo miếng cơm manh áo. Nhưng bất cứ ở trong xã hội và thời đại nào đều có những trẻ em mồ côi cần sự quan tâm giúp đỡ của xã hội.

Hai năm trước chị Chu Trí Hồng và chị gái chủ động cứu chữa cho hai trẻ mồ côi ở viện phúc lợi xã hội thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Sau đó hai chị em thành lập "Căn nhà tình thương", nơi gửi nuôi trẻ mồ côi. Trong một năm "Căn nhà tình thương" cùng các nhà hảo tâm đã thành công cứu chữa cho 73 trẻ mồ côi, trong đó có 7 em đã có người nhận làm con nuôi.

Trong ngôi nhà nhỏ nhà ở thôn Lý Trang Tân, quận Tân Hoa, thành phố Bình Đỉnh Sơn là "Căn nhà tình thương" nơi chị em chị Hồng nhận cứu chữa cho trẻ em mồ côi.

Trong nhà có hai phòng ngủ, kê 8 chiếc giường nho nhỏ. Chị Hồng cho phóng viên biết, ở đây có 13 trẻ em mồ côi, cháu lớn nhất 4-5 tuổi, cháu nhỏ nhất mới được mười mấy ngày. Trong và ngoài phòng ngủ giăng nhiều hoa, trên tường có treo ảnh của các cháu, cả căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp và ấm cúng.

Chị Hồng năm nay 31 tuổi, làm y tá ở khoa Truyền nhiễm của bệnh viện Tập đoàn Y tế ngành than thành phố Bình Đỉnh Sơn. Ngày tết Người mẹ tháng 5 năm 2003, chị Hồng đã làm mẹ mua đồ chơi, quần áo v.v đến viện Phúc lợi xã hội của thành phố thăm trẻ em mồ côi và khuyết tật, mang đến cho các cháu sự quan tâm và tình thương yêu của người mẹ dành cho các con.

Một ngày trong năm 2005, chị Chu Trí Hồng và em gái là Chu Xuân Hồng một lần nữa đến viện Phúc lợi của thành phố thấy một bé gái tên là Đảng Chính, mới có 7 tháng, bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Về nhà hình ảnh của bé gái này luôn hiện lên trong tâm trí chị, khiến chị mấy ngày liền không ngủ được. Hai chị em chị Hồng nói với phóng viên: "Ánh mắt của bé Chính như cầu mong chúng tôi cứu giúp."

Do nguyên nhân nghề nghiệp, chị Hồng lên mạng được biết một số tin tức về trợ giúp cứu chữa miễn phí, có thể giúp cho các trẻ em mồ côi và khuyết tật. Không bao lâu, chị Hồng liên hệ được với Quỹ Trợ giúp Nhi đồng Trung Quốc ở nước ngoài. Được sự tài trợ của Quỹ này, bé Đảng Chính đã được cứu chữa một cách suôn sẻ.

Đầu tháng 10 năm 2007, hai chị em chị Hồng lại đến viện Phúc lợi của thành phố đón bé Đảng Anh bị sứt môi và mắc bệnh tim bẩm sinh cùng cháu Đảng Hùng cũng mắc bệnh tim bẩm sinh, được sự giúp đỡ của Quỹ Trợ giúp Nhi đồng Trung Quốc ở nước ngoài, hai trẻ em mồ côi này đã được phẫu thuật một cách thuận lợi. Sau khi mổ hai cháu cần được sự quan tâm và chăm sóc tận tình chu đáo, nghĩ đi nghĩ lại, ngày 19 tháng 10 năm đó, hai chị em chị Hồng thuê một căn hộ hai phòng ở khu chung cư phố Kiến Thiết trong thành phố, đưa hai cháu mồ côi và Đảng Chính cùng gửi nuôi ở đây, đây là "Căn nhà tình thương" gửi nuôi trẻ em mồ côi lúc ban đầu của hai chị em chị Hồng.

Tháng 6 năm ngoái, "Căn nhà tình thương" được chuyển đến thôn Lý Trang Tân, trẻ em mồ côi được gửi nuôi ở đây đã lên đến 13 cháu. Khoản chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày của các cháu, ngoài được sự ủng hộ một phần của Viện Phúc lợi xã hội ra, phần lớn là do hai chị em chị Hồng tự lo liệu.

Chị Hồng cũng phải lo cho công việc và gia đình của mình. Khi nói với phóng viên về làm thế nào để sắp xếp ổn thỏa giữa công tác, gia đình và chăm sóc các cháu, chị Hồng cho biết: "Công tác là quan trọng nhất, phải cố gắng làm cho tốt. Nhưng vừa tan tầm là chị vội vàng đến với các cháu, phần lớn thời gian và tâm sức dùng vào việc chăm sóc các cháu. Ở nhà đối với chồng thì phải nói cho anh thông cảm." Làm xong công việc ở "Căn nhà tình thương", chị mới lo toan công việc của gia đình, cũng may là chồng chị rất ủng hộ chị. Nhưng đối với con gái thì chị cảm thấy rất áy náy, con gái chị năm nay đã hơn 6 tuổi, quanh năm phải gửi bà cụ mẹ chồng trông nom giúp, đôi lúc nửa tháng cũng không có thời gian đi thăm con một lần.

Theo đà trong xã hội ngày càng có nhiều người tốt bụng nhiệt tình ra sức ủng hộ các cháu mồ côi gửi nuôi ở "Căn nhà tình thương", thì dù có vất vả đến mấy tôi cũng cảm thấy vui lòng.

Chị Hồng cho phóng viên biết, hơn 1 năm kể từ ngày thành lập "Căn nhà tình thương" chị có rất nhiều cảm xúc. Có nhiều người làm cha mẹ thiếu hiểu biết, sau khi sinh đứa con khuyết tật, do không hiểu về chính sách trợ giúp của nhà nước, dẫn đến vứt bỏ đứa con đáng thương của mình. Chị Hồng mong những người làm cha làm mẹ của những trẻ em khuyết tật phải tin tưởng vào tình thương yêu của cả xã hội, tin tưởng vào những cơ quan từ thiện và sự cố gắng của mọi người, các trẻ em khuyết tật qua điều trị cũng có thể khỏe mạnh như những trẻ em bình thường.