Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hoa Mộc Miên đỏ thắm
   2009-08-04 14:44:16    cri

Nghe Online

Bà Phan Huệ Cầm vợ tiến sĩ Trương Lâm Căn, kỹ sư cao cấp Ban trang bị hải quân Trung Quốc, bà hiện nay là Bí thư chi bộ Cục Giáo dục quận Hồng Khẩu thành phố Thượng Hải.

Chúng tôi gặp bà Phan Huệ Cầm tại nhà bà, bà ăn mặc giản dị nhưng rất gọn gàng, tóc chải gọn sau gáy, nét mặt niềm nở, nói nhanh dứt khoát, toát lên sự điềm đàm và hòa nhã. Bà đứng dậy vào buồng bê ra hai chồng chứng nhận khen thưởng. Những cuốn sổ chứng nhận khen thưởng màu đỏ tươi xếp rất ngay ngắn, cao tới 60-70 cm. Chồng bằng cấp bên tay trái là của ông Trương Lâm Căn, có Bằng khen tiến bộ khoa học kỹ thuật Quân sự, Bằng khen thưởng thành quả khoa học kỹ thuật do Ủy ban Công nghiệp khoa học kỹ thuật Quốc phòng, Đảng viên Đảng Cộng sản ưu tú toàn quân, Huân chương chiến công hạng hai, Huân chương chiến công hạng ba, Bằng tiến sĩ.v.v... Chồng bên tay phải là của bà, có Giấy khen giáo viên giỏi toàn quốc, Lao động tiên tiến, Lá cờ đầu Phụ nữ 8-3, Quân xung kích Trường Chinh mới, Một trong mười người vợ quân nhân gương mẫu, Cá nhân tiên tiến xây dựng ủng hộ quân đội.v.v..., hai chồng chứng nhận khen thưởng cao gần bằng nhau.

Đây không phải là cây Sồi và Mộc Miên sánh vai cùng trưởng thành với Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chăng ? Trước nụ cười của người phụ nữ này, tôi nhìn thấy những nếp nhăn ở đuôi mắt bà, cũng cảm nhận được nỗi nhọc nhằn phong ba và sự cống hiến của bà.

Làn gió Xuân Cải cách mở cửa, tháng 9 năm 1978, bà Phan Huệ Cầm thi vào Trường chuyên khoa Sư phạm Thượng Hải. Được sống trong biển cả kiến thức, bà học tập văn hóa và hấp thụ kiến thức như một người đói khát, quên mình lao vào học tập, đến nay các thầy cô giáo nhắc lại cũng không nén nổi tấm tắc khen. Năm 1981, bà tốt nghiệp với thành tích học tập giỏi, trở thành một Nhà giáo Nhân dân vinh quang, giảng dạy suốt 10 năm, những tháng ngày dằng dặc với nỗi nhọc nhằn và hiến dâng. Năm 1983, bà thành lập gia đình với ông Trương Lâm Căn, bà khâm phục tinh thần học tập và công tác của ông Trương Lâm Căn, đồng thời dùng đôi vai mềm yếu gánh vác càng nhiều công việc hơn. Những tháng ngày ấy, ông Trương Lâm Căn nghiên cứu khoa học thường mấy tháng không về nhà, con trai cần nuôi nấng, bố mẹ chồng cần chăm sóc, công tác giảng dạy giáo dục cũng không thể sao nhãng, bà mỗi ngày nghỉ ngơi không đầy 5 tiếng đồng hồ. Đồng nghiệp bà nhớ lại cho biết, mắt cô giáo Cầm thường đỏ mọng, nhưng tóc tai lúc nào cũng gọn gàng.

Có một lần mẹ chồng ốm nằm viện, mà Chương trình nghiên cứu của ông Trương Lâm Căn đang trong giai đoạn nước rút. Để chồng không phân tán tinh thần, bà dấu chồng một mình gánh vác trách nhiệm, hàng ngày cơm nóng canh ngọt, đổ phân nước tiểu, lau rửa cho mẹ chồng. Mẹ chồng gặp ai cũng khoe "Con dâu thật thân thiết hơn con gái". Cuộc sống tuy vất vả, nhưng bà không bao giờ rút ngắn thời gian công tác, chỉ hết lần này tới lần khác rút ngắn thời gian nghỉ ngơi. Bà công tác rất tỉ mỉ, lãnh đạo thấy thế thường rưng rưng nước mắt. Với tinh thần công tác ngoan cường, Bà đã từng bước vươn lên cương vị hiệu trưởng.

Cây Sồi mọc lên xanh tốt, hoa Mộc Miên mỗi năm càng nở rộ đỏ thắm. Sự nghiệp của ông Trương Lâm Căn liên tiếp báo tin chiến thắng, bà Phan Huệ Cầm cũng do công tác xuất sắc, lần lượt được đề bạt làm Phó bí thư Đoàn thanh niên Quận, Phó Bí thư chi bộ Phòng Dân chính Quận, Phó trưởng Phòng Dân chính Quận, Chủ nhiệm văn phòng phường Âu Dương, Bí thư chi bộ Phòng giáo dục Quận. Bất kể trong cương vị công tác nào, bà đều kiên trì học tập thành quả lý luận của Đảng, tiếp thu sự hun đúc giáo dục truyền thống tốt đẹp của Đảng, giữ vững niềm tin lý tưởng Chủ nghĩa Xã hội, hun đức tình cảm son sắt trung thành vô hạn với sự nghiệp của Đảng và nỗ lực thực hiện tôn chỉ của Đảng. Bà tổ chức Hoạt động với chủ đề "Tâm Uyển Hoàng hôn" trong chung cư toàn thành phố, xây dựng Cơ chế công tác quan tâm người già sống độc thân và Mạng lưới viện trợ khẩn cấp, cung cấp phục vụ tinh thần cho gần 4000 người già sống độc thân, cung cấp phục vụ "Dưỡng lão tại nhà cho 7800 người già, giải quyết gần 500 vấn đề thực tế cho sĩ quan chiến sĩ quân đội, sắp xếp việc làm cho hơn 200 vợ quân nhân, giải quyết vấn đề đi học cho hơn 100 con em quân nhân, nộp nhiều đáp án vừa ý cho quân đội và chính quyền địa phương.

Trung Quốc cải cách mở cửa tròn 30 năm, con trai của ông bà đã trưởng thành, cuộc sống ngày càng hạnh phúc mỹ mãn. Đầu năm 2008, lệnh điều động ông Trương Lâm Căn đến Bắc Kinh công tác liên tiệp gửi đến lãnh đạo Ban đại diện hải quân tại Thượng Hải, nghĩ tới thời gian vợ chồng ông bà sống bên nhau ít xa nhau nhiều, thật không nỡ lòng trao mệnh lệnh cho ông. Cuối cùng lãnh đạo quyết định đích thân tới nhà. Không ngờ, bà Phan Huệ Cầm hết lòng ủng hộ, bà cảm động nói "Tổ quốc bồi dưỡng chúng tôi, nguyện cống hiến hết mình cho Quốc gia".

Hôm tiễn chân ông lên đường, bà Phan Huệ Cầm khóe mắt rưng rưng nói với chồng "Miễn là ở trên mảnh đất của tổ quốc, chúng ta mãi mãi là hai cây liền cành sánh vai nhau.

Mọi người có mặt ai nấy đều thầm nói"Cứ khóc đi, Huệ Cầm". Xét đến cùng, bà Cầm là một phụ nữ.