Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người bảo vệ chim chóc Vùng đất ngập nước Khu bảo tồn Thiên nhiên Hồ Hướng Hải tỉnh Cát Lâm miền Đông Bắc Trung Quốc
   2009-07-23 18:04:15    CRIonline

Môi trường của Hướng Hải tươi đẹp, chim chóc ở đây cũng vậy, Hướng Hải còn có rất nhiều người yêu mến bảo vệ chim chóc như anh Lý Xuân Phúc. Trung tâm cứu chữa chim chóc dã sinh Hướng Hải mấy năm qua đã thành công cứu chữa cho 15 loại chim chóc tổng cộng 113 con như Hạc đầu đỏ dã sinh, chim Ôtit.v.v.... Có thể nói mỗi một con chim được cứu sống đều có một câu chuyện cảm động lòng người.

Chị Vương Lệ Vi, nhân viên công tác Khu bảo tồn Thiên nhiên Hướng Hải giới thiệu, họ từng cứu chữa thành công một con chim Hạc đầu đỏ bị thương, nuôi con chim này tại Trung tâm cứu chữa chim chóc. Sau một năm, vết thương của Hạc đầu đỏ cơ bản lành lặn, nhân viên định thả nó, nhưng Hạc đầu đỏ vẫn quanh quẩn trong đám lau sậy phía trước Trung tâm cứu chữa chim chóc. Vừa vặn lúc ấy có một đàn Hạc đầu đỏ dã sinh từ miền nam bay tới Hướng Hải. Con Hạc đầu đỏ được cứu chữa không bao lâu làm bạn với một trong những con hạc dã sinh mới tới, chúng thường xuyên bay nhảy, hót líu lo với nhau, không bao lâu chúng đã có một tổ ấm riêng. Mùa đông ập đến, chim chóc bắt đầu di chuyển, nhưng con Hạc cái được cứu chữa và con của nó đã ở lại, chỉ có con Hạc đực cùng đàn hạc bay về phương nam. Nhưng mọi người không thể nào ngờ, mùa xuân năm sau họ kinh ngạc phát hiện con hạc đực bay đi nay lại từ phương xa quay trở lại Hướng Hải.

Chúng tôi thấy con Hạc đực hoang dã đang hót líu lo trong bãi lau sậy phía trước. Lúc này chúng tôi thấy chúng ca hát, nhảy múa trong quang cảnh hết sức phấn khởi. Trong năm ấy, chúng lại cùng nhau tổ hợp thành gia đình. Sinh sôi nảy nở cũng rất thuận lợi. Khi mùa đông một lần nữa sắp ập đến, nhân viên chăn nuôi lo lắng phải chăng con Hạc mà chúng tôi cứu chữa lại một lần nữa phải ly biệt. Nhưng sau khi đàn hạc cuối cùng di chuyển toàn bộ, chúng tôi vẫn thấy hình bóng con hạc đực dã sinh.

Hạc dã sinh từ đó đã ở lại, không bay đi chỗ khác nữa. Hạc dã sinh không nỡ rời người vợ yêu dấu và hai đứa con kháu khỉnh, ở lại Hướng Hải đoàn tụ gia đình. Sau này, mọi người đều nhìn thấy đôi Hạc tiên này thong thả sánh vai dạo bước trên bãi cỏ Hướng Hải, sinh sống trong bãi lau sậy Hướng Hải và sinh sôi nảy nở hết lứa này đến lứa khác.

Khu bảo tồn thiên nhiên Hướng Hải mấy năm qua đã đầu tư hơn 500 nghìn đồng Nhân dân tệ, mua hai chiếc xe dùng để cứu thương, đặt điện thoại cấp cứu 24/24 giờ, mở rộng đội ngũ cứu thương chim chóc dã sinh phản ứng nhanh. Một khi có nhu cầu là họ lập tức lao tới hiện trường, tiến hành cứu chữa cho chim chóc bị thương không nghỉ. Nay họ lại xây dựng Trung tâm cứu chữa hiện đại hóa, có 16 nhân viên chuyên môn cứu chữa, có 3 nghiên cứu sinh về các loài chim chóc. Hiện nay, tỉ lệ cứu chữa sống chim chóc dã sinh đạt trên 90 o/o. Ông Bao Quân, Phó cục trưởng Cục quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hướng Hải cho biết :

Mấy năm qua đã cứu chữa thành công hơn nghìn con chim các loại, phạm vi cứu chữa đã mở rộng tới khu vực miền trung và miền tây tỉnh Cát Lâm và Khu tự trị Nội Mông. Khiến một số loài chim bảo vệ trọng điểm cấp quốc gia như Hạc đầu đỏ, Hạc trắng, Hạc màu tro.v.v... đều được cứu chữa thành công. Chúng tôi còn quanh năm triển khai tuyên truyền giáo dục về cứu chữa bảo vệ chim chóc, nâng cao ý thức bảo vệ chim chóc cho quần chúng ở xung quanh, một khi phát hiện chim chóc bị thương tật thì họ sẽ thông báo kịp thời cho Trung tâm chúng tôi. Có hơn 100 con do quần chúng phát hiện và giúp đỡ cứu chữa, trong đó có 48 con là chim được bảo vệ trọng điểm cấp quốc gia.

Chính vì có những người tràn đầy tình thương, mới làm cho chim chóc bị thương tật có cuộc sống mới, được quay trở về với thiên nhiên, tung cánh bay lượn tự do trên bầu trời trong xanh.


1 2