Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Anh Tống Siêu, người lập kỷ lục Guiness về đếm tiền
   2009-06-25 15:47:58    CRIonline

Năm 2007, anh Tống Siêu lên vũ đài thách thức với kỷ lục Guiness. Anh nhớ lại, kỷ lục lúc ấy là do người Mỹ đạt được, kỷ lục không cao lắm, nên anh vững tin sẽ vượt qua thách thức.

Thành tích của người Mỹ lúc bấy giờ là 30 giây đếm được 109 tờ, thành tích phá kỷ lục của tôi là 30 giây đếm được 140 tờ.

Mặc dù bị ảnh hưởng của những nhân tố hiện trường như trọng tài, quay phim.v.v..., anh Siêu chưa thật vừa ý với thành tích này, nhưng bắt đầu từ đó, anh Tống Siêu trở thành người đếm tiền nhanh nhất thế giới.

Anh Tống Siêu có một tuyệt tác về đếm tiền, đó là đếm tiền kiểu một ngón tay đè một tờ. Kiểu đếm tiền này là hình thức đếm tiền do anh tự sáng tạo.

Tôi phát hiện trong lúc làm việc và luyện tập, khi cùng tham gia tập huấn với các tuyển thủ khác, kiểu đếm tiền của tôi là một ngón tay đếm một tờ, cũng là kiểu đếm tiền cơ bản nhất của ngân hàng. Sau đó khi đếm tôi phát hiện nếu thay dùng một ngón tay cái một ngón tay trỏ đếm thì có thể hiệu suất càng nhanh hơn, lúc ấy tôi đếm thử đúng là tốc độ nhanh hơn, nhưng không dễ nắm được độ chính xác, trải qua không ngừng mò mẫm, không ngừng đổi mới, dần dần hình thành được kiểu đếm tiền độc đáo của mình.

Anh Tống Siêu phát minh kỹ thuật đếm tiền mới này đã cải tiến kiểu đếm tiền một ngón tay đếm một tờ của Ngành ngân hàng trước đây, không những làm cho trình tự rắc rối trước đây đơn giản hóa, mà càng làm cho tiết kiệm thời gian và nhân lực, nhanh chóng và chính xác.

Đến năm 2008, ngày càng có nhiều người thách thức với kỷ lục của anh Tống Siêu. Cơ quan Guiness gọi điện thoại hỏi anh có muốn chấp nhận thách thức của người khác không. Anh Siêu vui vẻ chấp nhận và tháng 11 năm 2008 anh đã lập kỷ lục Guiness mới với thành tích 30 giây đếm được 171 tờ. Anh Tống Siêu nói :

Sau đó có tuyển thủ xem tiết mục này, cảm thấy họ có thể thách thức với kỷ lục này, Cơ quan Guiness đã gọi điện thoại cho tôi có người nghênh chiến với kỷ lục này, hỏi tôi có lòng tin bảo vệ kỷ lục của mình không. Tôi lại đi tham gia và thành tích cuối cùng là 30 giây đếm được 171 tờ.

Nhưng phía sau kỷ lục mát mặt này là biết bao gian truân và mồ hôi mà không ai nhìn thấy. Do anh dùng kiểu đếm tiền một ngón tay ấn một tờ, ngón tay cái tiếp xúc với nhiều giấy bạc nên hoa ngón tay cái bị bào mòn rất nhiều, thậm chí còn không nhìn thấy hoa ngón tay cái nữa. Nhắc tới việc này, vợ anh là chị Vũ Tân Tinh đau thắt lòng nói :

Trước sau Tết Trung Thu năm 2007, họ tổ chức một Cuộc thi trong ngành, anh ấy được gọi đi tập huấn. Tết Trung Thu về nhà một lần, tôi thấy đầu móng tay anh ấy bịt vẹt đi một nửa không dính với da ngón tay. Mười đầu ngón tay là liền với trái tim, nên cảm thấy rất đau. Bên mép móng tay rơm rớm đỏ, không rõ là bôi thuốc đỏ hay là bị cọ rớm máu. Khi về nhà trong dịp Tết Trung Thu ấy, khớp xương cổ cũng khó chịu, đầu ngón tay cũng bị cọ vẹt, nhìn thấy mà thắt lòng người.

Anh Tống Siêu luôn cho rằng, cuộc sống anh chẳng có gì khác với mọi người. Nhưng thành tích đã giành được đích thực đã mang cho sự nghiệp của anh càng nhiều cơ hội. Hiện nay, anh phụ trách công tác đào tạo tại Ngân hàng Dân Sinh, anh mong truyền bá tuyệt tác của mình cho càng nhiều người.

Tôi hiện nay chủ yếu là đào tạo nhân viên mới, tất nhiên nếu có thể được, tôi muốn vượt lên bản thân mình, tôi cảm thấy có thể lại phá kỷ lục lần nữa.


1 2