Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Gia đình ba người dốc lòng cho viện trợ xây dựng Khu vực thiên tai động đất
   2009-06-11 15:43:22    cri

Anh Cù Năng Hữu biết vợ anh tính tình rắn rỏi, một khi đã quyết định thì không dễ dàng thay đổi, hơn nữa bản thân anh là người phụ trách công tác điều phối chi viện giáo dục, nên phải gương mẫu dẫn đầu. Sau khi tuyển chọn, tháng 2 năm 2009, chị Hùng Tất Trân đã dắt con gái Lệ Sa mới 8 tuổi đến Khu thiên tai động đất Cam Túc, làm giáo viên dạy tiếng Anh Trường tiểu học thí điểm Lũng Nam.

Công tác hiện nay của tôi gồm mấy mặt, trước tiên là dạy tiếng Anh cho ba lớp học khối 3. Mặt nữa là tôi dùng thời gian ngoài giờ thăm những trường học nghèo khó trong Khu vực miền núi hẻo lánh, điều tra nghiên cứu tình hình trường học và học tập của học sinh.

Ngoài lao vào công tác viện trợ xây dựng ra, gia đình anh Cù Năng Hữu còn trợ giúp hai học sinh nghèo khó Trường tiểu học Cát Cam quận Vũ Đô, giúp đỡ hai em tiếp tục cắp sách tới trường.

Người ngoài thấy gia đình đến từ Thâm Quyến này đã được đoàn tụ tại Khu thiên tai, nhưng chị Trân nói, công tác viện trợ xây dựng rất bận rộn, dùng "5 + 2" và "Ngày + đêm" để hình dung không sai tí nào, có nghĩa là một tuần ngoài 5 ngày làm việc ra còn cộng thêm 2 ngày cuối tuần, ngoài làm việc ban ngày ra, buổi tối cũng thường xuyên làm việc thêm giờ. Do đó, thời gian gia đình xum họp cũng rất ít.

Thực ra đến đây, khái niệm gia đình hoàn toàn mờ nhạt, bố cháu làm việc ở Ban chỉ huy, thường xuyên làm thêm giờ, bên đó có ký túc xá. Bên này tôi ở chung với đồng nghiệp một căn hộ khép kín. Sau đó ăn cơm ở Nhà ăn tập thể, một ngày chúng tôi tình cờ bất chợt gặp nhau vào bữa cơm trưa hoặc bữa cơm tối.

Con gái của anh Hữu và chị Trân tên là Lệ Sa, hiện nay đang học lớp hai tiểu học. Cháu cũng theo bố mẹ tới Trường học của Khu thiên tai động đất, cùng các bạn nhỏ Khu thiên tai lên lớp và vui chơi, vô hình chung trở thành một Tình nguyện viên tâm lý tí hon. Do nhiều bạn học địa phương nhà ở xa trường, hàng ngày sau khi tan học phải đáp xe về nhà. Lúc này, bố mẹ em Lệ Sa còn chưa tan tầm, em đành tự trò truyện với con rối gỗ của mình, khắc phục cảm giác cô đơn một mình.

Mặc dù cuộc sống viện trợ xây dựng ở nơi đất khách quê người hết sức gian khổ, nhưng thông qua sự nỗ lực của mỗi cá nhân, gia đình anh Cù Năng Hữu đã khắc phục mọi khó khăn. Nay Trận động đất xảy ra đã hơn một năm, gia đình anh ai nấy đều giành được thành tích trong cuộc sống viện trợ xây dựng.

1 2 3