Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chị Dương Tĩnh Hoa là Phó Chủ tịch thành phố, là người vợ đảm đang, là người mẹ hiền từ
   2009-04-14 15:24:28    CRIonline

Nghe Online

Chị Dương Tĩnh Hoa

Chị Dương Tĩnh Hoa Phó Chủ tịch thành phố Lai Tân khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc có mái tóc đen hơi quăn, khuôn mặt xinh xắn, dịu dàng, ăn mặc gọn ngàng, trông rất nhanh nhẹn, tháo vát, nhưng khi gặp chị, chị để lại cho phóng viên cảm giác như một học giả. Thực ra, vị Phó Chủ tịch thành phố trông dáng trí thức này, trước đây từng là nhà giáo. Điều khiến chị tự hào là cho đến nay còn có nhiều học sinh vẫn thường xuyên liên hệ mật thiết với chị.

Trong khi phỏng vấn phóng viên được biết, chị Hoa từng là giảng viên của Học viện Giáo dục thành phố Liễu Châu, từng đảm nhiệm chức Phó Chủ nhiệm Khoa Trung văn của trường này. Có lẽ cũng chính là do từng làm nhà giáo, nên trong khi chuyện trò với phóng viên chị ăn nói rất nhã nhặn như giáo viên nói chuyện với học sinh, chứ không ra dáng của người lãnh đạo.

Những người có trí thì không bao giờ dừng bước phấn đấu vươn lên, mà trong thời đại ngày nay đã tạo càng nhiều cơ hội để chị em phụ nữ thi thố tài năng. Năm 2001, Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây công khai tuyển chọn 100 cán bộ ưu tú không phải là Đảng viên, chị Hoa là một trong số những người được tuyển chọn lên làm cán bộ. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2001, chị Hoa lên làm Phó Chủ tịch huyện Liễu Giang của thành phố Liễu Châu, phụ trách công tác Giáo dục và Hội Liên hiệp người khuyết tật. Trong thời gian này, huyện Liễu Giang được tặng danh hiệu "Huyện tiên tiến về giáo dục đặc biệt" và đoạt giải nhì về giáo dục của thành phố Liễu Châu. Hội Liên hiệp người khuyết tật thành phố Liễu Châu được bình chọn là đơn vị tiên tiến trong công tác phục hồi sức khỏe cho người khuyết tật của Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây và đơn vị tiên tiến trong công tác người khuyết tật của thành phố Liễu Châu, còn trường Trung học Liễu Giang của huyện Liễu Giang cũng được xếp vào một trong những trường trọng điểm loại một về tố chất giáo dục trung học phổ thông của Khu Tự trị.

Từ tháng 9 năm 2002 đến tháng 12 năm 2003, chị Hoa giữ chức Phó Chủ tịch quận Ngư Phong của thành phố Liễu Châu, phụ trách công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, kế hoạch hóa gia đình v.v. Những lĩnh vực mà chị phụ trách được tặng không biết bao nhiêu giải thưởng, cấp bậc của giải thưởng cũng không ngừng nâng cao.

Đối với việc được tặng nhiều giải thưởng, chị Hoa nói, để giành được những thàch tích này chị đã phải bỏ biết bao tâm huyết và trí tuệ, nhưng phải hết lòng yêu mến quần chúng nhân dân, phải có trách nhiệm với người dân, trăm phương nghìn kế để đưa người dân đi lên con đường khá giả, làm nhiều việc có lợi cho quần chúng nhân dân.

Do từng làm giáo viên, nên chị càng thấu hiểu được tính quan trọng của việc giao lưu một cách bình đẳng với mọi người, điều này đã trở thành lực thúc đẩy quan trọng khiến chị không ngừng đạt được thành tích trong công tác.

Tháng 1 năm 2004, Hội đồng Nhân dân thành phố Liễu Châu đề bạt chị làm Chủ nhiệm Ban Kế hoạnh hóa Gia đình của thành phố, trở thành người cán bộ Chủ nhiệm Ban không phải là Đảng viên đầu tiên của Chính quyền thành phố Liễu Châu, kể từ ngày thành lập nước Trung Hoa mới đến nay. Ngoài ra, chị còn lần lượt được bầu làm Đại biểu Quốc Hội của Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây khóa 9, Ủy viên Chính Hiệp khoá 8, khóa 9 của thành phố Liễu Châu, Ủy viên Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa 12-13 của thành phố Liễu Châu v.v.

Hiện nay, là Phó Chủ tịch thành phố Lai Tân, Chị càng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề để giải quyết vấn đề an cư lạc nghiệp của người dân.

Có lẽ là do chị từng phụ trách công tác Dân số Kế hoạch hóa Gia đình và bảo vệ sức khỏe Bà mẹ trẻ em, nên chị rất cọi trọng việc thông qua chính sách tương quan để thực hiện việc điều chỉnh sự phát triển tố chất của người dân. Được biết, hiện nay tỷ lệ các bạn trẻ đi kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn của thành phố Lai Tân đã đứng đầu ở Quảng Tây.

Có thêm một trẻ sơ sinh khỏe mạnh chào đời, là có thêm một gia đình hạnh phúc, chị Hoa lại cảm thấy có thêm một niềm hạnh phúc. Khi nói với phóng viên về việc này, trên nét mặt chị tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Gia đình chị Hoa sinh sống ở một thành phố khác, mỗi khi có thời gian về nhà, chị Hoa đều phải sắp xếp một cách khoa học, không để lãng phí từng giờ từng phút: Đến thăm cha mẹ, rồi đi dọn dẹp nhà cửa cho bố mẹ chồng, sau đó mới sắp xếp thời gian để vợ chồng cùng chung sống những giờ phút đầm ấm hạnh phúc của riêng mình, rồi đi thăm con gái đang học đại học .....

Tâm sự với phóng viên về gia đình mình, trên nét mặt chị hiện lên niềm hạnh phúc tràn trề. Chồng chị vừa giỏi giang lại rất ủng hộ chị trong công tác, khiến chị Hoa càng cảm thấy hạnh phúc, nhất là cô con gái đang học đại học rất ngoan và biết điều, khiến chị Hoa tuy bận rộn nhưng cảm thấy rất ấm lòng.

Tâm sự với phóng viên về gia đình mình, trên nét mặt dịu hiền của chị nở cụ cười chứa chan hạnh phúc như biết bao người phụ nữ bình thường, chị nói: "Được ngày nghỉ, nhà tôi đến thành phố Lai Tân, nhưng tôi phải bận công tác, nhà tôi phải một mình ở nhà cả một ngày."