Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ông Niên Quảng Cửu, "Chàng ngốc" vững vàng trước đầu sóng ngọn gió thời đại
   2009-04-09 09:55:35    cri

Nghe Online

 

Nếu nhắc tới thời kỳ đầu cải cách mở cửa của Trung Quốc vào cuối thập niên 70, có một nhân vật mang ý nghĩa chong chóng đo chiều gió không thể không nhắc đến. Đó là ông Niên Quảng Cửu, người sáng lập doanh nghiệp "Hạt dưa thằng ngốc" nổi danh một thời.

Câu truyện của ông Niên Quảng Cửu đầy màu sắc thần kỳ, mọi người đều gọi ông là "Chàng ngốc", ông ba lần ngồi tù, ông Đặng Tiểu Bình, Nhà lãnh đạo tiền bối Trung Quốc ba lần bênh vực ông Niên Quảng Cửu.

Ông Niên Quảng Cửu sinh năm 1937, ông 9 tuổi bắt đầu theo bố bán dong ngoài phố để sinh sống, hoa quả, cá, ô mai, hạt dẻ.v.v..., hàng gì bán chạy thì bán thứ đó. Sau khi Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949, gia đình ông Niên Quảng Cửu vẫn sinh sống bằng nghề bán hoa quả ở lề phố.

Nhưng không bao lâu Quán hoa quả không được bán nữa, bởi vì buôn bán đầu đường cá thể lúc bấy giờ bị cho là con đẻ của Cơ chế cá thể của chủ nghĩa Tư bản, không thích ứng với Chế độ công hữu Xã hội chủ nghĩa. Nhưng ông Niên Quảng Cửu bất chấp phản đối vẫn kiên trì kinh doanh cá thể.

Hộ cá thể làm gì có lúc bấy giờ, dựa vào quốc doanh, làm ăn tập thể, làm ít làm nhiều đều lĩnh lương như nhau. Nhất định phải hát đối đáp giữa cá thể với quốc doanh, chất lượng đi lên, giá cả cũng hạ xuống.

Mọi người xung quanh đều nói ông dại, lúc bấy giờ ai dám đi ngược với chính sách nhà nước ? Năm 1963, Ông bị ngồi tù một năm với tội "Đầu cơ buôn bán".

Không được phép bán hoa quả nữa, nhưng phải tiếp tục sinh sống. Lúc ấy ông Niên Quảng Cửu gặp một sư phụ có tay nghề lâu năm về rang hạt dưa. Từ đó, ông đi lên con đường làm ăn khá giả bằng nghề bán hạt dưa của mình.

Trong thời kỳ bán hạt dưa, ông một ngày bán nhiều nhất được 10 kg hạt dưa, lãi hơn 40 đồng nhân dân tệ, tương đương gần hai tháng lương của công nhân lúc bấy giờ. Tuy dễ kiếm tiền, nhưng chính sách nhà nước không cho phép kinh doanh cá thể, ông Cửu bán dong trên phố vẫn không ít mạo hiểm.

Có người của Cơ quan công thương tới quản lý, họ đuổi phía sau, tôi chạy phía trước. Buôn bán nhỏ như bán hạt dưa, trà khô đều là phi pháp.

Ông Niên Quảng Cửu trải qua buôn bán hạt dưa nhiều trắc trở cuối cùng đã đón chào thay đổi mới vào năm 1978. Năm 1978, Hội nghị trung ương 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 11 họp tại Bắc Kinh đã đánh dấu cho sự mở đầu Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc. Khi biết tin này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với ông, phản ứng đầu tiên là "Cơ hội đến rồi".

Kinh nghiệm kinh doanh tích lũy nhiều năm qua của ông Niên Quảng Cửu đã bắt đầu thể hiện vẻ quyến rũ vào lúc này. Ông đầu tiên nghĩ tới sách lược bán nhiều lãi mỏng, ai đến mua hạt dưa rang ông đều cho thêm một vốc. Cách thức này quả nhiên có hiệu nghiệm, khách hàng xếp hàng dài trước cửa hàng của ông.

Thế là nghề bán hạt dưa đi lên con đường

làm ăn lớn, ông Niên Quảng Cửu đã đăng ký thương hiệu "Sỏa tử" tức thằng ngốc cho mặt hàng hạt dưa. Ông nhanh chóng kiếm được một triệu đồng Nhân dân tệ bằng tài ba kinh nghiệm xuất chúng của mình. 800 triệu nông dân Trung Quốc lúc bấy giờ chỉ có bình quân thu nhập là 76 đồng Nhân dân tệ/năm, trong đó còn có 200 triệu nông dân bình quân thu nhập dưới 50 đồng Nhân dân tệ/năm.

1 2