Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Từ một cô gái son trẻ trở thành người mẹ của hai cháu mồ côi
   2009-03-31 14:49:00    CRIonline

Ngày 1 tháng 7 năm 1998, là ngày sinh nhật lần thứ 13 của Liên. Chiều hôm đó, chị Hồng ra phố mua quà và bánh ga tô, rồi đi mời các cháu nhỏ bên hàng xóm sang cùng chung vui sinh nhật của Liên. Trước đây, đến ngày sinh nhật ngay cả quả trứng Liên cũng không có mà ăn, lúc này nhìn chiếc bánh ga tô trên thắp đầy nến, Liên không nén nổi xúc động gục vào lòng chị Hồng, mà nước mắt tuôn trào.

Mùa đông năm 1988 trời lạnh như cắt, trận tuyết đầu mùa xuất hiện rất đột ngột. Tối hôm đó chị Hồng bận đến khuya mới về, thấy ngoài trời tuyết bay trắng xóa. Chị Hồng liền nghĩ đến mình chưa chuẩn bị chăn bông dày cho hai chị em, liền vội chạy về nhà lấy hai chiếc chăn mới, bất chấp gió tuyết chị mang đến cho hai cháu. Nghe tiếng mở cửa, bé Lỗi thò đầu ra khỏi chăn, nhìn thấy một người trên mình đầy tuyết đi vào, đắp hai chiếc chăn mới cho hai chị em.

Chẳng mấy chốc đã đến tết. Trước đêm giao thừa, bé Liên ngồi bên cửa sổ, hai tay chống cằm nhìn tuyết bay đầy trời, đột nhiên hỏi em: " Lỗi ơi, em có thích dì Hồng không ? " Lỗi nghẹn ngào nói: "Sao lại không thích, dì thương yêu chị em mình như mẹ." Liên nói với em: "Thế thì chị em mình gọi dì là mẹ nhé."

Lần sau khi chị Hồng đến nhà, vừa đẩy cửa vào, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi "Mẹ" rất thân thương. Một cô gái lần đầu tiên được hai đứa trẻ gọi là mẹ, xúc động đến không cầm được nước mắt, nhưng chị Hồng cảm thấy trách nhiệm của mình càng nặng nề.

Chị Hồng không cho ai biết việc chị làm mẹ của hai cháu nhỏ, nhưng cuối cùng bạn bè và người thân cũng biết việc này. Người bạn trai vốn chuẩn bị cùng Hồng xây dựng tổ ấm gia đình, ít nhiều cũng không được vui. Bố chị từ trước đến nay đều ủng hộ chị, cũng khuyên con: "Con còn chưa thành lập gia đình, một lúc nhận nuôi hai đứa trẻ, hơn nữa một tháng chỉ có 600-700 đồng tiền lương, thì nuôi làm sao nổi ?" Điều khiến cha chị lo lắng là liệu chàng rể tương lai có chấp nhận hai đứa trẻ hay không ?

Điều lo lắng của bố chị Hồng không bao lâu đã trở thành hiện thực, Hồng và bạn trai chia tay nhau một cách vui vẻ. Chị không thể nào quên được tình cảm giữa hai người, nhưng chị càng không thể bỏ mặc hai đứa trẻ đáng thương này. Trước áp lực của người thân và nhiều người trong xã hội, chị Hồng càng kiên định sự lựa chọn của mình: "Nếu không tìm được một người cùng chị chăm sóc hai đứa trẻ, thì thà trọn đời ở vậy không thành lập gia đình."

Mùa thu năm 2000, chị Hồng 33 tuổi gặp được anh Chu Đại Vệ. Anh mong được cùng chị chăm sóc hai đứa trẻ. Mùa xuân năm 2001, chị Hồng và anh Vệ xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

Tháng 7 năm 2003, với thành tích xuất sắc bé Liên thi đỗ vào một trường Trung cấp ở thành phố Trịnh Châu, sau đó bé Lỗi cũng nhập ngũ. Trong quân đội Lỗi biểu hiện xuất sắc được thăng cấp Sĩ quan.

Trong bao năm qua, chị Hồng luôn quan tâm và giúp đỡ những người có khó khăn.


1 2