Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những thay đổi của gia đình tôi trong 30 năm qua--Phỏng vấn giáo sư trường Đại học Ngoại Ngữ Ngoại thương Quảng Đông Cao Bích Liên
   2008-12-09 16:23:24    cri

Nghe Online

Thưa quý vị và các bạn, sau 30 năm cải cách mở cửa đời sống của người dân Trung Quốc đã được nâng cao rất nhiều. Khi Lệ Quyên đến thăm gia đình bác Cao Bích Liên giáo sư đã nghỉ hưu của trường Đại học Ngoại Ngữ Ngoại thương Quảng Đông, bác đã vui vẻ ôn lại những thay đổi của gia đình bác trong 30 năm cải cách mở cửa.

Giới thiệu với Lệ Quyên về những thay đổi của gia đình mình, bác Liên cho biết:

"Năm 1975, gia đình tôi về Quảng Châu điều kiện còn rất khó khăn, trong khu nhà ở của chúng tôi lúc đó chỉ có một con đường nhỏ, còn về tem phiếu thì có nhiều cái cung cấp còn không bằng ở Hà Nội. Thứ hai là lúc đó sinh viên của trường chỉ có không đến 1000, và cũng chỉ có mấy trăm giáo viên, nhưng đến bây giờ thì sinh viên đã lên đến 20 nghìn với gần 2000 giáo viên và công nhân viên chức.

Còn về cuộc sống của gia đình tôi thì nhà tôi có 4 người, chỉ ở trong một căn hộ có 18 mét vuông với 1 phòng ngủ và một phòng khách và những đồ dùng trong gia đình rất đơn giản. Lúc đó nhà tôi được xếp bậc 22, tiền lương là 68,5 đồng Nhân dân tệ, tôi bậc 21, tiền lương là hơn 61 đồng. Thực lòng mà nói thay đổi quá nhanh khiến tôi không thể tưởng tượng được. Tôi còn nhớ năm 1990 lương hưu của hai vợ chồng tôi chỉ có gần 200 đồng, nhưng đến năm 2000 trở đi thì lương cứ tăng vùn vụt. Có năm tăng hai lần cũng có năm tăng 3 lần, đến năm 1995 tôi sang thăm Việt Nam thì lúc đó lương của hai vợ chồng tôi đã lên đến gần 5000 đồng. Năm 1994, hai vợ chồng tôi sang Đức thăm con gái, phải thú thực là không có tiền mua vé máy bay, nên tiền vé và mọi phí tổn đều do con gái phải chi hết.

Khi ở Việt Nam tôi làm phiên dịch ở Bộ Quốc phòng, khi về nước tôi đã 45 tuổi, nên thời gian phục vụ ở trong nước chỉ có 12 năm là nghỉ hưu, nhưng các học sinh của tôi hiện cũng công tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng của Trung Quốc.

Giới thiệu với Lệ quyên về tình hình hiện nay của gia đình mình bác Liên cho biết:

"Năm 1987, hai cháu nhà tôi đều đã thành lập gia đình, chỉ còn hai vợ chồng nhưng lại được dọn đến một căn hộ 4 phòng ngủ và một phòng khách, mỗi phòng đều rộng và đàng hoàng hơn trước, với đầy đủ các tiện nghi, so với các giáo viên trẻ thì bây giờ đều ở nhà rất rộng, phòng khách mấy chục mét vuông, nhưng chúng tôi ở trong trường thì môi trường sạch đẹp và tiện lợi.

Hàng ngày ngoài những sinh hoạt trong gia đình, nhà trường còn sắp xếp rất nhiều hoạt động phong phú đa dạng cho những người cao tuổi, mà nhất là chúng tôi những người trong diện Cách mạng lão thành, như thi thể dục thể thao, hàng tuần có xe nhà trường đưa đi mua sắm, khám bệnh, thăm quan, du lịch và an dưỡng. Có thể nói cuộc sống của gia đình tôi đã đàng hoàng hơn trước nhiều, sinh hoạt lúc tuổi già của hai vợ chồng tôi cũng rất đầy đủ.