Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những đổi thay trong cải cách mở cửa của Trung Quốc--- Phỏng vấn Nghệ sĩ Ưu tú Việt Nam Hồng Năm
   2008-10-14 17:02:01    cri

Nghe Online

Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chị Hồng Năm Nghệ sĩ Ưu tú, ca sĩ nổi tiếng của Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam sang Bắc Kinh tham dự tuần Liên hoan Dân ca Quốc tế, Lệ Quyên đã hân hạnh được trao đổi với chị. Trong tiết mục "Thế giới phụ nữ" hôm nay, Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn buổi trò chuyện này.

Giới thiệu với Lệ Quyên về nội dung biểu diễn tại Bắc Kinh lần này của mình, chị Hồng Năm cho biết:

"Lần này sang tham dự tuần Liên hoan Dân ca Quốc tế, đoàn đã cử Hồng Năm hát đại diện cho dân ca vùng miền Trung quê hương của Bác Hồ, nên Hồng Năm hát mấy điệu dân ca cổ của Nghệ Tĩnh."

Giới thiệu với Lệ Quyên về cảm nhận của mình đối với sự phát triển của Bắc Kinh nói riêng và Trung Quốc nói chung trong những năm cải cách mở cửa, chị Hồng Năm cho biết:

"Hồng Năm đến Bắc Kinh lần này lần thứ 3, những lần trước ngoài biểu diễn, Hồng Năm còn đi thăm quan một số danh lam thắng cảnh và các khu phố của Bắc Kinh, nhưng lần này đến thì Hồng Năm thấy Bắc Kinh thay đổi quá nhanh, các đường phố đã được mở rộng, nhà cao tầng mọc lên san sát.

Lần này chúng tôi hàng ngày đều biểu diễn ở nhà hát lớn, Hồng Năm về giới thiệu với chồng là chỉ trong 7 năm Trung Quốc đã xây dựng xong một tòa nhà hát lớn rất rộng khiến cả đoàn vào đó mà cảm thấy như vào mê cung, vì ra vào đều phải có người dẫn, nếu vô tình đi lạc vào cửa khác thì chỉ đành đứng một chỗ để có người ra đón. Nhà hát lớn lộng lẫy với những thiết bị rất hiện đại, khiến cả đoàn vừa bước vào ai nấy đều trầm trồ khen bởi với thiết kế hiện đại qua kính phản chiếu khiến mọi người đứng trong nhà hát ngước nhìn lên như đứng dưới hồ nước trông rất đẹp, vì vậy, tôi nghĩ đi nước nào cũng không thích bằng đến Bắc Kinh.

Lần này tuy ở khách sạn xa nhà hát lớn, nên hàng ngày phải đáp xe hàng tiếng đồng hồ, nhưng đường phố rộng rãi, sạch đẹp, hai bên đường đều trồng hoa, nên vừa đi vừa có thể ngắm cảnh của thành phố Bắc Kinh. Trên đường phố mọi người ăn mặc rất đẹp cũng gần giống như người Việt Nam, mà nhất là đi đến đâu khi biết chúng tôi là người Việt Nam mọi người đều rất niềm nở, khiến chúng tôi cảm thấy rất gần gũi."

Là một ca sĩ nổi tiếng, nên chị Hồng Năm thường xuyên đi biểu diễn. Trả lời Lệ Quyên về làm thế nào để sắp xếp ổn thỏa công việc của gia đình và công tác, chị Hồng Năm cho biết:

"Nghề của tôi đôi lúc bận cả ngày đêm, không có thời gian để chăm lo công việc gia đình, nhưng là một người phụ nữ thì ngoài công việc của mình cũng phải tranh thủ thời gian để làm tròn bổn phận của người phụ nữ, như: Nấu cơm, đi chợ như bao người phụ nữ khác."

Sau mấy năm gặp lại, nhưng chị Hồng Năm dáng người vẫn thon thả, trẻ đẹp như xưa, nên Lệ Quyên mời chị giới thiệu với Lệ Quyên bí quyết của mình, chị nói:

"Cảm ơn lời khen của Lệ Quyên. Thực ra Hồng Năm không có bí quyết gì cả, nhưng làm nghệ thuật, suốt ngày chỉ ca hát, làm vui cho đời, nên rất vô tư, vì năm tháng cũng đi theo tâm hồn của mình và Hồng Năm nghĩ rằng vô tư và lòng yêu nghề chính là bí quyết giữ gìn sắc đẹp của người phụ nữ."