Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cô gái châm ngọn lửa "Vượt lên chính mình, hội nhập, chia sẻ"
   2008-09-04 17:21:00    cri

Nghe Online

 

Ngày 28 tháng 8, Ngọn lửa thiêng Đại hội thể thao Paralympic 2008 Bắc Kinh đã thắp cháy tại Thiên Đàn Bắc Kinh, Ngọn đuốc bắt đầu truyền đi trong đất liền Trung Quốc. Ngọn lửa tượng trưng cho "Vượt lên chính mình, hội nhập, chia sẻ" sẽ soi sáng con đường phía trước của vận động viên người khuyết tật trên toàn thế giới trong suốt thời gian Đại hội thể thao Paralympic. Là người đại diện cho 83 triệu người khuyết tật Trung Quốc, chị Khương Hinh Điền, người dẫn chương trình bằng động tác tay của Đoàn nghệ thuật người khuyết tật Trung Quốc đích thân thắp cháy ngọn lửa thiêng, đã giải thích một cách hoàn mỹ đối với khẩu hiệu "Vượt lên chính mình, hội nhập, chia sẻ" Đại hội thể thao Paralympic Bắc Kinh.

Khoảng khắc khi chị Khương Hinh Điền thắp cháy ngọn lửa thiêng Đại hội thể thao Paralympic tại Thiên Đàn, nếu trên thế giới còn có một người xúc động hơn bản thân chị Điền, thì đó chính là mẹ của chị --- Bà Triệu Lâm, giáo viên cao cấp Trường tiểu học Ninh An Lộ, thành phố Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông Trung Quốc. Sau hai ngày thắp sáng ngọn lửa thiêng, bà Triệu Lâm nhớ lại giây phút ấy vẫn phấn khởi nói :

"Lúc ấy tôi ở phía sau cùng, nhìn thấy ngọn đuốc thắp sáng, tôi không cầm nổi lòng hô to "Tuyệt vời", thật là xúc động, nước mắt rưng rưng, quá cảm động."

Chị Khương Hinh Điền năm nay 24 tuổi, lúc chị 1 tuổi do sử dụng thuốc kháng sinh quá liều, dẫn tới "Bị điếc do ngộ độc dược liệu", từ đó mất đi thế giới âm thanh. Là người mẹ, bà Triệu Lâm từng lo lắng, thậm chí tuyệt vọng vì tương lai của cuộc đời con gái, nhưng đứa con bé bỏng đã thể hiện cá tính kiên cường và năng lực tự lo liệu, đã làm rung động trái tim người mẹ :

"Hơn hai tuổi, cháu tự lấy ví của tôi đi mua kem ăn mà không đánh mất ví tiền, còn mua hai chiếc kem, tự ăn một chiếc kem, mang về cho tôi một chiếc kem. Tôi nghĩ, đây là cháu bắt chước người lớn giao lưu với xã hội."

Từ đấy, bà Lâm bắt đầu có ý thức để cho con gái tiếp xúc nhiều với xã hội, gia đình mua một số đồ nhật dụng đều cố ý để cho cháu đi mua sắm. Mặc dù bị điếc, nhưng Hinh Điền đã trở nên ngày càng tự tin và bền bỉ trong tiếp xúc với mọi người ở xã hội. Hinh Điền từ tiểu học tới trung học, thành tích học tập luôn đạt loại giỏi, hầu như năm học nào cũng được nhà trường khen thưởng, còn thường xuyên tham gia các hoạt động do Cục giáo dục thành phố Thanh Đảo và Hội liên hiệp người khuyết tật tổ chức, cũng được mọi người thừa nhận và khen ngợi.

Dần dần chị Khương Hinh Điền không những hội nhập xã hội, mà còn vượt lên hơn so với sự mong mỏi của người mẹ. Người mẹ lo lắng vấn đề giao lưu của con gái vốn mong con gái trở thành Nhà thiết kế thời trang, có thể lẳng lặng thiết kế quần áo là được rồi. Nhưng chị Hinh Điền có tính cách độc lập đã tự lựa chọn con đường của mình. Năm 2003, chị đã tự quyết định ghi tên tham gia Cuộc tuyển chọn người đẹp Hoàn Cầu, với vẻ đẹp, tự tin và lòng nhân ái của mình chị đã được xếp thứ 6 khu vực Trung Quốc, và được quốc tế chú ý. Từ trước tới nay, ước mơ của chị Hinh Điền là tham gia Đoàn nghệ thuật người khuyết tật Trung Quốc, mà Đoàn nghệ thuật người khuyết tật cũng sớm chú ý tới cô gái bị điếc mà rất vượt trội này, khi quyết định dùng người Dẫn Chương trình bằng động tác tay của Đoàn nghệ thuật người khuyết tật, người đầu tiên được lựa chọn là chị Khương Hinh Điền. Tháng 3 năm 2004, mơ ước của chị đã trở thành sự thật, chị đã được đi theo Đoàn nghệ thuật người khuyết tật biểu diễn tại Hàn quốc, sự biểu hiện của chị đã được đánh giá cao, sau đó, chị hàng năm đi nước ngoài biểu diễn mười mấy lần. Mẹ chị Khương Hinh Điền nói là "Mở rộng tầm mắt".

1 2