Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những giáo viên bất chấp nguy hiểm cứu học sinh trong trận động đất vừa qua
   2008-05-23 14:49:14    cri

Câu chuyện cảm động như thế cũng xảy ra ở Trường trung học Tụ Nguyên thành phố Đô Giang Yển. Chiều 12 tháng 5, giáo viên dạy địa lý trẻ tuổi Bồ Bân của Trường trung học này đang giảng bài cho học sinh như mọi khi. Khi xảy ra động đất, lớp thầy Bân đang dạy vừa đúng ở tầng một, bục giảng của thầy Bân chỉ cách nơi an toàn hai mét. Thầy Bân hoàn toàn có cơ hội chạy thoát thân. Nhưng thầy giáo Bân đã không tự chạy thoát thân, mà bình tĩnh chỉ huy các em học sinh chạy ra khỏi lớp học.

Trước sự nỗ lực của thầy giáo Bân, 56 em trong số 76 học sinh cả lớp đã thoát nạn, còn thầy giáo Bân thì không rời được lớp học, thầy Bân đã hiến dâng tính mạng của mình để bảo vệ học sinh khi thầy 28 tuổi. Khi mọi người đào bới nhiều lớp gạch vụn tìm thấy thi hài của thầy giáo Bân, thì dưới người thầy giáo Bân còn có mấy thi hài của học sinh. Nhân viên công tác thực thi cứu viện tại Trường trung học Tụ Nguyên cho biết :

Thầy giáo Bân có thể khi chạy ra vừa vặn là lúc tòa nhà xụp đổ, phản xạ tự nhiên của thầy dang hai cánh tay che chở cho các em học sinh.

Học sinh được thầy giáo Bân cứu sống khi nhắc tới thầy giáo Bân hy sinh vì cứu học sinh đã khóc nức nở.

Nếu không có thầy giáo đến cứu thì em có lẽ đang ở bệnh viện hoặc trong nhà xác rồi.

Cám ơn thầy giáo Bân.

Những người đau thương không chỉ riêng là giáo viên và học sinh. Tết Dương lịch năm nay, thầy giáo Bân mới kết hôn với người yêu đã tìm hiểu tám năm, nay vợ chồng thầy giáo Bân sẽ không còn được đoàn tụ. Vợ thầy giáo Bân đau đớn nói :

Bỏ lại tôi như thế ra đi, cái gì cũng chưa có, cả đứa con của chúng tôi cũng chưa có.

Người đau đớn tột cùng như thế còn có mẹ của thầy giáo Bân. Gia tộc thầy Bân có 13 người là giáo viên. Mẹ của thầy Bân là thành viên trong một gia đình như vậy, bà nói, bà càng cảm thấy tự hào vì người con của mình.

Con tôi nay đã hy sinh, tôi hoàn toàn không hối hận, bởi vì con tôi đã cứu 56 học sinh, đã an ủi 56 người mẹ. Bản thân tôi đã hy sinh mất người con trai của mình, đổi về được sự yên ổn cho bao gia đình, tôi rất tự hào, tự hào vì người con của mình.

Các em học sinh đã được cứu sống, nhưng thầy giáo đã ra đi mãi mãi. Khi xẩy ra động đất mạnh, các giáo viên bằng sự bình tĩnh và dũng cảm của họ, thậm chí cả tính mạng để đưa học sinh thoát cảnh hiểm nghèo. Điều càng quan trọng hơn là các thầy cô giáo đã truyền lại tinh thần tự cứu ngoan cường truyền cho học sinh, để cho các em được hưởng hạnh phúc suốt đời.


1 2