Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hai anh em sinh đôi người Pháp an cư lạc nghiệp tại Dương Sóc Trung Quốc
   2008-02-28 14:53:33    cri

Miền nam Trung Quốc có một thị trấn nhỏ tên là Dương Sóc, trong thị trấn có dãy phố Tây lát đá dài 500 mét, dãy phố này có một tốp người nước ngoài đến sinh sống lâu dài, trong đó có hai anh em Christophe VinCent và Lue VinCent, họ mở khách sạn Hong-fu và nhà hàng món ăn Pháp tại thị trấn Dương Sóc.

Khách sạn Hong-fu là một cụm nhà cổ Trung Quốc có lịch sử hơn 300 năm, khách sạn giữ nguyên vẹn bộ mặt kiến trúc cổ này.

Cửa sổ khách sạn điêu khắc hình rồng phượng tượng trưng cho sự may mắn theo như văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tên khách sạn "Hồng Phúc" có nghĩa là "Nhiều phúc". Tên chữ Hán của hai chủ càng tốt lành, Song Phúc và Song Lộc lấy tên theo lời chúc phúc "Phúc Lộc song toàn" truyền thống của Trung Quốc. Qua đó cho thấy hai anh em sinh đôi người Pháp thực sự ảnh hưởng sâu sắc văn hóa truyền thống Trung Quốc. Mà hướng tới nền văn hóa Trung Quốc cũng là động cơ và nguyên nhân của họ đến Trung Quốc.

Hai anh em sinh đôi này sinh trưởng ở thành phố Strasbourg có lịch sử văn hóa nổi tiếng miền đông bắc Pháp. Người anh trai Văn Song Phúc từ nhỏ hướng tới cuộc sống mạo hiểm kích thích.

Năm 1991, Văn Song Phúc, 22 tuổi mang số tiền tích lũy được tới Trung Quốc để trọn "Giấc mộng phương Đông" nhiều năm của anh. Anh đi du lịch từ miền nam lên miền bắc Trung Quốc, lần lượt tham quan Hồng Kông Trung tâm tiền tệ quốc tế, Thượng Hải đô thị lớn kinh tế, Bắc Kinh Trung tâm văn hóa chính trị,Lan Châu và Tây An thành phố lịch sử nổi tiếng miền tây bắc.v.v... Sau khi đến nhiều nơi đặc sắc khác nhau trên, trong lòng anh Văn Song Phúc khó quên nhất là thị trấn Dương Sóc miền nam Trung Quốc.

Thị trấn Dương Sóc thuộc thành phố Quế Lâm Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, có phong cảnh non xanh nước biếc và thị trấn cổ bảo tồn nguyên vẹn, còn có cảnh cuộc sống ruộng vườn hài hòa giữa dân cư địa phương với thiên nhiên. Sự tưởng tượng về Trung Quốc cổ xưa trong thâm tâm anh Văn Song Phúc ở đây đã được chứng thực, anh đã quyết định ở lại đây.

1 2