Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cuộc sống hạnh phúc của người cao tuổi thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc
   2008-02-21 18:08:01    cri

 

Kính trọng người cao tuổi là đạo đức truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc, càng là chuẩn tắc cơ bản nhất về làm người trong quan niệm giá trị của người Trung Quốc. Những năm gần đây, chính sách phúc lợi xã hội mà người cao tuổi Trung Quốc được hưởng không ngừng hoàn thiện, cuộc sống của người cao tuổi ngày càng hạnh phúc.

Ông Quách Tôn Diệu năm nay 57 tuổi là nhân viên nghỉ hưu của một Công ty xây dựng tỉnh Hồ Bắc. Hai năm trước, ông còn hai tháng nữa đến tuổi nghỉ hưu ông đi khám bệnh và phát hiện đã bị mắc bệnh ung thư Trực tràng. Bệnh này phải lập tức làm phẫu thuật và phối hợp điều trị hóa học mới có thể khống chế được bệnh tình, mà ông Diệu muốn hoàn thành điều trị cần nộp trước cho bệnh viện 40 nghìn đồng nhân dân tệ. Gia đình ông Diệu thu nhập không dư dả, một lúc không gom được nhiều tiền như vậy, mà Xí nghiệp nơi ông làm việc là một Doanh nghiệp khó khăn có tiếng của tỉnh Hồ Bắc, mong đơn vị thanh toán cho phí tổn khám chữa bệnh cơ bản là không có hy vọng. Việc này làm cho ông Quách Tôn Diệu nóng ruột, ông thậm chí nghĩ tới việc thôi điều trị.

"Bởi vì bản thân là công nhân lâu năm, lãnh đạo đơn vị cũng rất quan tâm, nhưng lãnh đạo đơn vị chỉ lấy tiền từ Phòng công trình cho mượn. Tôi mượn tiền của đơn vị, bản thân cũng mượn của người khác nữa, nhưng mượn tiêu rồi sau này không thanh toán được, Lúc ấy đã nghĩ tới việc không chạy chữa nữa."

Ông Quách Tôn Diệu lòng như lửa đốt tuy nẩy ra ý nghĩ không điều trị, cuối cùng trước sự động viên của người nhà, ông đã tiếp nhận làm phẫu thuật và điều trị hóa học. Nhưng sau khi phẫu thuật, ông đã nợ hơn 80 nghìn đồng nhân dân tệ.

Ông Quách Tôn Diệu hết sức nóng ruột, hầu như hàng tháng đều đến đơn vị để hỏi có được thanh toán tiền khám chữa bệnh hay không. Có thể nói, ông gửi gắm mọi hy vọng vào đơn vị của mình, nhưng sự việc không có bất cứ một tiến triển gì. Một thời gian sau có người cho ông biết chính phủ chuẩn bị bỏ tiền làm bảo hiểm Y tế bệnh nặng cho công nhân viên thành thị thật sự khó khăn như ông Diệu, giải quyết một lần vấn đề thanh toán tiền khám chữa bệnh cho họ. Ông nghe mà trong lòng như mở cờ.

Ông Diệu còn nhớ rõ mồn một, buổi sáng một ngày tháng 8 năm 2006, ông đang chuẩn bị đi mua rau. Đột nhiên điện thoại nhà ông reo vang. Ông cầm ống nghe điện thoại, thì ra một đồng nghiệp đơn vị báo cho ông biết đi Văn phòng phường lĩnh Thẻ ngân hàng thanh toán khám chữa bệnh, tiền khám chữa bệnh mà ông sớm tối lo nghĩ cuối cùng đã có manh mối.

"Khi tôi tới Văn phòng phường, trời. Người đứng chen chúc như nêm cối, người biết tin rất nhiều, còn có nhiều người nhiều tuổi hơn tôi."

Theo chính sách, chính quyền địa phương cho ông thanh toán 85 o/o tiền thuốc men khám chữa bệnh, ông Diệu hôm đó đã làm xong mọi thủ tục, lĩnh được Thẻ ngân hàng trong đó có khoản tiền thanh toán một cách suôn sẻ. Nay ông Diệu đã trả hết nợ nần, bệnh tình cũng có xu hướng ổn định, tâm tình tất nhiên cũng thoải mái hơn.

"Là công nhân viên chức của Xí nghiệp khó khăn chúng tôi, chính quyền đã giải quyết tiền thuốc men cho chúng tôi, mà sau này không phải lo lắng, vấn đề khám chữa bệnh cũng giải quyết rồi, chúng tôi thật phấn khởi."

Được biết, chính quyền tỉnh Hồ Bắc riêng năm ngoái đã bỏ tiền làm bảo hiểm Y tế cho hơn 7000 công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, Cơ quan lao động bảo đảm xã hội còn thành lập chế độ bảo hiểm y tế thích hợp cho những người có thu nhập thấp ở thành thị.

Bảo hiểm y tế đã giải quyết nhu cầu ốm đau khám chữa bệnh căn bản nhất cho người cao tuổi, nhưng sức khỏe tâm lý của người cao tuổi cũng đáng là vấn đề để mọi người quan tâm. Do nguyên nhân sinh lý và tâm lý.v.v..., người cao tuổi càng cần có hoạt động giải trí phong phú và lành mạnh.

1 2