Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Anh Ka-man làm việc tại Quý Dương
   2008-01-07 15:36:19    cri

Ngày 21-5 năm nay đối với anh Ka-man, người Ma-lai-xi-a mà nói là một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa. Cùng với việc Khánh sạn Quý Hàng Sheraton chính thức khai trương tại thành phố Quý Dương, tỉnh lỵ tỉnh Quý Châu miền tây nam Trung Quốc, anh Ka-man cũng chính thức bắt đầu làm việc tại thành phố này.

 

Công ty Sheraton Mỹ hiện nay đã có 34 khách sạn sang trọng cao cấp nhất tại Trung Quốc. Qua khảo sát, Công ty Sheraton quyết định dành cơ hội khai thác thị trường ở Quý Dương cho anh Ka-man và anh sẽ đảm nhậm chức Phó Tổng Giám đốc hành chính kiêm Giám đốc bộ phận buồng phòng của Khách sạn Quý Hàng Sheraton Quý Dương. Anh vừa mới đến Quý Dương đã lập tức yêu thích thành phố này. Anh cho biết:

"Tôi rất thích tỉnh Quý Châu, đặc biệt là thành phố Quý Dương. Tôi vừa mới đến Quý Dương đã thích ngay bầu không khí của thành phố này. Mọi người đang bận làm việc, trên đường người và xe cộ qua lại như mắc cửi. Phong cảnh ban đêm của thành phố rất đẹp, đồ ăn thức uống cũng rất phong phú. Đặc biệt là buổi tối, có thể thưởng thức nhiều món đặc sản địa phương."

Thành phố Quý Dương có tên gọi "Thành phố rừng" và "Thành phố nghỉ mát". Tất nhiên, sự cảm nhận của anh Ka-man đối với thành phố này không chỉ như vậy. Anh cho biết:

"Quý Châu có nhiều dân tộc thiểu số như dân tộc Mèo, dân tộc Động v v...Tôi cảm thấy đây là một thành phố trẻ và tràn đầy sức sống, các dân tộc với văn hoá muôn mầu muôn vẻ đã tiếp thêm nhiều sức sống cho Quý Châu, chúng tôi có thể cảm nhận được các nền văn hoá dân tộc khác nhau và học được nhiều điều khác nhau từ đồng bào các dân tộc khác nhau."

Anh Ka-man nói rất đúng. Dân số của các dân tộc thiểu số chiếm hơn 1/3 tổng dân số của tỉnh Quý Châu. Tại tỉnh Quý Châu, người dân các dân tộc chung sống hài hoà, thể hiện cá tính chất phác và hiền lành của mỗi dân tộc. Anh Ka-man lần đầu tiên đến Quý Châu cảm thấy, nơi nào cũng đậm đà tình thương con người. Anh nói:

"Người dân Quý Dương đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất, tôi rất thích người Quý Dương. Khi tôi cần các bạn giúp một tay, thì có rất nhiều bạn đến giúp tôi, cho dù các bạn đều rất bận, nhưng họ cũng đến giúp tôi sau khi làm việc xong. Tại quê hương tôi, nhiều người cảm thấy học tiếng Trung rất khó, vì mọi người đều rất bận, không còn thời gian và sức lực để giúp người khác. Nhưng ở đây có nhiều người chủ động giúp tôi học tiếng Trung, hưỡng dẫn tôi thích nghi với văn hoá ẩm thực ở đây. Tôi cảm thấy người Quý Châu rất nhiệt tình hữu hảo, Quý Châu quả thật là một nơi đậm đà tình thương yêu."

1 2