Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--Điện ảnh Trung Quốc lựa chọn đề tài câu chuyện tình yêu giữa thanh niên hai nước Trung-Việt
   2009-07-14 10:12:05    cri

Nghe Online

Quý vị và các bạn thân mến, các bộ phim "ba điệp khúc Vân Nam" của đạo diễn trẻ Trung Quốc Chương Gia Thụy được rất nhiều sinh viên Trung Quốc hoan nghênh và đều từng đoạt giải tại Liên hoan phim sinh viên Trung Quốc. Bộ phim cuối cùng trong ba điệp khúc đó được công chiếu gần đây mang tên "Sông Hồng" đã lựa chọn đề tài về câu chuyện tình yêu giữa thanh niên hai nước Trung-Việt. Là một bộ phim Trung Quốc, nhiều diễn viên Trung Quốc đóng vai trong đó đều đối thoại bằng tiếng Việt, cộng thêm phong cảnh tươi đẹp của Việt Nam, khiến bộ phim này đậm đà bản sắc Việt Nam, mang lại cảm giác mới mẻ cho khán giả Trung Quốc.

Áp phích của bộ phim Sông Hồng

Câu chuyện được bắt đầu ở Việt Nam năm 1975. Cô thiếu nữ Việt Nam A Đào do diễn viên Trung Quốc Trương Tịnh Sơ đóng có một giọng hát rất hay, gia đình ba nhân khẩu vốn có cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc. Thế nhưng, lúc bấy giờ, mặc dù cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam đã kết thúc, nhưng vết thương chiến tranh vẫn tiếp tục. Một hôm, A Đào thả diều trên cánh đồng, để nhặt chiếc diều cho con, bố A Đào không may giẫm phải mìn. Đích thân chứng kiến cái chết của bố đã làm cho tâm hồn tuổi thơ của A Đào bị kích động mạnh và dẫn đến bị thiểu năng trí tuệ.

Thời gian nhanh chóng trôi sang năm 1997, ở vùng biên giới Trung-Việt. Sau khi lớn lên, A Đào đáp tàu đến cửa hàng mát-sa của người cô, bà Thủy đang kinh doanh tại Trung Quốc, giúp việc thu dọn. Vai diễn bà Thủy do ngôi sao điện ảnh Hồng Công nổi tiếng trong thập niên 90 của thế kỳ trước Lý Lệ Chân sắm vai. Bà Thủy mặc dù bợ đỡ, nhưng vẫn rất quan tâm chăm sóc đứa cháu gái. Mặt khác, A Đào tính tình ngây thơ đã thu hút sự chú ý của ông chủ Sa Pa, trùm giang hồ Việt Nam do diễn viên Trung Quốc Lý Tu Hiền đóng, ông chủ Sa Pa rất thích cô gái đơn thuần này.

Cô thiếu nữ Việt Nam A Đào do diễn viên Trung Quốc Trương Tịnh Sơ đóng

Một lần, bị cảnh sát truy bắt, A Đào vô tình chạy trốn vào nhà A Hạ do diễn viên Hồng Công Trương Gia Huy đóng, A Hạ kiếm sống dựa vào quán ka-ra-ô-kê, A Đào thậm chí coi A Hạ là bố mình vì cũng có một nốt ruồi dưới lông mày.

A Hạ tình cờ nghe thấy tiếng hát của A Đào và phát hiện giọng hát hay của A Đào có thể mang lại cơ hội làm ăn tốt. A Hạ bèn thỏa thuận với bà Thủy để A Đào ở nhà mình. Do đó, A Hạ giúp A Đào làm giấy tạm trú, dạy cô hát bài "Mặt trăng tỏ lòng tôi" để thu hút khách hàng đến hát ka-ra-ô-kê. Không bao lâu, tiếng hát của A Đào đã thu hút ngày một nhiều khách hàng, nhưng sắc đẹp của A Đào cũng thu hút rất nhiều "yêu râu xanh", vì vậy, A Hạ thậm chí còn ẩu đả với khách...

Bà Thủy do ngôi sao điện ảnh Hồng Công nổi tiếng trong thập niên 90 của thế kỳ trước Lý Lệ Chân sắm vai

Một hôm, A Hạ dẫn tình nhân A Hoa về nhà và đóng cửa để A Đào ở ngoài giặt quần áo, A Đào nổi giận chạy vào nhà, ôm quần áo, giầy dép của hai người ném ra ngoài đường. A Hạ tức giận và đuổi A Đào. Thế nhưng, A Hạ lại không ý thức được rằng giữa hai người đã nảy sinh tình cảm sau những ngày tháng sống bên nhau, có thể là tình cảm của người thân hoặc tình yêu.

Bọn tay chân của ông chủ Sa Pa đã bắt cóc A Đào. Ông chủ Sa Pa muốn chăm sóc A Đào vì thương cô, nhưng khi trùm băng nhóm xã hội đen Sa Pa nổ súng giết người, khiến A Đào nép sau cánh cửa một lần nữa bị kích động và bỏ trốn nhân lúc đi nhà vệ sinh.

A Đào sau khi bỏ trốn đã tìm đến A Hạ, A Hạ dẫn cô đến bản làng dân tộc Dao—quê hương của mình, và tham gia lễ cưới của một người bạn, cũng trong lúc này, A Hạ biết được ông chủ Sa Pa đang cho người đi khắp nơi để tìm A Đào, vì vậy, hai người lại đi lên con đường chạy trốn. Trên đường đi, đôi giầy của A Hạ bị nước sông cuốn trôi, A Đào bèn dùng tiền tiết kiệm của mình mua một đôi giầy da mới cho A Hạ, nhưng cũng chính vì vậy mà đi lạc mất, cuối cùng, khi tìm thấy nhau, hai người không cầm nổi lòng, ôm chặt vào nhau...

A Đào và A Hạ đi lên con đường chạy trốn

Rút cuộc, ông chủ Sa Pa vẫn tìm thấy A Đào, A Hạ bị đánh trọng thương, khi ông chủ Sa Pa chĩa súng vào đầu của A Hạ, A Đào bị trói trên ô tô gắng gượng mãi mà không làm được gì, A Hạ vẫn bị gục xuống. A Đào hiểu lầm tưởng là ông chủ Sa Pa đã bắn chết A Hạ, bèn cầm khẩu súng ngắn để trên xe của ông chủ Sa Pa bắn báo thù cho A Hạ.

Vào hồi kết của bộ phim, A Hạ bị cảnh sát bắt, A Đào đuổi theo xe cảnh sát và cắn vào ngón tay của A Hạ, cử chỉ này là sự thể hiện tình yêu của người dân tộc Dao ở quê hương A Hạ. Cuối cùng, A Hạ bị kết án tù, còn A Đào thì mất tăm tích.

Một hôm, trong nông trường cải tạo, A Hạ hình như lại nghe thấy tiếng hát của A Đào, A Hạ lần theo tiếng hát, nhưng lại không thấy A Đào, lúc này, tiếng súng vang lên...

Các bạn thân mến, có lẽ nhiều bạn khán thính giả đều không mong kết cục là như vậy, nhưng nó lại khiến mọi người càng ấn tượng hơn đối với tình yêu của họ. Nếu có cơ hội, bạn hãy thưởng thức bộ phim này, đến lúc đó, đừng quên chia sẻ cảm nhận với Nam Dương và cho biết đánh giá của bạn về trình độ tiếng Việt của các diễn viên Trung Quốc nhé.