Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--Lưu học sinh Việt Nam Nguyễn Thị Minh Nguyệt cảm nhận Trung Quốc qua các chuyến thăm du lịch
   2009-06-23 15:58:03    cri

Nghe Online

Mẫn Linh xin chào các bạn thính giả, hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục "Câu lạc bộ Tuổi trẻ" hàng tuần của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Nam Dương xin chào các bạn thính giả, chào Mẫn Linh, rất vui được gặp lại các bạn.

Thưa các bạn, mấy tuần qua chúng tôi đã lần lượt giới thiệu với các bạn các thí sinh Việt Nam tham dự cuộc thi "Ngôi sao Hán ngữ" do Hội đồng Giáo dục thành phố Bắc Kinh tổ chức. Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với thí sinh cuối cùng—đó là bạn Nguyễn Thị Minh Nguyệt, một nữ sinh dễ thương và dịu dàng.

......

Vâng, người đang trình bày bài hát Trung Quốc "Đôi cánh tàng hình" chính là Minh Nguyệt, sinh viên năm thứ hai Khoa Lịch sử Đại học Nhân dân Trung Quốc. Mặc dù vóc người không cao và nét mặt còn rất thơ ngây, nhưng trong hai năm rưỡi du học tại Bắc Kinh, Minh Nguyệt đã nhiều lần một mình đi du lịch các nơi Trung Quốc.

"Bây giờ, nhiều lúc em cũng đi du lịch nhiều nơi ở Trung Quốc, nhưng mà chỉ đi một thời gian lại thấy nhớ Bắc Kinh, vì ở lâu cũng phát sinh tình cảm, Bắc Kinh là ngôi nhà thứ hai của em."

Sau đây xin mời các bạn cùng với Mẫn Linh đi khám phá các chuyến du lịch của Minh Nguyệt.

.....

Mẫn Linh này, Nam Dương có một ý nghĩ, không biết Mẫn Linh và các bạn thính giả có đồng ý không? Đối với một người học tiếng Trung Quốc, có được cơ hội đến các nơi Trung Quốc cảm nhận phong tục tập quán, tiếp xúc người dân các địa phương, đó thật là một sự hạnh phúc và cũng rất bổ ích đối với bản thân việc học.

Đồng ý. Vậy, Minh Nguyệt đã khám phá được gì trong các chuyến du lịch đó, sau đây mời các bạn theo dõi tiếp cuộc phỏng vấn.

......

Thưa các bạn, trên đây chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn những từng trải du lịch Trung Quốc của lưu học sinh Việt Nam Nguyễn Thị Minh Nguyệt tại Bắc Kinh.

Vâng, thực ra Minh Nguyệt đến với Trung Quốc rất tình cờ.

"Em cảm thấy có duyên với tiếng Hán, vì em rất tình cờ học tiếng Trung và rất tình cờ đến Trung Quốc."

Đối với những người học ngoại ngữ, mỗi người đều có lý do riêng về lựa chọn ngoại ngữ đó, vậy, do một dịp tình cờ nào khiến Minh Nguyệt đến với tiếng Trung, do thời gian có hạn, Mẫn Linh và Nam Dương sẽ giới thiệu tiếp với các bạn trong tiết mục "Câu lạc bộ Tuổi trẻ" tuần sau, mong các bạn chú ý đón nghe.

Vâng, các bạn thân mến, tiết mục hôm nay xin tạm ngừng tại đây, tạm biệt các bạn.