Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--Cuộc sống mới của trẻ mồ côi Khanh Phương Nhụy
   2009-05-26 14:51:55    cri

Nghe Online

Mấy ngày nữa là đến ngày 1 tháng 6--"Ngày Quốc tế Nhi đồng", trong khi các em nhi đồng trên thế giới vui mừng chào đón ngày Tết này, chúng tôi lại nhớ đến những trẻ mồ côi ở Tứ Xuyên trong trận động đất "Ngày 12 tháng 5", không biết cuộc sống của các em ra sao?

Trong tất cả những người dân bị thiên tai, trẻ mồ côi là nhóm người được quan tâm nhất, các em đã mất đi sự thương yêu của bố mẹ và gia đình trong tuổi ấu thơ, cho nên thu hút sự quan tâm của xã hội.

Sau đây, Mẫn Linh và Nam Dương xin mời các bạn đến với cuộc sống của một trẻ mồ côi, em tên là Khanh Phương Nhụy.

Cô bé đang giới thiệu mình bằng tiếng Anh này là Khanh Phương Nhụy, học sinh lớp 7 của Trường Quảng Á, thành phố Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên.

Ngày 12 tháng 5 năm 2008, vài tiếng đồng hồ trước khi xảy ra trận động đất, bố mẹ của Khanh Phương Nhụy đến trường thăm con, nhưng họ không ai ngờ rằng, lần gặp này lại trở thành sự vĩnh biệt của gia đình này. Khi bố mẹ Phương Nhụy đáp xe trở về quê, lúc đến gần thị trần Ánh Tú, trận động đất "Ngày 12 tháng 5" xảy ra, bố mẹ Phương Nhụy đều mất tích, cho đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Lúc xảy ra động đất, Khanh Phương Nhụy đang lên lớp trong trường. Đối với Nhụy mà nói, đoạn ký ức đó là đau khổ, cũng là mập mờ.

Cô giáo Ngô Hiểu Hà là giáo viên chủ nhiệm từ lớp 2 đến lớp 7 của Phương Nhụy, cô vẫn nhớ rất rõ tình hình lúc xảy ra động đất. Cô nói:

Cô giáo Ngô Hiểu Hà cho chúng tôi biết, khi xảy ra động đất, nhà cửa rung chuyển dữ dội, người không đứng vững được, một số học sinh ngồi xuống do không chịu được sự rung chuyển, các thầy cô bèn kéo các em ra sân trường, ra đến sân, mặt đất vẫn đang lay chuyển.

Một cô bé mới 13 tuổi gặp phải trận động đất kinh hoàng như vậy, đã là một việc rất hoảng sợ, rồi, nay lại mất đi bố mẹ, nỗi đau này khiến bầu trời của Phương Nhụy đột nhiên trở nên đen tối.

Phương Nhụy bắt đầu ít nói và nản chí. Nhưng, điều may mắn trong sự không may là sự bất hạnh của Phương Nhụy nhận được sự đồng tình của rất nhiều người, các giới xã hội đồng loạt nối vòng tay lớn tình thương, giúp em vượt qua những ngày tháng gian khổ nhất lúc mới xảy ra trận động đất.

Chẳng hạn như Hiệu trưởng của Trường Quang Á—ông Khanh Quang Á, sau khi biết được sự bất hạnh của Phương Nhụy, ông lập tức cam kết, để Phương Nhụy ở trong ký túc xá của trường và giúp Phương Nhụy hoàn thành việc học, sự cam kết này đã dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho cuộc sống sau này của Phương Nhụy.

Hiệu trưởng Khanh Quang Á cho chúng tôi biết, Phương Nhụy được miễn học phí từ tiểu học đến đại học, tiền tiêu vặt do nhà trường phụ trách.

Nhân đây, Nam Dương xin thông báo với các bạn một chi tiết nữa, đó là, các phóng viên Đài chúng tôi từng đến Trường Quảng Á phỏng vấn, sau khi biết được sự không may của Phương Nhụy, cũng quyên góp cho em, hơn nữa trong gian đoạn đầu xảy ra động đất còn thông qua các hình thức phát thanh, In-tơ-nét v.v giúp tìm bố mẹ của Phương Nhụy, hy vọng làm vơi đi phần sự đau khổ của Phương Nhụy thông qua sự nỗ lực lớn nhất.

Qua sự nỗ lực của các bên, cuối cùng vẫn không tìm thấy bố mẹ của Phương Nhụy, Phương Nhụy trở thành trẻ mồ côi.

Nhưng Phương Nhụy hiện nay không có khó khăn về kinh tế, bởi vì theo quy định của Bộ Dân chính Trung Quốc, các trẻ mồ côi trong động đất hàng tháng đều được trợ cấp 600 nhân dân tệ, ngoài ra, các cấp chính quyền còn sẽ trợ cấp hơn nữa, các doanh nghiệp và nhân sĩ từ thiện trong xã hội đều tài trợ không định kỳ.

Mặc dù không phải lo gì trong cuộc sống, nhưng nỗi đau thương về tâm lý lại không phải dễ dàng phục hồi. Cho nên, các thầy cô, bạn học và người thân của Phương Nhụy đã kiến tạo một môi trường ấm áp cho Nhụy bằng tình yêu, để Nhụy không cảm thấy cô đơn nữa.

Cô giáo chủ nhiệm Ngô Hiểu Hà cho biết, từ Chủ nhật đến thứ sáu, Phương Nhụy đều ăn ở cùng với bạn học, như anh chị em ruột thịt. Đến cuối tuần có khi Nhụy ở cùng với bạn học, hoặc một số phụ huynh đến đón Nhụy, người cậu của Nhụy hàng tháng cũng đến đón một lần. Cho nên, học kỳ này tâm trạng của Nhụy vui vẻ hơn và cũng hay nói hơn.

Tâm trạng ngày một vui vẻ, Phương Nhụy có dũng khí đối mặt với cuộc sống mới, bắt đầu thể hiện tài năng của mình trong các mặt. Trong một cuộc thi viết tiếng Anh toàn quốc gần đây, Phương Nhụy đoạt giải nhất.

Chính bài viết của Nhụy là viết về trận động đất "Ngày 12 tháng 5". Nhụy viết rằng: "Tôi sẽ cười, sẽ kiên cường, sẽ tự tin, sẽ dựa vào bản thân..."

Hiện nay, thời khóa biểu của Phương Nhụy được sắp xếp dày đặc, tiếng Anh, tiếng Pháp, Địa lý, học đàn pi-a-nô...Nhụy yêu thích tất cả các môn học của trường, Nhụy đã bước ra khỏi sự ám ảnh của trận động đất, hiện đang nỗ lực vì lý tưởng của mình.

Phương Nhụy cho chúng tôi biết, mình có nhiều lý tưởng, nào là làm bác sĩ, nghiên cứu địa chấn, muốn biết động đất còn có xảy ra nữa hay không...

Những trẻ mồ côi trong trận động đất không chỉ riêng Phương Nhụy, gần đây có nguồn tin cho biết, trong trận động đất Tứ Xuyên năm ngoái, tất cả đã khiến 650 trẻ em trở thành trẻ mồ côi, hiện nay, có hơn 630 em được đưa vào viện phúc lợi nhi đồng hoặc nhà trường, cuộc sống của các em cũng giống như Phương Nhụy, được các giới xã hội quan tâm và chăm sóc, mở ra một trang mới.

Nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế Nhi đồng mùng 1-6, chúng tôi chân thành chúc trẻ em mồ côi bởi động đất và trẻ mồ côi trên thế giới đều có cuộc sống tươi đẹp.